A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Món quà đặc biệt tặng chiến sĩ Trường Sa

Mới đây, phóng viên Báo Quân khu 4 cùng đoàn công tác số 22 đã có chuyến thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Quà phóng viên mang theo tặng các chú bộ đội ở đảo xa rất đặc biệt. Đó là những bức thư được viết bằng cả tấm lòng trong sáng, hồn nhiên của các em nhỏ Trường Tiểu học Thạch Khê (xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Đoàn công tác lên tàu Khánh Hòa 561 mang theo tình cảm từ đất liền đến với Trường Sa.

 

Khi nhận được những lá thư từ các em học sinh Trường Tiểu học Thạch Khê, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây không khỏi bồi hồi, xúc động trước những dòng chữ mộc mạc, ngây thơ chứa đựng tình cảm chân thành, niềm hi vọng và sự động viên vô giá từ đất liền gửi đến đảo xa.

"Cháu chúc các chú luôn mạnh khỏe, bảo vệ thật tốt biển đảo của Tổ quốc" - Một em nhỏ viết. Những lời chúc đơn giản nhưng chứa đựng bao tình cảm và niềm tin tưởng. Các chú bộ đội đọc thư mà như thấy được nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong sáng của các em, cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của người dân từ đất liền. Trung úy Bùi Minh Hải, Phân đội trưởng, đảo Đá Tây A chia sẻ: "Những lá thư và tình cảm của các em học sinh là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng tôi. Từng dòng chữ của các em như tiếp thêm sức mạnh, giúp chúng tôi thêm vững vàng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Toàn cảnh đảo Đá Tây A.

 

Nhiều lá thư còn kèm theo những bức tranh do chính tay các em vẽ, với hình ảnh các chú bộ đội đứng gác bên lá cờ đỏ sao vàng, hình ảnh biển xanh, đảo xa thật bình yên. Những bức tranh ấy như mang đến hơi ấm giữa biển khơi mênh mông, làm dịu đi nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ người thân. "Các chú là những người anh hùng của cháu, cháu mong được gặp các chú ngoài đời" - Một em nhỏ tâm sự. Những lời tâm sự thật giản dị mà thiêng liêng, khiến các chú không khỏi xúc động và tự hào về nhiệm vụ mình đang thực hiện.

Trung tá Lê Ngọc Nam, Chính trị viên đảo Đá Tây tiếp nhận phần quà đến từ Trường Tiểu học Thạch Khê.

 

Cầm trên tay những bức tranh và lá thư của các em nhỏ, Binh nhất Lê Minh Nhật, Chiến sĩ, đảo Đá Tây A xúc động nói: "Nhận được những lá thư, những bức tranh từ các em, tôi cảm thấy như được gần gũi với quê hương hơn. Những lời chúc, những hình ảnh các em vẽ đều mang lại cho chúng tôi niềm tin và hi vọng, giúp chúng tôi thêm kiên định trong nhiệm vụ của mình”.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây A nhận thư và tranh vẽ của các cháu học sinh Trường Tiểu học Thạch Khê.

 

Tiếp nhận "phần quà đặc biệt" từ đất liền, Trung tá Lê Ngọc Nam, Chính trị viên đảo Đá Tây nhấn mạnh, phần quà của các em nhỏ đã tạo nên bao điều kỳ diệu, giúp cán bộ, chiến sĩ trên đảo không chỉ cảm thấy ấm lòng mà còn thêm kiên cường, thêm vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi lá thư, mỗi bức tranh các em gửi đến đều là nguồn sức mạnh, là niềm tin yêu đáng trân trọng, là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dõi theo từ đất liền hướng về Trường Sa thân yêu. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây, tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo và các em học sinh!

Bộ đội đảo Đá Tây A đọc thư.

 

Hoàn thành chuyến công tác, Phóng viên Báo Quân khu 4 đã có phản hồi về hành trình của những bức thư. Biết cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa rất xúc động trước tình cảm của giáo viên và học sinh, cô Hoàng Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Khê vui mừng cho biết: "Hoạt động viết thư và vẽ tranh gửi các chiến sĩ Trường Sa là một nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục tình yêu quê hương đất nước của nhà trường. Chúng tôi mong rằng, qua những lá thư và bức tranh này, các em học sinh sẽ hiểu thêm về nhiệm vụ và sự hi sinh thầm lặng của các chú bộ đội. Từ đó, lan tỏa trong cộng đồng tình yêu biển đảo, cùng chung tay tiếp thêm sức mạnh, động viên những người lính vững vàng tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương, biển đảo Tổ quốc”.

Bài, ảnh: CẢNH VINH - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội