Bộ đội Trung đoàn 3 giúp dân chạy lụt
Do ảnh hưởng vùng áp thấp, mưa lớn xảy ra trên diện rộng gây lũ trên địa bàn các tỉnh miền Trung, trong đó, ảnh hưởng nặng nề nhất là các địa phương thuộc tỉnh Thanh Hoá. Trong thời điểm hiểm nguy này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 đã không kể gian nguy, kịp thời có mặt ở những nơi lũ dữ để giúp nhân dân sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.
Do lượng mưa ngày càng tăng đã làm cho hệ thống đê bao kênh nhà Lê thuộc địa phận xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá bị tràn và có nguy cơ bị vỡ. Cùng với đó, mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của bà con nhân dân xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn... Nhận được tin báo và đề nghị của địa phương, chiều ngày 11/10/2017, lãnh đạo chỉ huy Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 cử 220 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt phối hợp với cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn nhanh chóng thực hiện các phương án khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Mặc dù trong điều kiện trời mưa, nước dâng mạnh, nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 đã không ngại quản khó khăn trầm mình trong biển nước để sơ tán, di dời người và tài sản của nhân dân.
.jpg)
Trong bộ quân phục ướt đẫm nước mưa, Trung tá Hoàng Viết Lợi, Chính ủy Trung đoàn 3 chia sẻ: Với phương châm “Giúp dân là mệnh lệnh trái tim”, trong điều kiện trời mưa to, nước chảy siết, khả năng vỡ đê bao rất cao, chúng tôi đã khẩn trương chuẩn bị cả về người và phương tiện để nhanh chóng đưa người và tài sản của bà con nhân dân đến nơi an toàn. Chúng tôi xác định “Làm đến đâu phải đảm bảo nhanh, an toàn, chắc chắn đến đó”, tranh thủ thời gian, không kể mưa gió để đẩy nhanh công việc được giao trên địa bàn.
Nhớ lại thời điểm được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3 không quản mưa lớn đưa đến nơi an toàn, bác Nguyễn Văn Chiến, thôn Yên Cư, xã Xuân Sơn đã không giấu được xúc động nói với chúng tôi: “Nước lũ dâng nhanh quá, tôi và bà con trong thôn chưa biết phải xử lý ra sao thì tôi thấy các anh bộ đội ở Tiểu đoàn 9 vừa dùng loa thông báo, vừa trực tiếp giúp giúp chúng tôi rời khỏi nhà để tránh lũ. Thật may, nhờ có các anh ấy mà tôi đã không bị lũ cuốn trôi”.
Sáng ngày 12/10, trước tình hình mưa lớn, lũ dâng cao làm tràn đê bao thuộc địa bàn xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 3 tiếp tục cử 40 cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến địa bàn phối hợp cùng với bà con nhân dân gia cố, chống tràn đê bao. Hiện công tác khắc phục đang được các đơn vị và địa phương triển khai nhanh chóng với phương châm “cứu dân là trên hết”.

(ảnh: Trung đoàn 3)
Tính thời điểm này, Trung đoàn 3 đã huy động 260 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng với bà con nhân dân địa phương đã gia cố được 154 m đê bao và di dời được 51 hộ gia đình cùng tài sản đến địa điểm an toàn, giúp dân kê kích, chống ngập cho 99 hộ gia đình ở địa bàn các xã: Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn.
Cứu dân trong những lúc nguy cấp, giúp đỡ dân trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, hình ảnh những người lính Trung đoàn 3 nhanh chóng có mặt nơi vùng “Lũ dữ”, sát cánh cùng bà con nhân dân, nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của lũ lụt... đã để lại hình ảnh thân thương, trìu mến trong lòng nhân dân. Những việc làm thiết thực ấy của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
PV và CTV
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận