A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bữa cơm yêu thương đồng hành cùng chiến sĩ mới

Mới đầu giờ làm việc buổi sáng, vừa bước chân đến cửa nhà ăn của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 16, chúng tôi đã nghe tiếng nói rộn ràng của các chị em phụ nữ. Vào trong khu bếp bắt gặp chị thì cắt bắp cải, chị thì rửa thịt, thái thịt, chị thì đang vo gạo nấu cơm... Ai cũng miệt mài để chuẩn bị bữa cơm yêu thương đồng hành cùng chiến sĩ mới.

Các hội viên phụ nữ tiến hành chế biến thực phẩm.

 

Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn, cho chúng tôi biết: Hôm nay, Hội Phụ nữ Lữ đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh Châu và xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tổ chức nấu bữa cơm yêu thương đồng hành cùng chiến sĩ mới. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình “Hội phụ nữ đồng hành cùng chiến sĩ mới”. Được biết, trước đó Hội Phụ nữ Lữ đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Châu và xã Quỳnh Tam đã tổ chức các hoạt động như chào đón, thăm hỏi động viên, tặng quà, khâu áo cho chiến sĩ mới...

Chị Tạ Sông Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Châu đang tham gia chuẩn bị bữa cơm, nói với chúng tôi: Được Hội Phụ nữ Lữ đoàn 16 thông báo kế hoạch tổ chức nấu cơm cho chiến sĩ mới, chị em hội viên chúng tôi ai cũng phấn khởi, háo hức, đăng ký tham gia. Chị em đã chủ động sắp xếp công việc gia đình để có điều kiện vào Lữ đoàn tận tay chế biến các món ăn góp phần công sức nhỏ bé của mình bảo đảm bữa ăn ngon cho bộ đội để bộ đội có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện.

Bữa ăn được các mẹ, các chị chuẩn bị tươm tất.

 

11 giờ 30 phút tiếng kẻng báo hiệu giờ cơm vang lên, cán bộ, chiến sĩ bước vào nhà ăn thưởng thức các món ăn còn nóng hổi. Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp, chan chứa nghĩa tình. Chiến sĩ mới Võ Văn Hải, Đại đội 1 nói: Hơn hai tháng qua, bước vào môi trường quân ngũ, chúng tôi luôn đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ của các mẹ, các chị Hội Phụ nữ Lữ đoàn. Hôm nay được đón nhận, thưởng thức bữa cơm yêu thương do các mẹ, các chị phục vụ, chúng tôi hết sức cảm động và sẽ cố gắng phần đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, để xứng đáng với tình cảm của các mẹ, các chị.

Bài, ảnh: ÂU ĐỒNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội