A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiễn đưa liệt sĩ Trần Đình Dẻng về với đất mẹ quê hương

Sau gần 40 năm nằm lại trên đất bạn Cam-pu-chia, ngày 22/7/2026, hài cốt liệt sĩ Trần Đình Dẻng đã trở về trong vòng tay quê hương. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Minh, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị, lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm trong niềm xúc động của thân nhân, đồng đội, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo Nhân dân.

Liệt sĩ Trần Đình Dẻng sinh ra tại thôn Nam, làng Minh Lệ, xã Quảng Minh (nay là xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị). Năm 1965, khi vừa tròn 18 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ, được biên chế về Tiểu đoàn 174, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với bí danh Trần Sông Gianh, đồng chí là Trợ lý Cục Nghiên cứu tại Mặt trận B5 (chiến trường Trị Thiên - Huế), lặng thầm cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, đồng chí tiếp tục khoác ba lô lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Cam-pu-chia, góp phần cùng quân và dân nước bạn đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Gia đình, địa phương đón liệt sĩ Trần Đình Dẻng trở về.

 

Năm 1981, đồng chí được cử đi đào tạo lớp Trinh sát đặc nhiệm tại Liên Xô. Sau khi trở về nước năm 1983, đồng chí đảm nhiệm cương vị Trợ lý Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, đồng thời là chuyên gia quân sự trực tiếp hỗ trợ Cục II của Quân đội Cam-pu-chia. Ngày 24/6/1987, trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn, đồng chí đã anh dũng hy sinh, khi tuổi đời còn rất trẻ.

Thời gian có thể lùi xa, nhưng sự hy sinh của người chiến sĩ cách mạng chưa bao giờ bị lãng quên. Sau hành trình tìm kiếm đầy gian nan trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, lực lượng làm nhiệm vụ cùng sự đồng hành của đồng đội và gia đình, hài cốt liệt sĩ Trần Đình Dẻng đã được quy tập, đưa về an nghỉ trên chính mảnh đất quê hương nơi đồng chí cất tiếng khóc chào đời.

Giây phút linh cữu liệt sĩ được phủ Quân kỳ trở về trong tiếng nhạc chiêu hồn và những nén hương thơm khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đó không chỉ là cuộc đoàn tụ sau gần bốn thập kỷ xa cách của một người con với đất mẹ, mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Sự trở về của liệt sĩ Trần Đình Dẻng khép lại hành trình kiếm tìm kéo dài gần 40 năm, nhưng cũng mở ra một sự bình yên trọn vẹn cho gia đình, dòng họ và quê hương. Người chiến sĩ năm xưa cuối cùng đã được trở về với đất mẹ - nơi có những người thân ngày đêm mong ngóng và có Tổ quốc mãi mãi khắc ghi những cống hiến, hy sinh của anh.

Bài, ảnh: HOÀNG MINH ĐỨC


Các tin khác

Tin đọc nhiều