A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Tám mươi gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội"

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Thư viện Quân khu 4 xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “80 gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội” của tác giả Phùng Văn Khai, được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2024.

Cuốn sách “80 gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội” là những lát cắt nhỏ về tài năng, tính cách của các chân dung văn nghệ nhưng đủ ôm chứa và khái quát bao điều thú vị. Cuốn sách lôi cuốn người đọc qua cách miêu tả sống động, giàu cảm xúc. Chỉ cần điểm qua tên bài viết, người đọc đã có thể nhận thấy công việc cẩn thận, tỉ mỉ và những xúc cảm lắng đọng được gợi lên từ tác giả dành cho các văn nghệ sĩ được nhắc đến trong nội dung sách, như: Vũ Cao - Núi Đôi trên đỉnh du ca, họa sĩ Đức Dụ - người như sông trôi mướt mát đôi bờ, nhà văn Lê Minh Khuê - Những trang văn xanh mãi, Nguyễn Đình Thi - Cỏ mòn thơm mãi dấu chân em...

Trong “80 gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội”, chúng ta sẽ nhận thấy các văn nghệ sĩ Quân đội luôn nổi bật không chỉ ở sự lao động sáng tạo miệt mài đến tận cùng mà còn ở tinh thần gắn bó, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Đó là nhà văn, liệt sĩ Nguyễn Thi sau gần 20 năm cầm bút, hoàn thành hàng chục tập bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, tùy bút về chiến tranh đã “sùng sục” đòi trở lại chiến trường với tâm niệm “chỉ trở lại cầm bút khi nào việc cầm bút thật sự cần thiết và có ích như cầm súng hoặc là hơn thế”.

Bìa sách “80 gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội”.

 

Để rồi, nhà văn đã ra đi trong tư thế của người chiến sĩ cảm tử năm 1968. Hay nhà văn Hữu Mai, người đồng hành với Nhân dân và đất nước trong các cuộc chiến tranh, góp phần tạo nên vẻ đẹp con người Việt Nam, người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh qua các tác phẩm cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng...

Cùng với mảng chung nhất mang tính lý tưởng ấy, người đọc sẽ bắt gặp trong cuốn sách những câu chuyện đời tươi ròng, mê mải, chuyện nghề “lãng đãng” mà sâu sắc, ưu tư, chuyện tình cảm đậm chất nhân văn của người làm văn chương, nghệ thuật trong Quân đội. Như họa sĩ Đức Dụ luôn dành cho cuộc sống những ngọt ngào, âu yếm với tâm niệm sống “như sông luôn chảy về phía trước ôm vào biết bao rơm rác củi cành mà vẫn tự biết cách trong xanh bát ngát”. Nhà văn Chu Lai trong sáng tác luôn sầm sập như “mưa dông chớp giật” song cuộc sống đời thường của ông lại hết sức thong dong. Còn nhà thơ Tô Nhuần xuất hiện ở nơi đâu, nơi đó tưng bừng như mở hội. Cũng bởi, ông có thể đọc thơ thâu đêm suốt sáng và nhớ vô số thơ của bạn bè...

Chắc vì những điều ấy, “80 gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội” của Tác giả Phùng Văn Khai đã mang đến cho người đọc không gian gần gũi, tình cảm ngọt lành, thấm đậm chất văn chương nghệ thuật khi viết về những người nghệ sĩ - chiến sĩ.

Cuốn sách cũng là dịp để chúng ta nhìn lại, hình dung lại một cách chân thật nhất những chặng đường và gương mặt văn nghệ sĩ trong Quân đội với dấu mốc 80 năm.

THƯ VIỆN QUÂN KHU 4


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội