Thứ năm, 18/04/2024 - 15:13
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vẹn tình đồng đội, trọn nghĩa tri ân

Thượng tá Đặng Viết Huỳnh, Phó chính ủy Lữ đoàn Công binh 414 cho biết, những năm qua, Lữ đoàn Công binh 414 đã có nhiều hoạt động tình nghĩa nhằm chia sẻ, động viên bằng cả vật chất lẫn tinh thần đối với những cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn"

 Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ vừa qua, tôi cùng Thượng tá Đặng Viết Huỳnh, Phó chính ủy Lữ đoàn Công binh 414 và đại diện cán bộ, chiến sĩ đơn vị về thăm gia đình ông Phan Văn Toàn ở xóm 3, xã Thanh Lâm (Thanh Chương, Nghệ An). Đứng trước tấm bằng Tổ quốc ghi công cùng chúng tôi thắp nén nhang lên bàn thờ Liệt sĩ Phan Văn Vĩnh, ông Toàn nghẹn ngào: “Vĩnh ơi! Đồng đội về thăm con này”...

 Thượng tá Đặng Viết Huỳnh giới thiệu với tôi: “Bác Toàn là bố đẻ của Hạ sĩ, Liệt sĩ Phan Văn Vĩnh, nguyên Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 25, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ thi công công trình chiến đấu ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đã thành thông lệ, mỗi dịp lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn lại đến thăm hỏi gia đình, thắp nén hương tri ân người đồng đội".

Cán bộ Lữ đoàn Công binh 414 tặng quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân

 

 Trong câu chuyện với Thượng tá Đặng Viết Huỳnh tôi được biết, những năm qua, lữ đoàn đã có nhiều hoạt động tình nghĩa nhằm chia sẻ, động viên bằng cả vật chất lẫn tinh thần đối với những cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn" trên địa bàn đơn vị đóng quân và những nơi đơn vị đến công tác. Bà Trần Thị Liên, là con liệt sĩ ở thôn Bảng Sơn 3, xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ) là một minh chứng. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Liên, trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, đơn vị đã đề nghị trên hỗ trợ xây tặng gia đình bà ngôi nhà tình nghĩa. Khi có chủ trương của trên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hỗ trợ toàn bộ ngày công xây nhà và tự nguyện quyên góp mua tặng bà Liên một số vật dụng trong nhà. Hay đơn vị trước đây nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đị và Mẹ Nguyễn Thị Thể cùng ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Khi các mẹ qua đời, vào các dịp lễ, tết, ngày giỗ, đơn vị đều đến thắp hương, phúng viếng. Đặc biệt, hàng năm, nhân các dịp lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đều đến thăm, tặng quà, huy động hàng trăm ngày công giúp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân và nơi đơn vị làm nhiệm vụ...

 Để có được những kết quả trên, theo Đại úy Phan Thanh Sơn, Trợ lý Chính sách Lữ đoàn Công binh 414 thì, làm tốt công tác giáo dục truyền thống, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” cho bộ đội là giải pháp hữu hiệu nhất bồi đắp tâm hồn, tinh thần tương thân tương ái và tiếp tục thắp lên ngọn lửa tri ân cho cán bộ, chiến sĩ. Lữ đoàn đã khéo léo lồng ghép, kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị với các hoạt động đọc sách báo, giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu để giáo dục cho bộ đội đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”.

 Bên cạnh làm tốt công tác chính sách với người có công, những năm qua, lữ đoàn còn đặc biệt quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội. Nhiều quân nhân có hoàn cảnh khó khăn được xây tặng nhà đồng đội như Thượng úy Phan Văn Trọng, Thượng úy Trần Công Lý, Trung úy Phan Văn Trung… “Một căn nhà mới, một chút quà nhỏ gửi tặng đồng chí, đồng đội lúc khó khăn có giá trị và ý nghĩa rất lớn, tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm, ý chí của cán bộ, chiến sĩ. Đó chính là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi hiện nay, trước mỗi nhiệm vụ, bộ đội công binh đều xác định, đó là bước vào một trận chiến đấu, là bắt đầu đối mặt với gian khổ, hiểm nguy, đối mặt với những hy sinh, mất mát... Những việc làm thiết thực, bình dị đó của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn chính là sự tiếp nối truyền thống tri ân người có công của quân đội và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc” - Thượng tá Đặng Viết Huỳnh chia sẻ.

     Bài, ảnh: Mạnh Hùng


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội