Thiếu tá QNCN Trần Lê Huy không tham của rơi
Sáng ngày 12/6/2025, trong lúc đi thể dục buổi sáng, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Trần Lê Huy nhân viên lái xe Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tương Dương, Nghệ An nhặt được một chiếc ví bên lề đường. Mở ví ra xem, anh Huy thấy trong ví có nhiều giấy tờ mang tên Lô Thị Bảo Hương và một số tiền.
.jpg)
Ngay sau khi nhặt chiếc ví, đồng chí Huy đã báo cáo với chỉ huy CHQS huyện Tương Dương, đồng thời tìm cách để xác minh chủ nhân của chiếc ví.
Sau một thời gian đăng thông tin lên mạng xã hội và nhờ Công an thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương xác nhận, tìm thông tin người đánh rơi, đã xác định được chủ nhân của chiếc ví là của chị Lô Thị Bảo Hương ở bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương cách vị trí đánh rơi chiếc ví gần 100km. Qua sự kết nối của Công an thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, người nhà của chị Lô Thị Bảo Hương đã tìm đến đơn vị nhận lại chiếc ví.
Nhận lại chiếc ví từ tay Thiếu tá QNCN Trần Lê Huy, ông Lô Văn Tiến, bố của chị Lô Thị Bảo Hương cho biết, trong chiếc ví nhiều giấy tờ quan trọng cùng với một số tiền chị Hương mang theo. Khi biết rơi chiếc ví, gia đình nghĩ rất khó để tìm lại, vì quảng đường đi xa, không biết đánh rơi khu vực nào. Rất may, anh Huy nhặt được. Cảm ơn anh Huy và Ban CHQS huyện Tương Dương nhiều lắm.
.jpg)
Theo Trung tá Trịnh Minh Đức, Chính trị viên CHQS huyện Tương Dương cho biết: Hoàn cảnh gia đình Thiếu tá QNCN Trần Lê Huy còn nhiều khó khăn, nhưng khi nhặt được chiếc ví anh đã nhanh chóng báo cáo với chỉ huy đơn vị để tìm người trả lại. Trong thời gian công tác, Thiếu tá QNCN Trần Lê Huy luôn tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị và luôn tận tụy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – MINH ĐỨC
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận