A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Yêu mến môi trường Quân đội

Những ai đã từng trải qua môi trường quân ngũ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam chắc hẳn sẽ không quên những tình cảm cán binh, đồng đội giành cho nhau. Và chính trong môi trường Quân đội, dù trải qua những thử thách khó khăn nhưng với sự sẻ chia, giúp đỡ của đồng đội dành cho nhau đã trở thành động lực, cội nguồn sức mạnh, là hành trang quý để mỗi quân nhân vượt qua mọi khó khăn, vững bước vào đời. Báo Quân khu 4 điện tử xin lược trích một số ý kiến, cảm nhận về môi trường Quân đội, về nghĩa tình đồng chí trong “mái nhà chung”, xin giới thiệu cùng bạn đọc và các đồng chí.

Trong gian khó càng thắm tình đồng đội

  Cựu chiến binh NGUYỄN KHẮC THUẦN

 Xóm 18, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An

Là một người lính từng vào sinh ra tử trên các chiến trường chống Mỹ, cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào, tôi thật thấm thía và quý trọng tình cảm thiêng liêng đồng chí, đồng đội dành cho nhau.

Trong những lúc gian khổ, hiểm nguy, cận kề giữa ranh giới sinh tử, nhưng ai cũng giành xông lên phía trước, nhường sự sống lại cho đồng đội. Có những lúc cả tiểu đội chia nhau một miếng lương khô, nhường nhau tấm áo trấn thủ, cùng chung nhau đọc một lá thư nhà, cùng chia ngọt sẻ bùi... Một người ngã xuống cả đơn vị, ai cũng như đứt từng khúc ruột. Và càng trong gian khó càng thắm tình đồng đội.

Rời quân ngũ đã lâu, nhưng tôi luôn lưu giữ và trân quý nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Chính tình cảm đồng đội, những lời thăm hỏi, động viên nhau qua những cuộc điện thoại, qua những lá thư tay là nguồn động lực lớn lao giúp cho người lính già chúng tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Ấn tượng từ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ" 

Trung sỹ ĐOÀN NHẤT

Tiểu đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968

Quê tôi ở Hải Lăng, Quảng Trị, vùng quê hầu như năm nào cũng gánh chịu sự tàn phá của thiên tai bão lụt. Và như thường lệ, mỗi lần bão lụt đổ về, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 có mặt giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả. Và trong những lần đó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đồng lòng bên nhau vượt mọi hiểm nguy giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Từ đó, ước mơ cháy bỏng được trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành người chiến sĩ Sư đoàn 968 anh hùng cứ lớn dần trong tôi. Đến nay, ước mơ đó đã trở thành hiện thực.

Trải qua hơn một năm quân ngũ, tôi càng hiểu và trân quý tình cảm đồng chí, đồng đội giành cho nhau. Trên những chặng đường hành quân hay những lúc ốm đau, mệt mỏi, chúng tôi đều được đón nhận tình cảm, sự động viên của đội ngũ cán bộ và đồng đội bằng cả tấm lòng. Từ những cử chỉ, sự quan tâm ân cần của đội ngũ cán bộ ngay từ ngày đầu quân ngũ đã trở thành hành trang quý cho tôi phấn đấu suốt thời gian qua. Đó cũng là bài học qúy để tôi vận dụng vào công tác quản lý, huấn luyện chiến sĩ trong tiểu đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Ấm áp như “một gia đình”

    Binh nhất B LUP CÙNG

  Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế

Tôi vốn là người con đồng bào Tà Ôi sinh ra ở huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên Huế, nên những ngày đầu vào sống trong môi trường Quân đội cái gì cũng lạ lẫm và có phần tự ti. Vậy nhưng, sau ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới, được sự giúp đỡ, động viên của đội ngũ cán bộ và đồng chí đồng đội, tôi đã trưởng thành về mọi mặt.

Những ngày đầu, từ thực hiện các chế độ và hòa nhập môi trường tập thể với tôi đều rất khó khăn. Vậy nhưng, đội ngũ cán bộ và động đội luôn ở cạnh tôi, động viên, hướng dẫn, chỉ bảo giúp tôi từ những cái nhỏ nhất. Rồi đến những giờ huấn luyện trên thao trường, tôi luôn được đồng chí Trung đội trưởng kèm cặp, giúp đỡ. Sau giờ huấn luyện, những câu chuyện vui, những lời ca tiếng hát của đồng đội đã giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ bản làng. Đặc biệt, những lúc trái gió trở trời, tôi luôn nhận được sự thăm hỏi ân cần và quan tâm bằng những bát cháo từ tay cán bộ. Với sự yêu thương của đồng đội, tôi đã vượt lên mọi khó khăn hòa nhập, tự tin với môi trường quân ngũ. Giờ đây, với tôi đơn vị ấm áp như “một gia đình”.

Quân ngũ môi trường dân chủ, đoàn kết

Binh nhất TRẦN CÔNG MINH

   Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324

Là người con đồng bào theo đạo Thiên Chúa, vào Quân đội tôi luôn nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ các cấp và đồng chí, đồng đội. Đặc biệt, sau hơn 6 tháng trở thành người quân nhân cách mạng, tôi nhận thấy, môi trường Quân đội hết sức dân chủ và đoàn kết trên tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau.

Mặc dù kỷ luật của Quân đội rất nghiêm minh, trong giờ làm việc là cấp trên, cấp dưới, nhưng ngoài giờ làm việc cán binh luôn xem nhau như anh em một nhà. Mọi hoạt động của đơn vị và những vướng mắc trong cuộc sống, chúng tôi đều được đội ngũ cán bộ các cấp chia sẻ và giải đáp thấu đáo. Sau những giờ học tập, huấn luyện, chúng tôi lại cùng nhau chơi thể thao, trồng rau, chăm vườn hoa cây cảnh, kể cho nhau nghe những câu chuyện quê nhà.

Trường đại học giúp tuổi trẻ vững bước vào đời

Trung sĩ PHAN THANH HẢI

 Chiến sĩ Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

Đã trải qua nhiều môi trường, từ giảng đường đại học đến doanh nghiệp nhưng vào Quân đội tôi mới được rèn luyện, trải nghiệm một cách toàn diện. Môi trường Quân đội không chỉ rèn luyện cho những thanh niên trở thành người quân nhân cách mạng mà còn trang bị cho chúng tôi nghị lực vượt lên mọi khó khăn và dạy cho chúng tôi tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

Qua những đêm hành quân, những lần tham gia giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt… đã giúp chúng tôi rắn rỏi, tự tin hơn. Và cũng chính từ những hoạt động vất vả, gian khổ đó, tôi càng hiểu hơn tình cảm cán bộ, đồng đội giành cho nhau. Từ một chàng trai chưa biết bơi, chưa biết chơi đàn ghi ta và chưa từng đối mặt với khó khăn, thử thách, nhưng qua hơn một năm sống trong môi trường quân ngũ đã trang bị cho tôi tất cả. Quả thực, Quân đội là trường đại học tổng hợp, là môi trường lý tưởng giúp tuổi trẻ vững bước vào đời.                                                    

Môi trường quân ngũ đã giúp tôi trưởng thành

             Anh NGUYỄN CẢNH HOÀNG

  nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 16

Tôi đã xuất ngũ hơn 5 năm nay, song đến bây giờ, kỷ niệm ấm áp về những ngày trong quân ngũ vẫn còn vẹn nguyên. Cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội, 22/12 đến là nhớ day dứt: Nhớ đơn vị, nhớ đồng đội, nhớ những kỷ niệm thân thương dưới mái nhà chung Lữ đoàn Pháo Binh 16. Ở đó cán bộ, chiến sĩ không phân chia cấp bậc, chức vụ, ai cũng hòa đồng, hết mực thương yêu nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mong lắm ngày trở lại thăm đơn vị, nhưng công việc cứ cuốn mình đi chưa thu xếp được ngày về. Và cũng chính từ những tháng ngày trong môi trường quân ngũ với sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, tôi mới trưởng thành như ngày hôm nay. Cuộc sống quân ngũ đã dạy cho tôi tinh thần đoàn kết, niềm tin và ý chí để vượt qua mọi khó khăn, thử thách; bước vào cuộc sống giúp tôi chững chạc, vững vàng hơn trong mọi tình huống, hoàn cảnh.

 

                                                                                                                                                 BÁO QUÂN KHU 4

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội