A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Doanh trại đẹp từ bàn tay chiến sĩ

Bước vào cổng Tiểu đoàn Thông tin 18 (Sư đoàn 324) tôi cứ ngỡ như mình đang đi trong một công viên. Hai bên đường từ cổng vào Sở chỉ huy Tiểu đoàn, dưới các tán cây xà cừ cổ thụ là những chú hươu cao cổ, đàn trâu (được đắp bằng bê tông) đang “nhởn nhơ gặm cỏ” và những gốc cây, giỏ hoa, xe hoa “rất lính”...

Đến “Câu lạc bộ thanh niên” tôi ấn tượng bởi những bức tranh mang đậm hồn quê được vẽ trên các bức tường của khuôn viên, bên cạnh là những con công (được làm từ lốp xe đã qua sử dụng) đang xòe cánh “múa” trước những con nai ngơ ngác, chú gà trống tinh nghịch... Khuôn viên các đại đội cũng không kém phần sinh động, từ những thanh thép, lốp ô tô, xe máy hay vỏ lon nước đã qua sử dụng được các “nghệ nhân” chiến sĩ thổi hồn vào đó thành những chú hươu, nai, gà, công hay cỗ xe tăng, khẩu pháo thần công, giỏ hoa, xe hoa... được bố trí một cách khoa học.

Đại úy Nguyễn Đức Toản, Chính trị viên Tiểu đoàn 18 chia sẻ với tôi: "Để có được cảnh quan môi trường như ngày hôm nay chính là nhờ đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục bộ đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn coi đơn vị như ngôi nhà thân yêu của mình. Hàng ngày cán bộ, chiến sĩ tranh thủ giờ nghỉ chỉnh trang, chăm sóc khuôn viên cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, năm 2017, khi đơn vị phát động cuộc thi "Các sản phẩm sáng tạo", qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm mang tính nghệ thuật cao...". Theo Đại úy Nguyễn Đức Toản, để có những cụm tiểu sinh vật cảnh, khuôn viên xanh, sạch, đẹp, tiểu đoàn đã chủ động quy hoạch khuôn viên đơn vị một cách khoa học. Sau khi quy hoạch xong, đơn vị đã động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực "cống hiến" công sức, trí tuệ để cho ra đời các sản phẩm sáng tạo. Ngoài việc phát huy trí tuệ tập thể, đơn vị còn lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ khéo tay, có kiến thức về cây cảnh, thẩm mỹ để thành lập các tổ bán chuyên trách chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, cụm tiểu sinh vật cảnh...

Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn Thông tin 18 sau giờ huấn luyện.

Đang mải mê chỉnh trang chiếc xe tăng được làm bằng những vỏ lon bia, Trung úy Hồ Đặng Việt Đức, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1  - thành viên tổ bán chuyên trách Đại đội 1 chia sẻ: “Để có được những sản phẩm này, chúng tôi đã tìm hiểu trên mạng Internet, từ đó nghiên cứu cách làm phù hợp với điều kiện đơn vị và ý tưởng sáng tạo của mình. Khi “đề án” hoàn thành, tổ báo cáo với Ban chấp hành chi đoàn, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn và xin ý kiến chỉ huy đơn vị để bổ sung cho phù hợp... Cứ thế, các sản phẩm sáng tạo ngày càng ra đời nhiều hơn”. Còn Binh nhất Nguyễn Ngọc Ánh, chiến sĩ Đại đội 1 tâm sự: “Mỗi khi huấn luyện về, được hít thở không khí trong lành, ngắm hoa tươi, cảnh đẹp trong đơn vị, bao mệt nhọc đều tan biến và làm cho chúng tôi thêm yêu mến đơn vị hơn. Khi gia đình các quân nhân đến thăm, khen cảnh quan đơn vị đẹp, chính quy, chúng tôi càng thấy tự hào về những thành quả do mình tạo dựng”.

Và rồi, sau những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường, bãi tập cán bộ, chiến sĩ đơn vị lại hòa mình vào những bồn hoa, cây cảnh, cụm tiểu sinh vật cảnh, người cắt tỉa, uốn cành tạo dáng, người tưới nước, bắt sâu… tất cả tạo nên một không khí sôi động, trào dâng niềm vui, sức sống mới ở đơn vị.

Bài, ảnh: Thanh Phương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội