A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Thế trận” đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Quân khu 4

Quân khu 4 là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu của đất nước. Các thế lực thù địch, phản động luôn xác định đây là một trong những trọng điểm để tập trung chống phá nhằm thực hiện Chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Trước sự chống phá quyết liệt, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, tạo nên “thế trận” rộng khắp, lan tỏa, có hiệu quả, chủ động trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Bài 1: Âm mưu thâm độc, thủ đoạn bỉ ổi

Quân khu 4 bao gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; có đường biên giới dài 1.337,038 km (90 xã/22 huyện biên giới giáp nước bạn Lào); bờ biển dài 722 km (162 xã/32 huyện ven biển); dân số gần 11 triệu người, trong đó có 5 tôn giáo chính gồm: Thiên chúa giáo, Phật giáo, Tin lành, Cơ đốc giáo, Cao đài, với 4 trung tâm tôn giáo lớn (03 trung tâm công giáo, 01 trung tâm Phật giáo)...

Lợi dụng đặc điểm tình hình, địa bàn phức tạp, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị “ráo riết” tiến hành nhiều âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt chống phá. Phương thức chống phá của kẻ xấu, vẫn theo kiểu “bình mới rượu cũ”, nội dung không thay đổi. Đối với các hoạt động chống phá nền tảng, tư tưởng lý luận của Đảng, những kẻ xấu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nội dung chống phá tập trung xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kích động, cổ xúy xã hội dân chủ, phê phán đường lối của Đảng, điều hành của Chính phủ trong phát triển kinh tế, xã hội; phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, nhân các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng như: Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các Hội nghị của Trung ương quyết nghị những vấn đề quan trọng của đất nước; những diễn biến phức tạp trên Biển Đông; công tác phòng, chống thiên tai, dịch Covid-19; các vấn đề nhạy cảm trong quản lý, điều hành kinh tế, xã hội; các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội, Công an… để tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội và LLVT Quân khu 4.

Lợi dụng sự cố môi tường ở Fomosa, một số đối tượng xấu kích động người dân biểu tình, vây ráp trụ sở UBND huyện Lộc Hà, ngày 3/4/2017. Ảnh: Vietnamnet

 

Cùng với đó, các thế lực thù địch đặc biệt là Tổ chức khủng bố Việt Tân móc nối với một số chức sắc cực đoan trong tôn giáo trên địa bàn công khai chống đối chính quyền. Điển hình như lợi dụng việc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải làm ô nhiễm môi trường biển (tháng 4/2016), các thế lực thù địch, phản động móc nối với một số linh mục cực đoan, thành phần bất mãn trên địa bàn lôi kéo, kích động một bộ phận giáo dân tụ tập, biểu tình gây rối trật tự công cộng, từ đó livestream, quay clip tung lên mạng xã hội, gửi ra nước ngoài để vu khống chính quyền... Một trong những hoạt động chống phá đó là, ngày 14/2/2017, trên Quốc lộ 1A (thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có khoảng 500 giáo dân, với 280 xe máy, 8 ô tô các loại, xuất phát từ Nhà thờ xứ Song Ngọc để vào Hà Tĩnh biểu tình, khởi kiện Formosa. Hành động đó đã làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ, gây xô xát, ném đá vào lực lượng thi hành công vụ, làm bị thương 5 đồng chí công an, hư hỏng 3 xe ô tô. Ngày 5/3/2017, với cái gọi là hưởng ứng “Lời kêu gọi tổng biểu tình” của một số linh mục cực đoan, tại 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, đã xảy ra 9 điểm với 4.820 giáo dân tụ tập, tuần hành hiệp thông cùng Giáo xứ Song Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An)...

Cũng lấy cớ khiếu kiện đền bù sau sự cố môi trường biển, ngày 3/4/2017, khoảng 2.000 giáo dân ở 2 xã Thạch Bằng và Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), dưới sự kích động của một số phần tử cực đoan đã mang theo băng rôn, khẩu hiệu, kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà gây rối an ninh, trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật,... Không những thế, một số linh mục cực đoan như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục... còn lấy nhà thờ, nơi vốn dành cho giảng đạo làm nơi để nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo các cấp; kích động giáo dân bất tuân lệnh chính quyền, coi thường kỷ cương phép nước, tẩy chay bầu cử; o ép đảng viên là người có đạo; ngăn cấm giáo dân tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp và đi bầu cử; chỉ đạo lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép, gây phức tạp tình hình tại một số địa bàn.

Một nhóm người ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tụ tập phản đối việc chính quyền địa phương dùng tro, xỉ để san lấp mặt bằng sân vận động, chiều 25/4/2020. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

 

Không chỉ lợi dụng sự việc ô nhiễm môi trường biển mà ngay cả khi Quốc hội nước ta thông qua Luật An ninh mạng và thảo luận Dự luật đặc khu, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cực đoan, cơ hội chính trị cũng tìm mọi cách xuyên tạc để kích động người dân biểu tình chống đối trên nhiều địa bàn của Quân khu 4. Ngoài ra, lợi dụng mạng xã hội, một số đối tượng đã lập facebook “Tôi yêu Sư đoàn 324” để dả danh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn vu khống, xuyên tạc một số hoạt động của đơn vị làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, tập thể đơn vị, tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ...

Những âm mưu nham hiểm, bất chấp mọi thủ đoạn để xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch, phản động rất dễ nhận thấy trong trận cháy rừng lịch sử trên địa bàn miền Trung năm 2019. Trong khi chiến sĩ lực lượng phòng cháy, chữa cháy, Công an, Quân đội, dân quân, Nhân dân gồng mình, bất chấp hiểm nguy nỗ lực đánh “giặc lửa” cứu rừng, thì những kẻ “đắp chăn hô khẩu hiệu” lại ngày đêm truyền tay nhau câu hỏi: “Tại sao không đưa trực thăng vào chữa cháy?”. Rộng hơn, họ còn dùng những lời lẽ chê trách, xuyên tạc hình ảnh lực lượng tham gia chữa cháy khi cho rằng “lực lượng chức năng phản ứng chậm khiến cháy lan rộng”, phê phán, chỉ trích năng lực khống chế đám cháy của chính quyền, của Quân đội. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 giúp bà con Nhân dân xóm Tân Thành, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tổ chức tu sửa đường liên thôn, tháng 7/2018. Ảnh: Tường Hiếu

 

Táng tận lương tâm hơn, mỗi khi mưa lũ xảy ra trên địa bàn, trong lúc cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 quên mình, lao vào tâm lũ dữ, sẵn sàng hy sinh vì an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, thì những kẻ xấu dù không một phút ở hiện trường, ở nhà an nhàn, an toàn, vẫn lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo sự thật. Kể cả khi, 35 cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và cán bộ địa phương đã anh dũng ngã xuống khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong mưa lũ, thì những kẻ xấu vì mục đích của mình, không từ mọi thủ đoạn, tung lên mạng xã hội những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của Quân đội, của LLVT Quân khu. Khi cả nước đang thương xót, đau đớn vì sự hy sinh anh dũng vì dân, vì nước của các cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, thì không một chút cảm thông chia sẻ, những kẻ xấu như Trương Châu Hữu Danh (một thành viên của nhóm “Báo sạch)”; Nguyễn Lân Thắng (một kẻ bất mãn chế độ) và một số báo, đài đặt ở Phương Tây bịa đặt trắng trợn, xuyên tạc rằng: Đoàn cán bộ đi công tác vào thủy điện Rào Trăng không phải vì cứu dân mà vì “có cổ phần trong nhà máy thủy điện”, “Thủy điện Rào Trăng 3 là của tướng Man”, “Ông chủ thủy điện Rào Trăng 3 gần nhà Thiếu tướng Man”; “Đoàn tướng Man sử dụng phương tiện Quân đội để đi thăm tài sản riêng của gia đình ông, kể cả thủy điện, đoàn không cứu hộ ai cả”; “Tưởng là đi cứu người, hóa ra là các quan đi khám điền thổ”…

Một số giáo dân bị kích động kéo nhau đi khởi kiện, sáng 14/2/2017 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

 

Chưa dừng lại ở đó, sau khi xảy ra sự cố sạt lở núi làm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 hy sinh khi vừa giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trở về; đồng thời địa bàn miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế bị trận mưa lũ lịch sử nhấn chìm, như một “lũ kền kền”, các thế lực xấu lao vào xâu xé, rêu rao rằng, các công nhân mất tích do sạt lở núi ở thủy điện Rào Trăng 3 chịu nỗi đau “kép” khi đưa ra nhận định chủ quan, vô căn cứ rằng: “Quân đội chỉ lo cứu bộ đội, cứu quân của mình”; “Khi 13 cán bộ mất tích thì huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, chỉ thời gian ngắn đã tìm thấy còn các công nhân dù biết hiện trường sạt lở nhưng hàng tháng trời vẫn chưa tìm thấy”; “Sau khi tìm thấy 13 cán bộ hy sinh thì lập tức điều động quân lên ứng cứu Đoàn KT-QP 337, xem nhẹ việc tìm kiếm công nhân mất tích”…

Bằng những hình ảnh ngụy tạo, giả mạo, những kẻ xấu vu cáo, kích động, bịa đặt rằng: “Lãnh đạo Quân khu 4 và các tỉnh trên địa bàn không quan tâm đến người dân khốn khổ vì bão lụt, chỉ lo đại hội Đảng”; “Lực lượng vũ trang Quân khu chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế, chỉ lo tổ chức đại hội, lo giữ ghế nên đã ứng cứu chậm trễ, bỏ mặc người dân trong lũ lụt”; “Lũ lụt là do phá rừng để làm thủy điện”; “Gỗ vào nhà quan, lũ vào nhà dân”, “Nhà nước vì lợi nhuận giá điện nên tích trữ nước, đến khi hồ đập quá tải thì xả lũ vô tội vạ bất chấp tính mạng người dân nơi hạ du”… Một số kẻ thì lại phán xét rằng, việc cán bộ cấp tướng, tá đi cứu hộ, cứu nạn là “làm màu”, không cần thiết, chỉ cần chiến sĩ đi là được. Chúng xúc phạm sự hy sinh cao cả của các cán bộ, chiến sĩ khi đưa ra luận điệu: “Cứ mặc định người của Nhà nước chết thì sẽ được phong là liệt sĩ còn người dân chết khi lũ lụt, hạn hán thì không ai thương”. Tổ chức khủng bố Việt Tân nhân sự việc này thổi phồng rằng lũ lụt, thiên tai là do lỗi của Đảng, do chế độ...

Không chỉ xúc phạm đến sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ, ngay cả tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách, đồng lòng hướng về đồng bào vùng thiên tai - một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam từ ngàn đời nay cũng bị lợi dụng để chống phá. Họ cố tình biến nghĩa cử nhân văn, cao đẹp ấy trở thành sự chia rẽ giữa những người làm từ thiện với chính quyền, giữa Quân đội với Nhân dân. Họ xuyên tạc rằng “chính quyền tìm cách ngăn cản, cấm đoán “từ thiện”, mặc cho người dân phải chịu cảnh khốn cùng”. Họ nham hiểm đến mức cho rằng cứu trợ đồng bào miền Trung chỉ có đóng góp của cá nhân.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Thế, giáo dân ở xóm 9, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tháng 7/2018. Ảnh: Tường Hiếu

 

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, khi cả nước đang chung tay chống dịch thì các thế lực thù địch liên tiếp cố tình đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đến cuộc sống người dân. Chúng rêu rao rằng, việc đưa Quân đội, Công an vào phòng, chống dịch là để đàn áp, cấm đoán đi lại, các hoạt động kinh tế đình trệ, xã hội hỗn loạn để các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đồng loạt tháo chạy, di dời nhà máy, sản xuất khỏi Việt Nam. Vu cáo rằng, các gói cứu trợ an sinh xã hội từ Trung ương thì lớn mà đến tay nhân dân thì nhỏ giọt, chảy vào túi quan tham, lợi ích nhóm…

Những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, chống phá  công khai, quyết liệt, thậm chí có tính chất cực đoan của các thế lực thù địch, chúng ta không khó bắt gặp trên các các tài khoản mạng xã hội như: Trang Chân trời mới của tổ chức phản động Việt Tân; Tiếng Dân News; Nhật ký yêu nước… Số đối tượng thành viên “Hội anh em dân chủ”, “Khối 8406” (Đối tượng Phan Văn Lợi, Nguyễn Thị Yến Nhi ở Thừa Thiên Huế); Trương Quốc Huy (định cư tại Mỹ); Trần Minh Nhật (tham gia tổ chức Việt Tân); Phạm Minh Vũ… Phương thức chúng sử dụng là dùng Internet, mạng xã hội để móc nối, cấu kết với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tha hóa, biến chất; các trí thức, nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo cực đoan, bất mãn, cơ hội chính trị và các phần tử xấu trong nước nhằm lôi kéo, kích động, ngụy tạo hình ảnh, Clip cắt ghép để xuyên tạc, chống phá hòng gây bất ổn về an ninh chính trị, tạo cớ gây rối biểu tình ở một số địa bàn trọng điểm.

Ngoài ra, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số cán bộ, đảng viên, những người bất đồng chính kiến, văn nghệ sỹ, trí thức cực đoan, cán bộ trẻ, người thiếu thông tin…diễn biến phức tạp, trong đó có cả cán bộ cấp cao, Quân đội, Công an, những người từng có đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng… đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, niềm tin của Nhân dân, tạo cơ hội để các thế lực thù địch chống phá...

Điểm qua một số âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, qua đó, có thể khẳng định: Địa bàn Quân khu 4 là trọng tâm chống phá quyết liệt, đòi hỏi mỗi một cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 phải luôn đề cao cảnh giác, tích cực, chủ động đấu tranh rộng khắp trên các “mặt trận” để giành thắng lợi trong “trận chiến” khốc liệt, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mọi tình huống.

MINH QUÂN - ĐỨC CƯƠNG

Bài 2: Tạo lập “Thế trận” đấu tranh rộng khắp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội