Thứ sáu, 29/03/2024 - 20:12
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

" Hàng rào" vững chắc ở Kho K2

“Đơn vị quản lý một số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật nên công tác đảm bảo an toàn kho tàng luôn được cán bộ, chiến sĩ đặc biệt coi trọng. Ngoài chủ động các phương án về nhân lực, vật lực tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Kho luôn chú trọng xây dựng mối đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Nhờ “tai mắt” của nhân dân trở thành “hàng rào” vững chắc bảo vệ an toàn kho trong mọi hoàn cảnh”. Đó là chia sẻ của Đại tá Nghiêm Thanh Bình, Chủ Nhiệm Kho K2 (Cục Kỹ thuật Quân khu) với chúng tôi về một trong những biện pháp giúp đơn vị luôn thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn.

Tìm hiểu về thế trận “hàng rào lòng dân” do đơn vị xây dựng, theo lời giới thiệu của anh Bình, chúng tôi đến Kho đạn K41 trong lúc phần lớn cán bộ, nhân viên đang đi giúp những gia đình chính sách, neo đơn trên địa bàn khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ở những điểm lao động, như thấu hiểu những tổn thất của bà con nhân dân, cán bộ, nhân viên đơn vị tích cực tự giác làm việc như quên cả thời gian. Hòa trong không khí hăng say lao động đó, tôi cảm nhận rõ tình cảm quân dân gắn bó, thân tình. Bà Nguyễn Thị Kiều, ở xóm 3, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bộc bạch: “Trước khi bão vào, các chú bộ đội ở Kho đạn K41 đến giúp bà con trong xóm chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa. Bão tan, các chú ấy lại đến giúp chúng tôi khắc phục hậu quả mưa lũ. Chúng tôi ai cũng cảm kích trước việc làm của bộ đội K41”.

Nói đến nhận xét của nhân dân, Đại úy Lê Thống Nhất, Chính trị viên Kho đạn  K41 tâm sự: “Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Kho đạn K41 luôn tận tâm, tận lực, giúp nhân dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đơn vị thường xuyên phối hợp với ban, ngành, đoàn thể các địa phương trên địa bàn đóng quân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động hàng nghìn ngày công giúp nhân dân tu sửa nhà cửa, làm đường giao thông nông thôn... Đặc biệt, mỗi khi trên địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ, cán bộ, chiến sĩ không quản hiểm nguy, chủ động triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Những việc làm đó khiến hình ảnh người lính Kho đạn 41 luôn được nhân dân tin yêu, đùm bọc”.

Lãnh đạo, chỉ huy Kho K2 tặng quà cho mẹ Nguyễn Thị Hoa, ở xóm 3, xã Thuận Sơn
(ảnh: ĐỨC CƯƠNG) 

 

Được biết, Kho K2 đóng quân trên nhiều địa bàn, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị địa phương trước đây có nhiều phức tạp. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho xác định để bảo vệ được kho an toàn, không chỉ canh gác nghiêm nghặt trong khu vực đơn vị mà phải bảo đảm an toàn từ xa, bảo vệ tốt từ vành đai vòng ngoài. Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng khi vào thực hiện mới thấy nhiều khó khăn. Khi cán bộ, chiến sĩ trong Kho đi tuyên truyền, vận động nhân dân thì một số phần tử xấu trên địa bàn có biểu hiện quậy phá, dọa nạt. Hơn thế, trên địa bàn có một số địa điểm khai thác đá, việc người dân, doanh nghiệp sử dụng thuốc nổ thường xuyên dẫn đến rất dễ gây ra nguy mất an toàn cho kho. Để thay đổi nhận thức của người dân về đảm bảo an toàn Kho, chỉ huy Kho xác định cần phải kiên trì, nhẫn nại tuyên truyền, vận động qua nhiều kênh khác nhau.

Được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và đông đảo người dân, cán bộ, chiến sĩ Kho K2 không kể ngày đêm đã đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền vận động bà con thay đổi tư duy nếp nghĩ, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với công an và Ban CHQS các xã rà soát, phân loại đối tượng, làm cơ sở cho việc quản lý giáo dục. Chỉ huy Kho gặp gỡ trực tiếp những người có lối sống, việc làm không lành mạnh để vận động thuyết phục; thường xuyên cử bộ đội cùng bà con tham gia vệ sinh môi trường, dọn đường làng ngõ xóm; phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Khi người dân địa phương có việc vui, buồn, cán bộ Kho đều đến chia sẻ, động viên. Mỗi lần họp thôn xóm, cán bộ Kho đều được mời tham dự. Qua đó đã nắm chắc được tình hình an ninh chính trị cũng như tâm tư nguyện vọng của bà con. Khi các thôn xóm tổ chức xây dựng nông thôn mới, Kho đều cử bộ đội chung tay giúp bà con, trích kinh phí từ quỹ tăng gia sản xuất để hỗ trợ. Cán bộ Kho cùng thôn xây dựng các quy ước, hương ước, xây dựng mô hình “tiếng kẻng an ninh” mỗi khi có những tình huống mất an toàn. Với những hộ dân, doanh nghiệp khai thác đá, chỉ huy Kho tham mưu cho Huyện ủy, UBND có công văn phối hợp làm việc trực tiếp, quy định thời gian và lượng nổ phá đá nhằm đảm bảo an toàn cho kho. Nhờ những biện pháp bảo vệ từ xa và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nên trong những năm qua, Kho K2 luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đình Nghị, Bí thư Đảng ủy xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương cho biết: “Từ khi Kho K2 về địa bàn xã đóng quân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Mọi vui buồn, thăng trầm của người dân trong xã đều được cán bộ, chiến sĩ Kho chia sẻ. Các đồng chí thực sự là những người con của quê hương Thuận Sơn...”.

Đức Cương


Tác giả: Đức Cương
Nguồn: baonghean.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội