A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cựu chiến binh có “Trái tim hồng”

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Cảnh Long và chị Hồ Thị Tính ở thôn 5, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có rất nhiều ảnh, thư khen về hoạt động hiến máu nhân đạo được đóng khung treo trang trọng trên tường. Anh Nguyễn Cảnh Long chia sẻ: “Đây là những bức ảnh kỷ niệm của gia đình tôi. Những đóng góp của bản thân được chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội ghi nhận khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi xác định, mình làm việc này bằng cái tâm trong sáng, vô tư”.

Cựu chiến binh Nguyễn Cảnh Long đang tham gia hiến máu tình nguyện.

 

Vốn là chiến sĩ Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Những trải nghiệm trong quân ngũ đã giúp anh trưởng thành về mọi mặt và vững vàng hơn trong cuộc sống. Năm 1995, anh Nguyễn Cảnh Long hoàn thành nghĩa vụ quân sự và bắt đầu tham gia công tác đoàn thể ở địa phương nơi sinh sống. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, anh đã tích cực tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động thiện nguyện. Là thành viên Hội Cựu chiến binh xã, anh Long đã tích cực vận động quyên góp ủng hộ lũ lụt, ủng hộ công tác phòng chống dịch covid - 19, ủng hộ phong trào nâng bước em đến trường…

Năm 2016, địa phương bắt đầu có phong trào hiến máu nhân đạo. Với suy nghĩ đơn giản, hiến máu là để chia sẻ khó khăn đối với những người bệnh đang cần, anh đã tình nguyện đăng ký tham gia. Nhận thấy những giọt máu của mình có thể cứu sống nhiều người, anh Long càng cảm nhận rõ sự quan trọng của việc cho máu. Từ ý nghĩ đó, anh luôn sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào, đồng thời vận động gia đình, bạn bè, người thân đi hiến.

Gia đình anh Nguyễn Cảnh Long trong một lần cả nhà cùng đi hiến máu.

 

Đến nay, anh Long đã có 10 lần hiến máu tình nguyện, trung bình mỗi năm anh hiến 2 lần. Mỗi lần hiến máu là một câu chuyện cảm động về tình yêu thương, sự sẻ chia giữa người với người và có những kỷ niệm có lẽ suốt đời không thể quên được. Anh nhớ lại: “Đợt dịch covid - 19 đang căng thẳng, nhận được điện thoại cần hỗ trợ, tôi đã được công an xã “hộ tống” đi hiến máu trong đêm, hiến máu xong lại được “hộ tống” đi về ngay. Sau này, khi gia đình bệnh nhân điện thoại cảm ơn, tôi mới biết, nhờ số máu tôi tặng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nay đã trở về với cuộc sống thường ngày”.

Tuy nhiên, sau những lần cho máu, anh nhận ra rằng, có nhiều bệnh nhân nghèo, sự sống phụ thuộc vào những giọt máu nhân đạo của xã hội, mà chỉ mình anh thì không thể đáp ứng được nhu cầu đó. Anh băn khoăn, trăn trở và nung nấu quyết tâm thành lập một câu lạc bộ hiến máu cứu người.

Ngày 10/10/2022, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu tình nguyện xã Quỳnh Tân ra mắt và đi vào hoạt động với 30 thành viên. Thời gian đầu, CLB gặp nhiều khó khăn trong việc vận động người tham gia. Nhưng với sự kiên trì thuyết phục của các thành viên nòng cốt, đến nay CLB đã có 42 thành viên cùng đội ngũ cộng tác viên đông đảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hội nghị kỷ niệm 1 năm hoạt động Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện xã Quỳnh Tân.

 

Gặp gỡ các thành viên CLB, ai cũng nhận xét, anh Long là người có tâm và làm việc rất khoa học. Mỗi đợt hiến máu, anh đều lập danh sách chi tiết những người đã hiến với đầy đủ các thông tin. Anh thường báo trước lịch hiến máu khoảng 1 tuần để từng cá nhân có sự chuẩn bị thật tốt về sức khỏe. Chị Chu Thị Ngân, thành viên CLB tâm sự: Em đã hiến máu 5 lần, trong đó có 4 lần hiến máu theo sự vận động của anh Nguyễn Cảnh Long. Chúng em rất quý mến anh bởi sự tận tình, chu đáo. Anh quan tâm các thành viên như chính người thân trong gia đình".

Hơn 1 năm nay, CLB Hiến máu tình nguyện xã Quỳnh Tân đã trở thành “nguồn máu” dự trữ đáng tin cậy cho các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Là lãnh đạo CLB, anh Long bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều thành viên tham gia, đặc biệt là những người mang nhóm máu mà CLB chưa có, đồng thời mong muốn mở rộng thêm các hoạt động thiện nguyện khác.

Cựu chiến binh Nguyễn Cảnh Long cùng Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện xã Quỳnh Tân tặng quà hộ nghèo ở xã Na Loi (Kỳ Sơn, Nghệ An).

 

Chị Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Tân cho biết: “Anh Nguyễn Cảnh Long đặc biệt tâm huyết với phong trào hiến máu tình nguyện, có nhiều cách làm hay, sáng tạo và tình nghĩa nên lôi cuốn được nhiều tình nguyện viên tham gia. Anh luôn đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ xã, có nhiều đóng góp quan trọng để Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều nhiệm kỳ”.

Bài, ảnh: CẢNH VINH


Các tin khác

Tin đọc nhiều