A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
“Thủ tướng kêu gọi toàn dân chống dịch, tôi sẵn sàng ngay”

Thanh Hóa: Cụ bà xin thoát nghèo, ủng hộ 2 triệu đồng phòng chống dịch bệnh

Đó là cụ Đỗ Thị Mơ, 84 tuổi, ở tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ Mơ đã đạp xe đạp đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lương Sơn và ủng hộ  Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số tiền 2 triệu đồng. Cụ Mơ cho biết, trong tất cả cuộc vận động như ủng hộ đồng bào lũ lụt cụ đều xung phong, đi đầu. “Tôi già rồi, ăn chả hết mấy. Thi thoảng con cháu cho ít đồng, rồi còn trồng được rau bán, nuôi được gà lấy trứng bán, nên mỗi tháng cũng tích góp được ít đồng. Giờ Thủ tướng kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống dịch, tôi sẵn sàng ngay. Có 2 triệu thôi nhưng mỗi người một ít thì sẽ lớn thôi”, cụ Mơ nói.

Cụ Mơ trao số tiền 2 triệu đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid - 19 cho đại diện Mặt trận tổ quốc xã Lương Sơn.

 

Năm 2019, cụ Mơ là người tự tay viết đơn và đạp xe lên UBND xã xin thoát khỏi hộ nghèo. Lúc đó, cụ Mơ cho rằng, tuy tuổi cao và ở một mình trong căn nhà cũ, nhưng bản thân còn tự lo được cho mình, không cần đến sự giúp đỡ của nhà nước. Từ suy nghĩ đó, nhiều lần, cụ Mơ đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, nhường chế độ cho những gia đình còn khó khăn hơn. Hiện UBND xã Lương Sơn cũng đã quyết định cho cụ thoát nghèo. Hành động của cụ nhận được sự ngưỡng mộ của cộng đồng, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì "Đã nêu cao tinh thần tuổi cao - gương sáng", góp phần động viên, cổ vũ người dân nghèo trên địa bàn vươn lên thoát nghèo.

Nguồn: TTXVN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội