Học viện Chính trị: Hành trình về nguồn – Tiếp lửa truyền thống
Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã thực hiện một hành trình đặc biệt ý nghĩa: "Hành quân về nguồn". Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, một chuyến đi trở về quá khứ hào hùng để tri ân, tiếp lửa truyền thống và bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ tương lai của quân đội.
Chuyến đi lần này, với lộ trình trải dài qua các tỉnh miền Trung lịch sử, đã đưa đoàn cán bộ, học viên Học viện đến với những địa chỉ đỏ, những nơi ghi dấu sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp uy nghiêm, đến các nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9 hùng vĩ, Thành cổ Quảng Trị bi tráng và dòng sông Thạch Hãn linh thiêng, mỗi bước chân trên mảnh đất này đều thấm đẫm niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn.
Ngã ba Đồng Lộc – Bản hùng ca bất tử của tuổi trẻ
Điểm dừng chân đầu tiên đầy xúc động là Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Dưới bầu trời trong xanh, giữa tiếng thông reo vi vu, đoàn cán bộ, nhân viên trang nghiêm, kính cẩn dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Hình ảnh 10 cô gái tuổi đời mười tám, đôi mươi, với ý chí gang thép, ngày đêm bám trụ “tọa độ lửa”, san lấp hố bom, đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt cho tiền tuyến miền Nam đã trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
“Đứng trước mộ các chị – những người con gái còn trẻ hơn cả chúng em bây giờ – em thực sự không cầm được nước mắt,” Thiếu tá Trần Thị Xuyên, Phòng Chính trị, chia sẻ. “Sự hy sinh của các chị quá lớn lao. Nó nhắc nhở thế hệ chúng em rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người. Chúng em phải sống, học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy, phải tiếp nối lý tưởng mà các chị đã dành cả tuổi thanh xuân để bảo vệ”.
Không khí im lặng, trang nghiêm bao trùm khu di tích. Tiếng thuyết minh viên kể lại những trận bom hủy diệt, những tấm gương dũng cảm dường như làm sống lại một thời đạn bom khốc liệt nhưng hào hùng. Đây là bài học lịch sử trực quan, sinh động nhất, khắc sâu vào tâm trí mỗi cán bộ, học viên về giá trị của hòa bình và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
Vũng Chùa – Đảo Yến: Về bên Người Anh cả của Quân đội
Rời Đồng Lộc, đoàn tiếp tục hành trình đến Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình), nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng huyền thoại của dân tộc. Trong không gian thanh bình, nhìn ra biển Đông bao la, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến vĩ đại của Đại tướng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Chủ nhiệm chính trị Học viện bày tỏ: “Mỗi lần đến đây, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Về với Đại tướng là về với cội nguồn sức mạnh của quân đội ta: sức mạnh của trí tuệ, của ý chí quyết chiến, quyết thắng, của lòng yêu nước nồng nàn và tình thương yêu bộ đội sâu sắc. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng mãi là tấm gương sáng ngời để thế hệ cán bộ, sĩ quan hôm nay và mai sau học tập, noi theo”.
Trước anh linh Đại tướng, các cán bộ, nhân viên nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị – Bản giao hưởng bi tráng của lòng yêu nước
Hành trình tiếp tục đưa đoàn đến với “khúc ruột miền Trung” Quảng Trị – mảnh đất chịu nhiều đau thương, mất mát nhưng cũng kiên cường, bất khuất trong hai cuộc kháng chiến. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 – nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường chi viện huyền thoại và mặt trận Đường 9 khốc liệt – hiện lên như những cánh rừng tâm linh hùng vĩ.
Đi giữa hàng ngàn ngôi mộ thẳng tắp, đọc tên những liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc, nhiều người mới chỉ mười tám, đôi mươi, không ai không khỏi nghẹn ngào. Những nén hương thơm được thắp lên, những bông hoa cúc trắng được đặt xuống từng phần mộ như lời tri ân thầm lặng gửi đến các anh hùng.
“Quy mô của hai nghĩa trang này thực sự làm chúng em choáng ngợp và thấm thía hơn sự khốc liệt của chiến tranh,” Đại úy Trần Tiến Thành, Bí thư Chi đoàn Hậu cần, Đoàn cơ sở Hậu cần – Kỹ thuật, nói với giọng xúc động. “Mỗi ngôi mộ là một cuộc đời, một khát vọng dang dở vì nền độc lập của dân tộc. Trách nhiệm của chúng em là phải bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng mà các anh đã phải trả bằng cả mạng sống”.
Đặc biệt, chuyến thăm Thành cổ Quảng Trị và thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn đã để lại những ấn tượng sâu sắc. Cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ mùa hè năm 1972 đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca về ý chí kiên cường, lòng quả cảm vô song. Dòng Thạch Hãn hiền hòa hôm nay từng là dòng sông máu, nơi hàng ngàn chiến sĩ đã hòa mình vào lòng đất mẹ. Những vòng hoa được thả xuống dòng sông mang theo lòng biết ơn và lời nguyện cầu cho linh hồn các anh được siêu thoát.
Thiếu tướng Nguyễn Bá Hùng, Chính ủy Học viện, khẳng định: “Việc tổ chức cho cán bộ, nhân viên đến thăm những địa danh lịch sử này không chỉ để tưởng nhớ, tri ân mà quan trọng hơn là để giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng. Khi tận mắt chứng kiến những gì cha ông đã trải qua, đã hy sinh, các đồng chí sẽ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; từ đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và công tác”.
Ấm tình quân dân
Song song với hoạt động tri ân tại các di tích lịch sử, chương trình "Hành quân về nguồn" còn mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
.jpg)
Một trong những điểm đến đầy ý nghĩa là gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Man tại Quảng Trị. Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của liệt sĩ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ đi sau, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình.
Bên cạnh đó, đoàn cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm và tặng hàng chục suất quà cho các đối tượng chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4. Những việc làm thiết thực này không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân keo sơn, gắn bó.
Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Sự quan tâm, hỗ trợ của Học viện Chính trị đối với các đối tượng chính sách và hộ nghèo trên địa bàn là rất đáng quý. Những món quà, lời động viên kịp thời đã tiếp thêm nghị lực cho bà con vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa như thế này”
Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai
Chuyến "Hành quân về nguồn" của Học viện Chính trị đã khép lại, nhưng dư âm và ý nghĩa của nó sẽ còn vang vọng mãi. Hành trình không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử, tri ân quá khứ mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, nhân viên soi chiếu lại bản thân, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
.jpg)
“Chuyến đi này thực sự là một khóa học đặc biệt, một trải nghiệm không thể nào quên” - Trung úy Trần Thế Anh, Văn phòng, tổng kết. “Nó giúp chúng em hiểu rằng, lý tưởng cách mạng không phải là những gì cao siêu, xa vời mà nó hiện hữu ngay trong sự hy sinh của thế hệ đi trước, trong trách nhiệm với hiện tại và trong khát vọng cống hiến cho tương lai”.
Bài, ảnh: DUY HƯNG - TUẤN VIỆT
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận