Trung sĩ Lê Văn Giang và ước mơ trở thành Sĩ quan Quân đội
Thi vào Đại học với 29,5 điểm, Trung sĩ Lê Văn Giang, Tiểu đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đã vượt lên chính mình; cánh cửa bước vào giảng đường đại học để trở thành Sĩ quan Quân đội đã mở ra và truyền ngọn lửa đam mê cháy bỏng được cống hiến, phục vụ Quân đội lâu dài cho hạ sĩ quan, chiến sĩ đơn vị.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông huyện miền núi thuộc xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Từ nhỏ, Trung sĩ Lê Văn Giang, Tiểu đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình quân phục, góp phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, tháng 2 năm 2020 Giang viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324. Qua quá trình huấn luyện chiến sĩ mới, Giang luôn tích cực huấn luyện, rèn luyện, nhờ đó, kết quả kiểm tra kết thúc các nội dung đều khá, giỏi.
Kết thúc khóa huấn luyện, Giang được chỉ huy đơn vị tin tưởng cử đi đào tạo khóa Tiểu đội trưởng tại trường Quân sự Quân khu 4; sau khi hoàn thành khóa học Giang tiếp tục trở lại đơn vị cũ công tác. Trên cương vị Tiểu đội trưởng có nhiều bỡ ngỡ, nhưng được sự giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy các cấp cũng như sự phấn đấu học tập, rèn luyện không ngừng của bản thân, Giang học hỏi, đúc rút được nhiều kinh nghiệm, luôn khẳng định là Tiểu đội trưởng gương mẫu, chững chạc, chỉ huy Tiểu đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao.
Ngày bám bộ đội, bám thao trường, lớp học; tối về Giang tích cực ôn luyện văn hóa. Thứ Bảy, Chủ nhật Giang tranh thủ lên phòng đọc, Phòng Hồ Chí Minh đọc sách, tài liệu nhằm nâng cao kiến thức. Nhờ đó, tại kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021, không phụ lòng tin của mọi người, Giang đã xuất sắc đạt 29,5 điểm.
Chia sẻ về dự định của mình, Giang cho hay: "Ngày còn nhỏ, em rất ngưỡng mộ hình ảnh anh bộ đội Biên phòng chắc tay súng, tuần tra bảo vệ biên cương của Tổ quốc; ngày nay, hình ảnh đó càng làm em thêm cảm phục, nhất là trước những nỗ lực khắc phục khó khăn, nguy hiểm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng ngày đêm cắm chốt, tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân. Do đó, em đã đăng ký nguyện vọng vào trường Học viện Biên phòng để thỏa niềm mơ ước của mình".
Nhận xét về Giang, Thượng úy Trần Xuân Toàn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 cho biết: “Trong quá trình học tập công tác tại đơn vị, đồng chí Giang là một Tiểu đội trưởng mẫu mực, đầy trách nhiệm. Tích cực chịu khó trong học tập, rèn luyện; gương mẫu trong lời nói và hành động; có lối sống giản dị, hòa đồng, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do đơn vị tổ chức; mọi việc được giao, đồng chí luôn nhận và hoàn thành với kết quả cao nhất. Với số điểm cao, đơn vị tin tưởng Giang sẽ đạt được nguyện vọng của mình, để trở thành người học viên Trường Học viện Biên Phòng, sau này đem sức trẻ của mình cống hiến, phục vụ Quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc”.
Bài và ảnh: HỮU TÂN - VĂN TOÀN
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận