A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiến sĩ mới vui ngày nghỉ

Chứng kiến những chiến sĩ mới vừa nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Sư đoàn 324 tham gia các hoạt động ngày nghỉ, tôi không khỏi bất ngờ bởi sự mạnh dạn, tự tin, chững chạc.        

Ở Tiểu đoàn 18, các chiến sĩ mới đang hào hứng tham gia học hát, đánh cờ, đánh bóng chuyền, chơi bóng đá… Trên từng gương mặt, ánh mắt của các chiến sĩ trẻ rạng ngời lên niềm tươi vui, phấn khởi. Dưới tán cây xanh rợp bóng, khuôn viên giải trí của Tiểu đoàn có đông người nhà chiến sĩ mới đến thăm. Trong không khí thân tình, vui nhộn, tôi ấn tượng với một chiến sĩ trẻ cùng bạn nữ cầm tay nhau hát cho mọi người nghe. Sau khi kết thúc bài song ca “Trên nông trường rộn rã tiếng ca”, trò chuyện với hai “ca sĩ không chuyên” tôi được biết đó là chiến sĩ Nguyễn Văn Phú, quê ở xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) và người yêu là Nguyễn Thị Sâm lên thăm. Phú và Sâm yêu nhau đã hơn 4 năm nay, thời gian trước cùng đi làm công nhân ở Công ty Sam Sung (Bắc Ninh). Hai em đang dự định tổ chức hôn lễ vào đầu năm nay nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ, Phú bàn với người yêu gác lại chuyện trăm năm để ưu tiên việc thực hiện nghĩa vụ quân sự vì đó là trách nhiệm của mọi công dân. Sâm lúc đầu còn do dự nhưng biết ước mơ của người yêu là trở thành bộ đội từ nhỏ; hơn nữa thấy nhiều người trải qua môi trường quân ngũ ai cũng chững chạc, trưởng thành hơn nên Sâm đã đồng ý. Ngày Phú lên đường nhập ngũ, mặc dù nước mắt rơi, nhưng Sâm không quên dặn dò người yêu phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với sự chờ đợi của Sâm ở nhà.  

Đôi mắt lúng liếng, e ấp đứng bên Phú, Sâm không dấu được niềm tự hào, tâm sự với tôi: “Trước khi anh Phú lên đường, em rất lo vì sợ anh không chịu được nắng gió thao trường, rồi nhớ nhà mà không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi lên đơn vị thăm anh, thấy anh và đồng đội đầu tóc gọn gàng, tác phong nhanh nhẹn, chững chạc; cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp; cán bộ, chiến sĩ thân tình, gần gũi nên em rất yên tâm”. Nói rồi Sâm quay sang Phú bẽn lẽn nói: “ Để chứng minh tình yêu anh dành cho em thì anh phải cố gắng chăm chỉ luyện rèn, yên tâm công tác, không ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ là món quà lớn nhất anh giành cho em đó...”.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 324 học hát trong ngày nghỉ 

 

Chia tay đôi bạn trẻ và các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 18, chúng tôi đến với 90 chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 15 Pháo binh. Dưới ánh nắng Xuân ấm áp, các chiến sĩ trẻ đang miệt mài, hăng say học 4 bài thể dục buổi sáng. Dù động tác nhiều người còn lóng ngóng, nhưng dưới sự động viên, tận tình hướng dẫn, uốn nắn của đội ngũ cán bộ, các chiến sĩ mới càng thêm tập trung, quyết tâm thực hiện. Giờ nghỉ giải lao, cán bộ, chiến sĩ lại hòa mình vào không khí sôi động, hào hứng khi tham gia các trò chơi. Tiếng nói, cười cùng các tràng vỗ tay cổ vũ náo nhiệt vang khắp tiểu đoàn. Quá trình chơi trò “Vòng tay đồng đội”, có một chiến sĩ không những chơi rất hay mà còn tham cùng cán bộ làm quản trò. Đó là chiến sĩ Nguyễn Cao Thuận, quê xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Trước khi nhập ngũ, Thuận từng tốt nghiệp khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Huế và đang dạy hợp đồng một Trường Trung học cơ sở. Trò chuyện với chúng tôi, Thuận chia sẻ: “Em rất tự hào mình sinh ra và lớn lên trên quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, truyền thống đó đã thôi thúc em lên đường nhập ngũ và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ xây dựng đơn vị. Em may mắn có 4 năm học đại học xa gia đình, sống trong môi trường tập thể nên khi về đơn vị em không nhiều bỡ ngỡ. Ước mơ của em là phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong Quân đội”.

Còn các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1 ngày nghỉ cuối tuần bên cạnh các hoạt động vui chơi, thì họ còn được cán bộ giới thiệu về những truyền thống vẻ vang của đơn vị. Sau khi được giới thiệu, là một đảng viên trẻ chiến sĩ Hồ Văn Danh, thuộc Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 chững chạc nói với tôi: “Em rất tự hào khi được học tập, rèn luyện ở một đơn vị anh hùng. Em sẽ cùng đồng đội cố gắng công tác thật tốt để đóng góp một phần nhỏ công sức mình vào bề dày truyền thống của đơn vị…”.

Ở Tiểu đoàn 1, các chiến sĩ được tham gia các hoạt động ngoại khóa. Chiến sĩ mới Phạm Vũ Duy quê ở xã Triệu Thạch, huyện Triệu Phong, (Quảng Trị) được đồng đội ngưỡng mộ khi đã thuộc làu 10 lời thề, 12 điều kỷ luật và 10 chức trách quân nhân. Duy bật mí: “Lời thề, kỷ luật là một trong những nội dung khó nhất nên em ghi vào cuốn sổ nhỏ bỏ trong túi áo, có thời gian là học, học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm. Đoạn nào chưa hiểu, chưa rõ thì hỏi cán bộ và đồng đội nên thuộc các nội dung này rất nhanh”. Duy cũng cho biết, tình yêu màu xanh áo lính được truyền từ ông nội, bố và anh trai đều từng đi bộ đội. “Hôm xã khám tuyển nghĩa vụ, tuy đang đi làm xa và công việc ổn định nhưng em vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ai cũng ngỡ ngàng. Bây giờ được khoác trên mình màu xanh áo lính em rất tự hào, quyết tâm học tốt, rèn nghiêm hoàn thành mọi nhiệm vụ. Mục tiêu của em là phấn đấu được kết nạp đảng trong Quân đội”, Duy bộc bạch thêm.

Theo Đại tá Lê Hồng Nhân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 cho biết: Năm 2018, Sư đoàn tiếp nhận và huấn luyện hơn 3.000 chiến sĩ mới, thuộc 50 huyện của 6 tỉnh được biên chế về 3 trung đoàn bộ binh và 5 tiểu đoàn trực thuộc. Khi chiến sĩ mới về đơn vị cán bộ các cấp nắm chắc chất lượng chính trị và thông tin cá nhân từ quê quán, hoàn cảnh, sở trường, số điện thoại gia đình… Từ thông tin đó, chỉ huy đơn vị dễ dàng liên lạc với người thân, phối hợp cùng gia đình động viên con em yên tâm công tác. Với sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, chúng tôi tin tưởng đơn vị sẽ gặt hái nhiều thành công trong mùa huấn luyện mới…”.

Tin, ảnh: Lê Tường Hiếu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội