A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lũ dữ đi qua, tình quân dân đọng lại

Trong đợt mưa lũ lịch sử ập xuống mảnh đất xứ Thanh vào trung tuần tháng 10 năm 2017, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324), Sư đoàn 341, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã không quản hiểm nguy, dầm mình giữa dòng nước dữ cứu người, cứu tài sản của nhân dân. Khi lũ dữ vừa đi qua, các anh lại có mặt sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, góp phần xoa dịu những mất mát, đau thương.

Tại huyện Thọ Xuân, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất đợt mưa lũ lịch sử của tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi lũ rút, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân huyện Thọ Xuân không quản ngày đêm, tích cực phối hợp cùng với nhân dân, các thầy cô giáo, lực lượng đoàn thể ở địa phương tiến hành dọn dẹp bùn đất, thau rửa nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt,… giúp bà con nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cùng với sự tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường của LLVT huyện nhà còn có các y, bác sỹ Đội Y học dự phòng Cục Hậu cần Quân khu giúp nhân dân phun thuốc khử trùng. Đại úy, Bác sỹ Trần Văn Hải, Đội trưởng Đội Y học dự phòng Cục Hậu cần cho biết: “Nhận nhiệm vụ giúp nhân dân các địa phương tỉnh Thanh Hóa phòng dịch sau lũ, nhiều cán bộ, nhân viên của Đội xung phong đi ngay trong đêm. Khi đến nơi, chưa kịp nghỉ ngơi, anh em đã chia nhau xuống các địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Trong đợt này chúng tôi tổ chức xử lý nguồn nước bằng Cloramin B và phèn chua, đồng thời phun thuốc khử trùng môi trường, tập trung vào các địa điểm công cộng, ngập úng nặng, nơi nhiều xác chết súc vật… Mỗi cán bộ, nhân viên luôn đem hết sức mình làm việc giúp bà con ổn định cuộc sống, không để dịch bệnh xảy ra”.

Chứng kiến tinh thần làm việc của cán bộ, y, bác sỹ Đội Y học dự phòng, chúng tôi nhận thấy các anh chạy đua với thời gian, vừa hoàn thành xong việc phun thuốc khử trùng và hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước ở vùng này, các anh lại tất bật di chuyển đến vùng khác...

Cán bộ Quân y Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn nhân dân thôn Nhị Hà, xã Hoằng Cát, Hoằng Hóa, Thanh Hóa khử trùng nước giếng bị ngập lụt (ảnh: KHÁNH TRÌNH)

 

Lũ vừa rút đi, cuộc sống của bà con giáo dân Giáo xứ Kiến An, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống nhanh chóng ổn định bởi có sự giúp đỡ của gần 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS Thanh Hóa. Trong lũ dữ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40 đã vật lộn với dòng nước lũ để cứu nhân dân, chuyển hàng cứu trợ đến các vùng bị cô lập, nhiều đồng chí do dầm mình trong nước lâu ngày dù đang bị cảm cúm nhưng khi được lệnh giúp dân đã hăng hái xung phong lên đường. Trò chuyện với chúng tôi, bà con giáo dân Giáo xứ Kiến An xúc động kể: Khi lũ rút những đống rác thải trộn lẫn với bùn non bốc mùi nồng nặc. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40 đã không ngại môi trường ô nhiễm, làm việc quên cả giờ giấc để giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Sau bữa cơm trưa được dọn ra và ăn vội trên sân nhà thờ Giáo xứ Kiến An, Binh nhất Lê Văn Tú, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 40, uống liều thuốc cảm, rồi tiếp tục cùng đơn vị bắt tay vào công việc buổi chiều. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, nhà Tú ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân nằm trong vùng ngập lụt và bản thân đang bị cảm cúm nhưng Tú vẫn xung phong giúp dân. Chúng tôi được biết, cũng như Tú, có nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa gia đình nằm trong vùng lũ vẫn yên tâm công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo số liệu báo cáo của Bộ CHQS Thanh Hóa, trong đợt lũ lịch sử này, LLVT Thanh Hóa và các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã huy động gần 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, với hàng chục nghìn ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Bộ CHQS Thanh Hóa đã phát động mỗi cán bộ quyên góp hai ngày lương, chiến sĩ mỗi người 20.000 đồng để hỗ trợ đồng bào các địa phương thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.

Ở đâu có lũ dữ đi qua trên vùng đất xứ Thanh, ở đó có cán bộ, chiến sĩ LLVT sát cánh cùng nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả. Sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ LLVT làm ấm lòng người dân vùng lũ, làm cho khó khăn vơi bớt và tình cảm quân dân ngày càng bền chặt.

 

                     Tiến Quốc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội