Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tân Châu sâu nặng nghĩa tình quân dân

Bộ mặt thôn xóm xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An sau 15 ngày cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại địa phương đã đổi thay rất nhiều. Các tuyến giao thông liên xã phong quang sạch đẹp, nhiều công trình dân sinh vừa hoàn thành đưa vào sử dụng, không khí các thôn xóm luôn rộn ràng, chứa chan nghĩa tình quân dân…

Lữ đoàn Phòng không 283 thăm, tặng quà đối tượng chính sách.

 

Ông Trần Văn Huỳnh người dân xóm Thanh Xuân, xã Tân Châu nói: “Bà con chúng tôi luôn nhớ mãi và trân trọng tình cảm của các chú bộ đội Lữ đoàn Phòng không 283 dành cho địa phương. Các chú không những giúp địa phương “gỡ” nhiều việc khó mà đã mang đến cho đồng bào luồng sinh khí mới, tiếp thêm động lực giúp chúng tôi vượt khó vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

 

Ngay khi đặt chân đến địa bàn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã được cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân địa phương tiếp đón như những người con đi xa trở về. Mặc cho cái nắng oi bức, nhưng trên công trường lao động tu sửa tuyến đường liên thôn từ xóm Thanh Xuân đến các xóm Vin, xóm Nhân Mỹ, Quang Phú.., xã Tân Châu không khí lao động của cán bộ, chiến sĩ và bà con Nhân dân hết sức rộn ràng. Dọc tuyến đường rực rỡ sắc màu băng cờ, khẩu hiệu và rộn ràng tiếng nói cười của cán bộ, chiến sĩ và bà con Nhân dân xen lẫn tiếng loa truyền thanh… Mỗi người một việc, người san lấp, người dọn mặt bằng… chỉ trong thời gian một ngày tuyến đường đã được phát quang, khơi thông dòng chảy thoáng đãng, tạo nên diện mạo mới của địa phương.

Giúp các gia đình xây dựng nhà ở.

 

Được biết xã Tân Châu sau khi sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn rộng, một số xóm còn nhiều khó khăn. Vì thế khi biết tin có bộ đội về làm công tác dân vận, cán bộ và Nhân dân nơi đây rất phấn khởi. Nhà nào cũng mong bộ đội về ở cùng. Có bộ đội về làng thêm rộn ràng hẳn lên. Đặc biệt, những khó khăn của địa phương như về giao thông, cơ sở hạ tầng…, đã vơi bớt phần nào.

Vui nhất ở Tân Châu, những ngày bộ đội Lữ đoàn Phòng không 283 về làng, có lẽ là gia đình bà Hoàng Thị Niêm ở xóm Tùng Lâm. Hoàn cảnh bà Niêm thuộc diện đơn thân, tuổi đã cao còn mắc bệnh hiểm nghèo, lâu nay ở trong căn nhà xuống cấp. Dịp này, bà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết, rất may có các chú bộ đội Lữ đoàn Phòng không 283 về làm công tác dân vận. Thế là, việc thi công ngôi nhà đã có các chú bộ đội hỗ trợ. Nhờ vậy, gia đình đã giảm phần nào chi phí, giúp ngôi nhà thêm kiên cố.

Tham gia giúp địa phương nạo vét kênh mương nội đồng.

 

Thượng tá Nguyễn Hồng Trinh, Phó Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 283 cho biết: Để đợt dân vận đạt hiệu quả cao nhất, trước khi bộ đội hành quân về địa phương, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tân Châu khảo sát, xác định những công trình, phần việc thực hiện. Đồng thời, đơn vị tăng cường giáo dục, quán triệt ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, về với Nhân dân, bộ đội luôn xem việc của địa phương như chính của gia đình mình.

Kết quả, sau 15 ngày về với địa phương, bộ đội Lữ đoàn Phòng không 283 phối hợp đã giúp 3 hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng Nhà đại đoàn kết. Ngoài ra cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không đã giúp địa phương phát quang, củng cố, vệ sinh được 11,2 km giao thông và nạo vét khơi thông hơn 10,3 km giao thông nội đồng phục vụ tưới tiêu cho sản xuất; phát đường băng cản lửa phục vụ phòng chữa cháy rừng: 2,7 Km...

Phát đường băng chống cháy lan, bảo vệ rừng.

 

Ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Châu khẳng định: Ngoài các công việc đã thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã xác định, ký kết, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283 còn tuyên truyền bà con hiến đất làm giao thông liên bản; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa như: Phối hợp với địa phương tôn tạo, chỉnh trang các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn, giúp ngày công, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình thương bệnh binh, gia đình thờ phụng liệt sĩ; thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân... Bà con Tân Châu sẽ luôn nhớ mãi sự giúp sức và tình cảm của bộ đội Lữ đoàn Phòng không 283 đối với địa phương.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – VĂN KHÁNH


Các tin khác

Tin đọc nhiều