Thứ sáu, 29/03/2024 - 12:06
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lính công binh thời bình

Chúng tôi đến Lữ đoàn Công binh 414 đúng vào thời đểm đơn vị chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao. Cùng hành quân với bộ đội đến khu sơ tán, mọi người phải vượt qua chặng đường dài với những con đường đất lầm bụi, cây cối rậm rạp, càng đi, đường càng ngoắt ngoéo, quanh co… 

Vừa đến nơi, không một phút nghỉ ngơi, các chiến sĩ bắt tay ngay vào đào công sự, hầm hào để kịp tiến độ diễn tập. Giữa rừng xanh, trước mỗi công sự cũng pa nô, khẩu hiệu, cũng biển bảng thi đua… Tất cả được ngụy trang kín đáo vừa bảo đảm yêu cầu kỹ chiến thuật vừa có tính thẩm mỹ cao.

Thượng tá Mai Văn Thanh, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn cho biết: “Để đạt được kết quả cao trong diễn tập, công tác tổ chức chuẩn bị là hết sức quan trọng. Đơn vị đã chủ động phối hợp hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xác định khu vực diễn tập và công tác dân vận bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong quá trình diễn tập. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, huấn luyện, bồi dưỡng, tập bài cho cán bộ các cấp và đội ngũ phục vụ trước khi diễn tập nhằm nâng cao chất lượng chỉ huy - tham mưu công binh trong chiến đấu và làm tốt các mặt bảo đảm nhất là hệ thống công sự”.



Chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 thực hành làm đường trong diễn tập vòng tổng hợp.

 

Thượng úy Hồ Hữu Ngọc, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn Vượt sông 27 dí dỏm nói với chúng tôi: “Chưa được tham gia diễn tập, chưa phồng rộp tay vì đào hầm thì có lẽ chưa thực sự nếm “mùi” của lính công binh”. Hình dung từ câu nói ấy, tôi hiểu phần nào tâm trạng khi chuẩn bị diễn tập của các chiến sĩ trẻ. Anh Ngọc nhớ lại: “Chiến sĩ của đơn vị chủ yếu lần đầu tham gia diễn tập nên tất cả đều háo hức, hồi hộp trước cuộc “thử lửa” này mặc dù biết rằng, không ít khó khăn đang đón chờ phía trước nên anh em chuẩn bị chu đáo từ quân tư trang cá nhân đến lương thực, nước uống, cuốc xẻng đến găng tay để phục vụ “công cuộc” đào công sự”.

Giữa bạt ngàn rừng thông, keo tràm hoang vu, những căn hầm dã chiến được che chắn bạt, tăng kín mít lần lượt hiện ra trước mắt chúng tôi. Được biết, mặc dù thời gian gấp rút, nhưng các công sự, giao thông hào phải đào đắp đúng quy định, đúng sơ đồ và chuẩn xác đến từng centimét từ cửa hầm, nắp hầm đến bờ ta luy ụ chắn. Không chỉ vậy, hàng nghìn mét vuông cỏ, cây dại được đào, đem về ngụy trang khéo léo trên nắp hầm, công sự để bảo đảm y hệt phông nền. Vì thế đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng, không được phép sai sót của từng người. Tất cả đều chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc một cách sớm nhất. Dưới tán thông cao vút, màu xanh áo lính lặng lẽ với ý chí kiên trì, bền bỉ đã hoàn thành khối lượng công sự đồ sộ trong khoảng thời gian ngắn nhất, đảm bảo chất lượng và thời gian cho nhiệm vụ diễn tập.

Đưa tôi đi tham quan kết hợp kiểm tra chất lượng công sự, Đại tá Nguyễn Đình Oanh, Chính ủy Lữ đoàn chia sẻ: “Mặc dù công việc rất nặng nhọc nhưng từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ đều đoàn kết chia sẻ và động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Hầu hết các chiến sĩ lần đầu tiên được nếm trải, đào công sự, ăn ngủ trong rừng vất vả nhưng đây chính là điều kiện để các chiến sĩ rèn luyện, nâng cao khả năng, sức chịu đựng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Kết thúc diễn tập, theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu, Lữ đoàn Công binh 414 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ, triển khai sở chỉ huy ngoài thực địa. Cuộc diễn tập đã góp phần rèn luyện, nâng cao khả năng tổ chức chuẩn bị, thực hành bảo đảm công binh trong tác chiến phòng thủ Quân khu. Trong thành tích chung đó, hình ảnh những khu hầm hào, công sự, lán trại phủ xanh màu bạt dã chiến lại hiện lên trong tôi. Và đẹp hơn hết vẫn là hình ảnh người chiến sĩ công binh với bàn tay và khối óc của mình ngày đêm vượt mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành hệ thống công sự ấy.

Bài, ảnh: MẠNH HÙNG
 


Tác giả: mạnh hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội