Xúc động Chương trình nghệ thuật "Dòng sông vang bóng anh hùng"
Tối 2/5/2026, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An diễn ra Chương trình Nghệ thuật “Dòng sông vang bóng anh hùng”. Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An dàn dựng; với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.
Tham dự Chương trình có: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; GS.TS Nguyễn Trung Việt - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi; Nhà thơ Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An.
Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo khán giả.


Tri ân những người chiến đấu ở phà Bến Thủy
Phát biểu tại chương trình, Nhà thơ Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh nêu rõ: Chương trình nghệ thuật “Dòng sông vang bóng anh hùng” được tổ chức nhằm tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đăng Chế và các đồng chí, đồng đội đã hy sinh xương máu để giữ vững huyết mạch giao thông qua phà Bến Thủy.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phà Bến Thủy đã trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Là trọng điểm giao thông chiến lược nối liền hai bờ sông Lam, nơi đây phải hứng chịu hàng nghìn trận bom, pháo kích ác liệt của không quân, hải quân Mỹ nhằm cắt đứt sự chi viện từ miền Bắc vào miền Nam.

Giữa mưa bom bão đạn, những người lính công binh, lực lượng giao thông vận tải, thanh niên xung phong… vẫn kiên cường bám trụ, ngày đêm rà phá bom mìn, thủy lôi, sửa chữa bến bãi, điều khiển phà đưa bộ đội, vũ khí và hàng hóa qua sông an toàn. Nhiều người trong số họ đã anh dũng hy sinh trên bến sông này, để cho con đường huyết mạch chi viện miền Nam được thông suốt.
Những chiến công thầm lặng mà oanh liệt ấy đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Tập thể cán bộ, công nhân viên phà Bến Thủy vinh dự 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, để lại dấu ấn sâu đậm trong những trang sử vàng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nguyễn Đăng Chế là một tấm gương tiêu biểu của lòng dũng cảm và tinh thần xả thân cao cả của tập thể anh hùng phà Bến Thủy. Giữa mưa bom bão đạn, có khi phải làm “lễ truy điệu sống” trước khi làm nhiệm vụ, ông đã không quản hiểm nguy, nhiều lần trực tiếp rà phá bom mìn, thủy lôi, khơi thông luồng lạch, dẫn phà qua sông, góp phần giữ cho mạch máu giao thông thông suốt, phục vụ kịp thời cho tiền tuyến.

Sự gan dạ, bình tĩnh và tinh thần sẵn sàng hy sinh của Nguyễn Đăng Chế đã làm nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ nơi tuyến lửa, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Sau chiến tranh, về với cuộc sống đời thường, ông say mê làm thơ, trở thành hội viên của Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An. Nhiều vần thơ của ông bày tỏ nỗi lòng đau đáu về đồng đội, về những người đã hy sinh, về phà Bến Thủy trong những năm tháng hào hùng và dữ dội của cuộc chiến tranh chống Mỹ.
Bài học quý cho thế hệ trẻ
Chương trình Nghệ thuật “Dòng sông vang bóng anh hùng” do đạo diễn Lương Minh Tú - cháu gái của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đăng Chế chắp bút.
Ngoài phần Khai từ, Chương trình gồm có 3 chương: Chương I: “Dòng sông uất hận”; Chương II: “Giữa dòng sông chảy” và Chương III: “Dòng sông kết nối hòa bình”.

Toàn bộ chương trình như một cuốn hồi ức bằng hình ảnh, được lật mở qua cuộc trò chuyện thủ thỉ, mộc mạc giữa người ông và cháu gái ngay trên bến sông quê. Xuyên suốt mạch kể, những làn điệu ví, giặm xứ Nghệ vút lên như vỗ về và ôm ấp những nỗi đau, khẳng định triết lý nhân sinh sâu sắc: Những trang sử vàng chói lọi nhất của dân tộc vốn được viết bằng tình yêu quê hương và sự khiêm nhường, bình lặng nhất.

Chương trình diễn ra vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, như một lời nhắc nhở quý báu về cái giá của hoà bình khi được đánh đổi bằng xương máu của thế hệ đi trước. Thông qua đó, câu chuyện riêng của người Anh hùng Nguyễn Đăng Chế trở thành bài học quý giá cho các thế hệ hậu sinh, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Báo Nghệ An



