Chủ nhật, 08/06/2025 - 11:40
Quân khu 4: Gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Quân khu 4: Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Tương Dương Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra sắp xếp, điều chỉnh tổ chức cơ quan Quân sự địa phương tại Nghệ An. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức quân sự địa phương tại Quảng Bình và Quảng Trị Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp Tỉnh Nghệ An: Truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường: Lan tỏa việc học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể Đảng ủy Quân khu 4: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ THI SPT NĂM 2025 Báo Quân khu 4 đạt giải thưởng Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền báo chí
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự hào tiếp bước truyền thống “Gia đình quân nhân tiêu biểu”

Đó là gia đình cựu chiến binh - Đại tá Nguyễn Cung, 70 tuổi, ở thôn Quang Thành, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh), từng tham gia hơn 10 làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Tiếp nối truyền thống trong “Gia đình quân nhân tiêu biểu”, các con của ông cũng tiếp nối truyền thống gia đình phục vụ trong Quân đội.

Trở về với đời thường, ông Nguyễn Cung, 70 tuổi, quê ở thôn Quang Thành, xã Đức Lĩnh luôn tự hào về những năm tháng hơn 10 năm giúp bạn Lào xây dựng cơ sở chính trị, truy quét phỉ và các đối tượng phản động.

 

Sau nhiều chặng dò hỏi, chúng tôi cũng tìm đến nhà ông Nguyễn Cung, nép mình dưới chân một quả đồi ở thôn Quang Thành, xã Đức Lĩnh. Tiếp chúng tôi trong căn nhà lợp ngói ấm cúng bằng nước chè xanh và trái cam mọng nước, giọng ông Cung hào sảng, chè xanh và cam sau vườn ông bà tự trồng, mời các chú thưởng thức cây nhà lá vườn. Khi nghe chúng tôi đặt vấn đề về những kỷ niệm tham gia làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào, ký ức một thời tham gia chiến đấu đánh Phỉ trên đất bạn Lào bỗng ùa về.

..

Kết tục và tiếp bước truyền thống cha ông, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Khê luôn tích cực học tập, trau dồi phẩm chất, năng lực công tác, quan tâm sâu sát cơ sở, phấn đấu nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

.Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 12/1972, người con của quê hương Đức Lĩnh lên đường tòng quân và trở thành chiến sĩ thuộc Đoàn 22B, Quân khu 4. Sau thời gian huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ trong nước, tháng 11/1977, Nguyễn Cung và đồng đội trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 324 nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu ở Lào. Từ những ngày đầu làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Bạn, Nguyễn Cung được bổ nhiệm từ trung đội trưởng giữ các chức vụ Chính trị viên Đại đội 26 thuộc Phòng Hậu cần, sau đó được bổ nhiệm Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.

Dù nay đã trở về với đời thường, nhưng Đại tá Nguyễn Cung luôn tâm niệm, khi đã khoác trên mình cương vị là người cán bộ chủ trì về công tác đảng, công tác chính trị trên chiến trường, ông Cung lại thường xuyên cùng chiến sĩ bám chốt và trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh truy quét vào tận hang ổ của phỉ và các đối tượng phản động, từng bị thương nên ông rất hiểu vai trò, tấm gương tiên phong đi đầu làm trước của người cán bộ chỉ huy.

Tiếp bước truyền thống cha ông, các con gái, trai, rể của ông Nguyễn Cung đều học hành và trưởng thành, phát triển trong môi trường quân đội và giữ vững truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

“Trong từng trận đánh, người cán bộ, đặc biệt là cán bộ chính trị phải là “linh hồn”, tấm gương người chỉ huy chiến đấu mẫu mực “miệng hô, tay chỉ, chân bước”. Đó là vấn đề quyết định giữ vững tinh thần và ý chí chiến đấu cho từng chiến sĩ trên chiến trường” - Ông Cung thổ lộ!

Tháng 01/1988, ông Nguyễn Cung cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, trở về nước trong đội hình của Trung đoàn 3, Sư đoàn 324. Sau khi trở về nước, ông đã đảm nhiệm qua nhiều chức vụ khác nhau từ Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó Trung đoàn về Chính trị Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sư đoàn 341, đến tháng 01/2010 , ông nhận quyết định nghỉ hưu trở về với đời thường nơi quê nhà Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang.

Con gái Đại tá Nguyễn Cung trở thành nhân viên quân y mẫu mực.

 

Vợ chồng ông Nguyễn Cung 4 người con, 2 trai và 2 gái thì cả 4 con đẻ cùng con rể và em trai út đều là những cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đều qua quân ngũ. Tiếp bước truyền thống người cha của mình, con gái và con rể đầu hiện đang là quân y sỹ tại Bệnh xá Quân - dân y thuộc Sư đoàn 324 (đóng ở huyện Đô Lương). Con gái thứ 3 và con rể hiện cũng đang là cán bộ công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 16 thuộc Quân khu 4 và Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 215, Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp. Con trai út của ông bà cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hiện cũng đã có công ăn việc làm ổn định tại Hà Nội.

Vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, nên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, người con thứ 2 và là con trai đầu của ông Nguyễn Cung luôn ước mơ quân nhân cách mạng. Được nghe những câu chuyện 10 năm tham gia chiến đấu của người cha, người chú trên chiến trường Lào và Campuchia; những câu chuyện về tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của cậu ruột trên chiến trường Campuchia... đã trở thành niềm vinh dự tự hào, nguồn động lực để anh Dũng tiếp nối truyền thống cha ông.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Bản thân tôi rất tự hào khi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mang, “gia đình quân nhân tiêu biểu” khi có ông nội là đảng viên 55 năm tuổi Đảng, bố là cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu; chị gái và em gái, anh rể và em rể đều là cán bộ trong quân đội. Để phát huy và giữ gìn truyền thống gia đình, chị em chúng tôi xác định luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để thực sự xứng đáng với truyền thống và những cống hiến đóng góp của cha ông đi trước”.

Đại tá Nguyễn Cung với những phần thưởng các cấp trao tặng.

 

Tháng 3 năm 1997, tiếp bước cha ông, anh Dũng tình nguyện lên đường nhập ngũ trở thành quân nhân vào huấn luyện tại Sư đoàn 324 (Quân khu 4) và được cử đi học các lớp đào tạo cán bộ cấp phân đội, Học viện Chính trị và được bổ nhiệm giữ các chức vụ cán bộ trung đội, đại đội, trợ lý cấp Trung đoàn, Sư đoàn và phát triển lên Chính trị viên Tiểu đoàn. Tháng 9 năm 2017, anh được được điều động làm trợ lý nhân sự thuộc Phòng Cán bộ, Cục Chính trị Quân khu 4. Đến tháng 8 năm 2022, anh được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Khê đến nay.

Từ trợ lý của cơ quan cấp chiến dịch về một đơn vị quân sự địa phương, môi trường và tính chất công việc có nhiều thay đổi và mới lạ. Song, dù ở cương vị nào, được giao nhiệm vụ gì, anh Dũng cũng luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, học tập, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Theo anh Dũng, cách học tập hiệu quả nhất đó là người cán bộ phải bám sát cơ sở, đi sâu đi sát cơ sở, nắm bắt thực tế. Bởi, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị quân sự địa phương được thể hiện ở vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ QS-QP, xây dựng tiềm lực và thế trận KVPT, củng cố nền QPTD gắn với thế trận ANND; cả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, QP-AN, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ... ở cơ sở.

Phát huy truyền thống tốt đẹp và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội anh hùng, các thế hệ hôm nay như gia đình Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng nói riêng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nói chung đang cùng nhau ra sức thi đua, kế tục và phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, ra sức cống hiến công sức, trí tuệ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

                                                                          Bài, ảnh: XUÂN LIỆU- DƯƠNG HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội