A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiến sĩ dân quân bị rắn cắn khi tuần tra vẫn xung phong tiếp tục chống dịch

Sau chuyến tuần tra biên giới kiểm soát địa bàn trở về chốt, anh Trần Ngọc Hà, chiến sĩ Tiểu đội dân quân Thường trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bắt tay ngay vào chăm sóc mấy luống rau và chuẩn bị bữa cơm cùng đồng đội. Chứng kiến tinh thần làm việc của anh, ít ai biết rằng anh vừa trải qua cuộc sinh tử, đối mặt với “tử thần” và vừa từ bệnh viện trở về.

Các cơ quan, đơn vị thăm, động viên chiến sĩ Trần Ngọc Hà quá trình điều trị tại Bệnh viện.

Trước đó, vào 19 giờ 20 phút ngày 2/5/2021, chiến sĩ Trần Ngọc Hà cùng các thành viên ở chốt 22, Đoàn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực biên giới. Khi đến khu vực vườn chuối đoạn qua khóm Duy Tân (thị trấn Lao Bảo), chiến sĩ Hà bị một con rắn cắn vào chân. Các thành viên tổ tuần tra đã sơ cứu, kịp thời đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cấp cứu. Nhờ sơ cứu đúng kỹ thuật và cấp cứu kịp thời nên anh Hà đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi trở về từ bệnh viện, chiến sĩ Trần Ngọc Hà (thứ hai từ trái sang) có mặt tham gia cùng các lực lượng tuần tra, kiếm soát biên giới phòng, chống dịch Covid-19.

Hôm sau, cùng đoàn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, chúng tôi vào thăm anh Hà. Mặc dù đang được các y, bác sỹ cấp cứu, chăm sóc với chế độ đặc biệt nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, anh mong muốn sớm bình phục để tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Theo các y, bác sĩ điều trị cho anh kể lại, sau khi vào bênh viện anh luôn đề nghị các y, bác sĩ tăng thêm thuốc điều trị để nhanh khỏi bệnh. Và ngày 12/5/2021, vừa xuất viện trở về, chiến sĩ Trần Ngọc Hà đã có mặt tham gia cùng các lực lượng tuần tra biên giới.

Được biết, khu vực chốt phòng dịch số 22 là điểm nóng của tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Từ tháng 3/2020 đến nay, chốt 22 phát hiện 22 vụ/35 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài lực lượng Bộ đội Biên phòng, trong đợt dịch thứ tư bùng phát trở lại, chốt được tăng cường thêm lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và lực lượng dân quân.

Sau giờ tuần tra, chiến sĩ Trần Ngọc Hà tích cực tham gia tăng gia sản xuất.

Theo Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Năm, Chốt trưởng chốt phòng dịch số 22, từ ngày có đồng chí Hà tăng cường đã giúp cho chúng tôi rất nhiều trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bởi anh Hà là người địa phương nên rất thông thạo địa bàn và hiểu phong tục tập quán địa phươn. Không những thế anh luôn xông xáo trong thực hiện nhiệm vụ. Sau khi ra viện, chúng tôi khuyên anh nên nghỉ ngơi một thời gian để ổn định sức khỏe, nhưng anh nhất quyết xung phong tham gia tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ngoài nhiệt tình trong tham gia tuần tra biên giới, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quy định phòng, chống dịch, anh Hà luôn tích cực tăng gia sản xuất, tham gia củng cố chốt…  

Tấm gương chiến sĩ dân quân Trần Ngọc Hà đã trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covd-19 nói riêng, lực lượng vũ trang Quân khu nói chung vượt khó, vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ.

Bài, ảnh: TIẾN QUỐC – ANH TUẤN


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội