Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ là nhà báo cách mạng Việt Nam
Sáng 27/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ IX, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 555 Anh hùng liệt sĩ là nhà báo cách mạng Việt Nam được thờ tự tại Chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự), phường Vinh Lộc.

Đoàn đại biểu do đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng đại diện các cơ quan báo chí, hội viên Hội Nhà báo tỉnh.
Âu Lạc Cổ Tự, thường được biết đến với tên gọi Chùa Da, là ngôi chùa cổ gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng Lộc Đa qua nhiều thế hệ.
Trải qua những biến thiên của lịch sử, dấu tích ngôi chùa xưa chỉ còn nền cũ và những hàng cây cổ thụ. Những năm gần đây, chùa được phục dựng, trở thành điểm sinh hoạt tâm linh và địa chỉ tri ân giàu ý nghĩa. Đặc biệt, Chùa Da là ngôi chùa duy nhất trong cả nước thờ tự 555 Anh hùng liệt sĩ là nhà báo cách mạng Việt Nam.

Đây không chỉ là nơi tri ân những người cầm bút đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm nghề nghiệp cho các thế hệ người làm báo hôm nay.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm và tụng kinh cầu nguyện tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ là nhà báo cách mạng đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đã đọc lời tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhà báo cách mạng đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ.

Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều nhà báo đã có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất, mang theo phương tiện tác nghiệp và trái tim yêu nước để phản ánh chân thực cuộc chiến đấu của quân và dân ta, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu, lan tỏa khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Nhiều nhà báo đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại những tác phẩm báo chí được viết bằng mồ hôi, nước mắt, tuổi thanh xuân và cả máu xương.
Sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và trách nhiệm của người làm báo đối với Tổ quốc và Nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, trung thành với sự thật, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.
* Chiều 28/3/2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng Chùa Da (Âu Lạc cổ tự).

Trong khuôn viên tổng quy hoạch xây dựng chùa Da, có Nhà tưởng niệm tri ân hơn 555 Nhà báo Cách mạng Việt Nam đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Đây là ngôi chùa duy nhất trong cả nước có ban thờ riêng dành cho những người "chiến sĩ cầm bút".
Nguồn: NGHỆ AN



