A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngân vang và nối dài những giai điệu ngợi ca Tổ quốc

Như một lẽ tự nhiên với những trái tim yêu quê hương, đất nước, yêu non sông Việt Nam và yêu âm nhạc, hằng năm, những ngày mùa Thu Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những giai điệu quen thuộc ngợi ca tình yêu đất nước, Tổ quốc và quê hương lại ngập tràn khắp nơi nơi.

Nó tiếp thêm cho mỗi chúng ta những nguồn năng lượng mới tích cực để cống hiến, xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Âm nhạc đồng hành với đất nước

Ngày Quốc khánh năm nay hẳn vui hơn rất nhiều, nhưng có lẽ vui nhất là giới nghệ sĩ. Vì hơn hai năm qua, do những ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, mọi hoạt động trở nên ngưng trệ. Trong khi hoạt động biểu diễn luôn cần những nơi đông đúc, điều này lại tối kỵ với dịch Covid-19, vì thế dù không ai nói với ai nhưng trong thâm tâm tất cả nghệ sĩ ít nhiều luôn khát khao ngày được trở lại sân khấu, giống như sự bận rộn của những dịp đại lễ mừng Quốc khánh trước đây tưởng chừng như lẽ đương nhiên, hai năm qua lại bỗng hóa thành ước mơ.

Cùng với niềm vui cho những hoạt động biểu diễn nghệ thuật trở lại, cùng với nhiều sự kiện nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh, trong không ít chương trình nghệ thuật được tổ chức năm 2022 có dấu ấn những ngày cam go mà cả nước cùng chung tay chống "giặc dịch".

Điển hình như tác phẩm “Đồng lòng Việt Nam” (nhạc sĩ Tuấn Hồ) và “Mặt trời Việt Nam” (nhạc Tùng Lâm, lời Đức Tùng) là hai tác phẩm mới được trình diễn trong chương trình nghệ thuật mang tên “Những mùa thu lịch sử” của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, được giới thiệu với công chúng trên sóng VTV1.

Ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng hòa nhịp cùng khán giả hát bài “Lá cờ” gây ấn tượng trong một trận đấu thể thao.

Đó là những tín hiệu vui cho thấy sự nối dài những ca khúc thuộc mảng đề tài ngợi ca Tổ quốc vốn đã có thời điểm kéo dài nhiều thập niên, góp vào kho tàng ca khúc Việt Nam một khối lượng đồ sộ những tác phẩm mới.

Những tác phẩm mới viết về mảng đề tài này dường như trong những năm gần đây không được nhiều nhạc sĩ, nhất là nhạc sĩ thuộc thế hệ trẻ hiện nay chú ý đến, thì vào thời điểm khó khăn lại được vang lên trên các sân khấu, cuộc thi. Và từ đó khán giả lại được chiêm nghiệm trong những lời ca, giai điệu âm nhạc tràn đầy năng lượng tích cực, cổ vũ của những tài năng sáng tác mới.

Mới, lạ mà quen

Dẫu có mới, nhưng không thể phủ nhận vai trò chủ đạo, vị thế quan trọng hàng đầu trong những ngày đại lễ của dân tộc vẫn luôn thuộc về những bài ca truyền thống, những bài ca được ra đời gắn liền với một sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc hay ghi nhớ lại những thời điểm lịch sử đáng nhớ. Ai trong số những người Việt Nam lại không xúc động khi đúng ngày Tết Độc lập của dân tộc được thưởng thức những giai điệu tràn đầy khí thế, lòng tự hào và chan chứa tình cảm đan xen sự biết ơn trong ca khúc “Tiến quân ca”-bản Quốc ca của nước Việt Nam mến yêu.

Năm nay, nữ nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền chọn đúng ngày Quốc khánh, vào hồi 10 giờ sáng để giới thiệu tác phẩm “Tiến quân ca” được chuyển soạn cho đàn violon solo. Điều này thể hiện tấm lòng, tình yêu và trách nhiệm công dân của nữ nghệ sĩ với đất nước, đồng thời cũng qua tác phẩm nghệ thuật này góp thêm một màu sắc mới, sẽ khá lạ và hấp dẫn cho một bản nhạc quen, có vị trí đặc biệt với đất nước và mỗi người dân Việt.

Cũng là nhân tố mới, năm nay, gương mặt trẻ-ca sĩ Mỹ Anh sẽ tham gia Chương trình hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi", tổ chức vào đúng ngày 2/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với ca khúc “Sống như những đóa hoa” của ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Mỹ Anh hát ca khúc có tuổi đời khá trẻ cùng với dàn nhạc giao hưởng, so với những bài hát đi cùng năm tháng của một chương trình mang tính hàn lâm như hòa nhạc "Điều còn mãi", bên cạnh những cô, chú đã thành danh như Thanh Lam, Đăng Dương, Tùng Dương...

Nữ ca sĩ cho rằng đây là cơ hội lớn mà không phải ca sĩ trẻ nào cũng được trình diễn, nên đã nhờ bố-nhạc sĩ Anh Quân-lấy tone giọng chuẩn, gửi cho nhạc sĩ phối khí Lưu Quang Minh để làm mới tác phẩm “Sống như những đóa hoa”. Cũng phải nói thêm rằng, ca sĩ-nhạc sĩ Tạ Quang Thắng cùng những sáng tác: “Lá cờ”, “Sống như những đóa hoa”, “Đi để thêm yêu Việt Nam”... của anh đã và đang tạo dấu ấn trong làng âm nhạc Việt Nam đương đại với những lời ca, giai điệu tràn đầy thanh âm mạnh mẽ, tươi sáng và vô cùng hứng khởi để truyền đạt tới người nghe những thông điệp tích cực, lạc quan, cống hiến.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ tham gia biểu diễn trong Chương trình “Những mùa thu lịch sử” của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam và Chương trình “Hát lên Việt Nam” của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam (3/9), cho biết: “Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ rất vui khi hoạt động nghệ thuật đã trở lại, đặc biệt hơn nữa, dịp Quốc khánh năm nay, nhiều chương trình được tổ chức, cá nhân tôi và nhiều nghệ sĩ lại được hát vang những bài ca ngợi ca lòng tự hào về Tổ quốc, đất nước và con người Việt Nam”.

Trong khi đó, nữ nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền đang háo hức cho ngày giới thiệu sản phẩm, chị cũng không khỏi xúc động khi sản phẩm đặc biệt của mình nhận được sự đồng hành, ủng hộ và tham gia xây dựng từ nhiều cơ quan báo chí như: VTV, VOV, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Rõ ràng những giai điệu ngợi ca về Tổ quốc vẫn không ngừng ngân vang. Những giai điệu khởi nguồn từ truyền thống cha ông được các nghệ sĩ hôm nay tiếp tục truyền tải tới người nghe và đồng thời có cả những giai điệu mới, những gương mặt mới bổ sung hơi thở mới nối dài những giá trị đã có từ trong lịch sử, hiện tại và đó cũng sẽ là sự kết nối với mai sau. 

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội