A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Noi gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Vẹn nghĩa tình tri ân

Trận “Đại hồng thủy” tàn phá dải đất miền Trung, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 kịp thời có mặt ở các địa bàn bị ngập lụt để giúp Nhân dân. Trong cuộc chiến với “Đại hồng thủy”, 35 cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ và người thân gia đình. Để góp phần xoa dịu nỗi đau, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân kịp thời động viên, giúp đỡ các gia đình thân nhân liệt sĩ vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ngày 05/11/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức gặp mặt thân nhân các gia đình liệt sĩ để trao đổi, động viên, nắm tâm tư nguyện vọng và trao tiền ủng hộ của các cá nhân, tổ chức cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Những ngày tháng 10,11 năm 2020, đi dọc theo dải miền Trung, ở đâu chúng tôi cũng chứng kiến những tình cảm tiếc thương của  cán bộ, Nhân dân đối với những người con ưu tú của quê hương hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Các anh ngã xuống đã để lại muôn nỗi tiếc thương không chỉ với gia đình, đồng đội, bạn bè mà với cả bà con Nhân dân. Tri ân công lao hi sinh của các anh, Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức lễ viễng, lễ truy điệu và an táng trang trọng, chu đáo. Cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương quê hương các anh đã tổ chức đón và an táng các anh trong niềm tiếc thương vô hạn. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm đầy đủ chế độ, chính sách; các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trong buổi gặp mặt thân nhân các gia đình liệt sĩ hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; niềm tiếc thương vô hạn vẫn hiện hữu trên ánh mắt của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cũng như cán bộ, chiến sĩ và gia đình các thân nhân liệt sĩ. Chị Nguyễn Thị Quảng Bình, vợ của Liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man nén những đau thương, lau từng hàng nước mắt rơi dài trên má, xúc động nói: “Anh Man hi sinh là sự mất mát to lớn đối với gia đình, nhưng được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cấp các ngành quan tâm động viên gia đình, tổ chức lễ cầu siêu, lễ truy điệu, an táng theo nguyện vọng của gia đình rất chu đáo. Tôi muốn đứng dậy nói lời cảm ơn, nhưng tôi không nói được! nhờ chú gửi lời cảm ơn tới thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, cán bộ, chiến sĩ, các cấp, các ngành đã giúp đỡ gia đình…”.

Ước mơ của liệt sĩ Nguyễn Cao Cường, Nhân viên bảo mật, Đoàn KT-QP 337 là xây cho vợ, con ngôi nhà nhỏ, nay được Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan chức năng nhất trí xây “Nhà tình nghĩa” để vợ con anh ổn định cuộc sống. Lau vội hàng nước mắt, chị Nguyễn Thị Lan, vợ liệt sĩ Nguyễn Cao Cường, xúc động: “Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn và sẽ cố gắng nuôi dạy các con ăn học, trưởng thành để không phụ lòng sự quan tâm, giúp đỡ mọi người”.

Còn đối với chị Ngô Thị Thanh Nhàn, vợ liệt sĩ Trương Anh Quốc (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn chưa khỏi xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân dành cho 3 mẹ con, nhất là đồng ý tuyển dụng chị vào công tác trong Quân đội. Gia đình chị Hoàng Thị Hạnh Phúc, vợ liệt sĩ Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế, những cuộc trò chuyện của 3 mẹ con về người bố hi sinh trở nên niềm tự hào để ba mẹ con vượt qua những ngày khó khăn. Cháu Trần Hoàng Minh Sơn (10 tuổi) con trai liệt Trần Minh Hải, chia sẻ: “Cảm giác mất đi người ba trong cuộc sống, hàng ngày thiếu đi tiếng cười, mất đi một tình yêu thương đối với chúng con; chúng con rất tự hào về tấm gương của ba đã hi sinh vì nước, vì dân”.

Đặc biệt, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân đã động viên, hỗ trợ, giúp đỡ cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Hành động ấy thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần nhỏ, chung tay xoa dịu bớt nỗi đau, giúp đỡ gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn, mất mát.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát động ủng hộ gia đình liệt sĩ và đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ (Ảnh: XUÂN LIỆU).

Cùng với đó, để tri ân các liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã phát động thi đua: “Học tập tấm gương các liệt sĩ hi sinh khi làm vụ cứu hộ, cứu nạn”. 100% cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị tự nguyện ủng hộ một ngày lương, phụ cấp; tổ chức nhiều đoàn công tác đến động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho thân nhân các liệt sĩ. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng nhất trí nguyện vọng của vợ, con liệt sĩ đủ điều kiện trình độ văn hóa, sức khỏe và độ tuổi được tuyển dụng vào công tác trong môi trường Quân đội; làm các thủ tục làm để xây dựng “Nhà tình nghĩa”, theo quy định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm đầy đủ quyền lợi được hưởng của các thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần làm ấp áp linh hồn các liệt sĩ, vẹn nghĩa tình tri ân.

                         HOÀNG TRUNG - DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội