Một ngày với lính kho
Một ngày cuối tháng 6, chúng tôi có chuyến công tác đến với cán bộ, nhân viên Kho K3, Cục Kỹ thuật Quân khu. Khác hẳn với sự ồn ào trên tuyến đường Hồ Chí Minh Đông ở xứ Quảng tưởng chừng như đang chảy nhựa dưới cái nắng nóng như nung là không khí làm việc âm thầm nhưng thật khẩn trương, cẩn thận, tỉ mỉ, tựa những chú ong chăm chỉ của cánh lính thợ.
Với chức năng cất giữ, quản lý và bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị trong LLVT Quân khu, những năm qua, Kho K3 luôn chú trọng làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, tiếp nhận, cấp phát vũ khí trang bị kỹ thuật và xử lý đạn dược, đưa công tác chuyên môn kỹ thuật của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc; thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống cháy nổ, bảo đảm kho tàng an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Cùng với đó, trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, đơn vị luôn chủ động, tích cực chăm sóc cảnh quan môi trường, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên… Phóng viên Báo Quân khu Bốn điện tử đã có một ngày “thực mục sở thị” lính kho K3 làm việc, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
luôn chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn kho tàng
Trong ảnh: Báo động luyện tập phương án phòng chống cháy nổ ở Kho đạn K2
kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Thực hiện: MẠNH HÙNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận