Thứ sáu, 29/03/2024 - 22:20
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ấn tượng từ Đêm nhạc, thơ "Tháng 5 nhớ Bác"

Trong những ngày Tháng Năm lịch sử, đến Sư đoàn 968 được chứng kiến chương trình Đêm nhạc, thơ “Tháng 5 nhớ Bác” và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Sư đoàn chúng tôi không khỏi ấn tượng bởi cách làm mới, sáng tạo của đơn vị. Đó không chỉ là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ hướng về Bác kính yêu mà còn là niềm tự hào của người lính Cụ Hồ cùng quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Trong đêm nghệ thuật giàu ý nghĩa này, xen giữa những bài hát về Người như “Ấm tình quê Bác”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”… là những bài thơ nổi tiếng viết về Bác qua giọng hát, giọng ngâm của các chiến sĩ trẻ và đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa. 

Tiết mục “Dấu chân Người lội suối chiều mưa” do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 và đơn vị kết nghĩa biểu diễn tại Đêm nhạc, thơ “Tháng 5 nhớ Bác”.
                                                                                            Ảnh: Thanh Hải

Lâu nay ta quen nghĩ ngâm thơ thường giành cho thế hệ trước, những người có tuổi. Ấy vậy mà, những chàng trai trẻ, tưởng chừng chỉ quen với phong cách ROCK, RAP lại mang đến đêm diễn những giọng ngâm chắc nịch, đa phong cách, ngọt lịm mà thanh tao với nhiều cung bậc cảm xúc. Với giọng ngâm trầm, ấm, tỏ ra điêu luyện trong cách nhả chữ, Trung úy Cao Viết Tuân, Chính trị viên Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19 đã mang đến cho người nghe cảm xúc nghẹn ngào, thương nhớ Người trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước, qua bài thơ “Người đi tìm hình của nước”, một trong những bài thơ đặc sắc nhất của nhà thơ Chế Lan Viên. Lời thơ da diết viết về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương con người sâu nặng của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc hòa quyện trong giọng ngâm ấm áp của anh lính trẻ đã thực sự chạm đến cảm xúc của người nghe. Những bài thơ viết về Bác đã đi vào năm tháng, tâm khảm của người Việt Nam như “Bác ơi”, “Sáng tháng 5” của nhà thơ Tố Hữu đã được các bạn trẻ thể hiện với giọng ngâm khi hào sảng, tự hào, lúc nghẹn ngào xúc động...

Với niềm cảm xúc ngập tràn dâng Người, trong phần giao lưu với khán giả, Binh nhất Nguyễn Văn Vui, Chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19 đã kể cho mọi người nghe câu chuyện về Bác “Biển cả do cái gì tạo nên” và đọc bài thơ “Nghe tiếng giã gạo”, trích trong tập “Nhật ký trong tù” của Người. Không chỉ vậy, Vui còn mạnh dạn chia sẻ những cảm nhận của mình qua câu chuyện và bài thơ, rằng: Mỗi công việc dù lớn hay nhỏ đều có tầm quan trọng riêng của nó, đừng xem nhẹ những công việc nhỏ mà ảnh hưởng đến công việc chung của tập thể. Ở đơn vị cũng vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có những công việc khác nhau, dù đơn giản hay phức tạp, nếu mỗi người hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì đơn vị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và, để làm được điều đó, mỗi người phải xây dựng cho mình ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, phải luôn lạc quan, nhìn về phía trước và hướng về phía trước, như những triết lý mà Hồ Chí Minh đã gửi đến trong bài thơ “Nghe tiếng giã gạo”.

Đêm nhạc, thơ “Tháng 5 nhớ Bác” khép lại nhưng nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Những lời thơ, câu chuyện, lời ca về Bác dù đã đọc, đã nghe rất nhiều nhưng vẫn đầy cảm xúc qua sự thể hiện và những chia sẻ của các chàng lính trẻ tuổi mười tám, đôi mươi. Đặc biệt, "Đêm nhạc, thơ “Tháng 5 nhớ Bác” kết hợp, lồng ghép với tôn vinh, khen thưởng 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là một hoạt động mới, sáng tạo, làm "mềm hóa" đêm tôn vinh, khen thưởng 5 năm thực hiện Cuộc vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng; đồng thời làm cho đời sống văn hóa tinh thần bộ đội thêm phong phú, giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn, lý tưởng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đêm nghệ thuật cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Sư đoàn 968 thể hiện lòng kính trọng và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp thêm động lực để mỗi người tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

                       Nguyễn Thị Lương
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội