Bộ đội Trường Sa luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Ngày trước, ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay, ta có ngày, có trời có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Khắc ghi lời dạy của Bác, mặc dù thời tiết khắc nghiệt và điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn nhưng Bộ đội Trường Sa luôn xác định: “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện; khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ canh trực, chủ động tuần tra, nắm chắc tình hình trên không, trên biển; xử lý đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc…
Báo Quân khu 4 điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên quần đảo Trường Sa.
(Trong ảnh: Đọc 10 lời thề danh dự tại lễ chào cờ trên đảo Sinh Tồn)

(Trong ảnh: Chiến sĩ đảo Núi Le B quan sát mục tiêu trên biển, trên không)
Thực hiện: MẠNH HÙNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận