A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người lính thợ đa tài

Chúng tôi đến Đại đội 29 (Kho 29), Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 324 vào ngày nghỉ cuối tuần. Nơi góc sân của đơn vị, tôi thấy có một người lính thợ đang chăm chú tháo lắp, kiểm tra, “tìm bệnh” cho chiếc máy nổ...

Tìm hiểu chúng tôi được biết, đó là Trung úy QNCN Nguyễn Khắc Quang, Thợ sửa chữa đạn – người được đồng đội ở đơn vị đặt cho biệt danh “Quang đa tài” bởi anh không chỉ là thợ sửa chữa đạn giỏi mà còn biết sửa chữa các loại máy móc, làm thợ xây, thợ mộc, lắp đặt điện dân dụng và tạo dáng cây cảnh.

Thượng úy Võ Quang Thọ, Trưởng Kho 29 giới thiệu: “Đơn vị đóng quân trên địa bàn có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trong khi các loại máy có trong biên chế như: Máy thông gió, hút ẩm, bơm nước, máy phát điện luôn sử dụng với tần suất lớn nên thường bị hỏng hóc. Trước đây, đơn vị phải thuê thợ ở ngoài đến sửa chữa vừa tốn kém chi phí lại không chủ động được thời gian. Từ ngày anh Quang về đơn vị công tác, mỗi khi có máy hỏng, với đức tính cần cù, tìm tòi, nghiên cứu, anh đều sửa chữa được hết”.



Trung úy QNCN Nguyễn Khắc Quang (người đứng bên phải) cùng đồng đội sửa chữa đạn Cối 100

 

Trò chuyện với Trung úy QNCN Nguyễn Khắc Quang, anh khiêm tốn cho biết: “Khi chưa vào quân ngũ, tôi thường sang tiệm sửa chữa xe máy gần nhà chơi, nhiều hôm đông khách họ sửa không kịp tôi xin làm thay, ban đầu làm những việc đơn giản, làm nhiều thành quen, từ đó tôi biết sửa chữa các loại máy. Khi về đơn vị công tác được sự động viên của đồng đội và chỉ huy đơn vị cùng với bản tính thích khám phá, tìm tòi nên tôi càng say mê với nghề tay trái như, tạo dáng cây cảnh, lắp đặt điện dân dụng, làm thợ xây, thợ mộc… Tôi chưa đóng góp được nhiều cho đơn vị nhưng xong mỗi công trình, phần việc thấy có ích tôi rất vui và càng say mê tìm tòi, khám phá, quyết tâm phải làm bằng được”.

Trung úy QNCN Nguyễn Khắc Quang sinh ra và lớn lên ở xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 2005, anh nhập ngũ, sau đó được đi học Trường Trung cấp vũ khí, thuộc Tổng cục Kỹ thuật. Ra trường về Kho 29 công tác làm nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa một khối lượng lớn đạn, pháo. Để hoàn thành nhiệm vụ, anh không chỉ chịu khó học hỏi ở chỉ huy, đồng đội mà còn tìm tòi, nghiên cứu tài liệu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Những lúc rảnh rỗi anh lại mày mò sửa chữa máy móc, tạo dáng cây cảnh. Khi đơn vị chuyển sang trụ sở mới, cán bộ, nhân viên tập trung lao động xây dựng cảnh quan môi trường. Phát huy năng khiếu của mình anh đã tạo dáng nhiều cây cảnh đẹp, đắp hòn non bộ, tiểu sinh vật cảnh và tham gia xây dựng nhiều công trình làm đẹp cho đơn vị.

Thượng uý Lê Xuân Hùng, Chính trị viên Kho 29 nói về người cán bộ thuộc quyền của mình với tấm lòng trìu mến: “Đồng chí Quang là một nhân viên cần cù, chịu khó, không ngại khó khăn, gian khổ, Khi giao nhiệm vụ gì, anh đều rất nhiệt tình, trách nhiệm, làm rất hiệu quả. Trong cuộc sống, anh Quang luôn hòa đồng, quan tâm, giúp đỡ đồng đội. Chính vì vậy mà anh Quang liên tục 4 năm (2014 – 2017) được bầu chọn là chiến sĩ thi đua cơ sở và được các cấp khen thưởng nhiều hình thức khác”.

Bài, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU
 


Tác giả: LÊ TƯỜNG HIẾU
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội