Bộ đội về làng, Sao Vàng đường sáng, bản quang
Thực hiện Kế hoạch tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2026, từ ngày 16/7, 150 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 đã về với xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiều hoạt động giúp Nhân dân. Về với Nhân dân, bằng những công trình, phần việc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, góp phần tô thắm tình đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân.


Những ngày bộ đội Trung đoàn 3 về xã Sao Vàng, khắp các thôn xóm, bản làng rộn ràng như ngày hội. Đi đến đâu, chúng tôi cũng chứng kiến những công trình, phần việc thắm đượm nghĩa tình quân dân.
Ngay ngày đầu về địa phương, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 được chia thành 3 tổ công tác phối hợp với các lực lượng và Nhân dân địa phương ra quân phát quang bảo vệ tuyến đê tả tiêu thủy thuộc thôn Bích Phương; phát quang bảo vệ tuyến đê hữu tiêu thủy thuộc thôn Bột Thượng; đồng thời phát quang, nạo vét và khơi thông dòng chảy khu vực cầu Bến Nhị Đồng Ngâu thuộc thôn Hoàng Kim.

Mặc dù nhiều vị trí cây cối, dây leo, cỏ dại mọc um tùm; khu vực sông tại cầu Bến Nhị Đồng Ngâu bèo phủ dày đặc, bùn lầy và phức tạp, gây không ít khó khăn cho quá trình lao động, song với tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 đã không quản ngại khó khăn, tích cực phối hợp với lực lượng địa phương phát quang cây cối, bụi rậm, nạo vét, khơi thông dòng chảy. Hoạt động không chỉ góp phần bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, nâng cao khả năng tiêu thoát nước, chủ động phòng, chống thiên tai, mà còn tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn.
Bà Lê Thị Hoa, người dân thôn Hoàng Kim nói: Từ ngày bộ đội Trung đoàn 3 về đây, thôn xóm chúng tôi lúc nào cũng vui như ngày hội. Ban ngày bà con hăng hái tham gia lao động cùng bộ đội, ban đêm quây quần, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ… Vui nhất là bộ mặt nông thôn mới, đường làng, ngõ xóm có sự giúp đỡ của bộ đội phong quang, sạch sẽ hơn trước.

Đồng hành cùng những người lính trong từng phần việc, Nhân dân xã Sao Vàng còn dành cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 những tình cảm chân thành, mộc mạc và ấm áp. Những bó rau xanh, rổ trứng, con cá, buồng chuối hay quả bí được người dân mang đến tặng cho cán bộ chiến sĩ tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, sự trân quý, yêu thương của Nhân dân và cán bộ xã Sao Vàng, với mong muốn góp phần cải thiện bữa ăn, tiếp thêm động lực để các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chính ủy Trung đoàn 3 cho biết: Để đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Sao Vàng đạt hiệu quả cao nhất, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã phối hợp với địa phương khảo sát, xác định những công trình, phần việc thực hiện trong dịp này. Do vậy, ngay khi về đến địa phương, cán bộ, chiến sĩ bắt tay vào thực hiện ngay. Đồng thời, chúng tôi tăng cường giáo dục ý thức, trách nhiệm cho bộ đội, với tinh thần “Việc của Nhân dân cũng như việc đơn vị”.

Cùng với hoàn thành các nội dung phát quang bảo vệ đê điều - đoạn tả tiêu thủy dài 2,1 km thuộc thôn Bích Phương, đoạn hữu tiêu thủy dài 3,2 km thuộc thôn Bột Thượng và nạo vét, khơi thông dòng chảy khu vực cầu Bến Nhị Đồng Ngâu (dài 2,5 km) thuộc thôn Hoàng Kim, những ngày qua cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 đã triển khai nhiều hoạt động dân vận thiết thực trên địa bàn xã như: Nạo vét hệ thống mương tiêu nước Cầu Phủ; nạo vét mương Đồng Luồng phục vụ tiêu nước hồ Hon Lách; nạo vét mương nội đồng, làm đường giao thông nông thôn tại thôn Tiên Bạn; tu sửa, vệ sinh Tượng đài liệt sĩ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với cán bộ và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng khẳng định: Từ ngày bộ đội Trung đoàn 3 về các phong trào của phương sôi nổi hẳn, bà con tích cực tham gia các hoạt động, lao động xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường. Chuyển biến nhất, là đời sống văn hóa của người dân hết sức sôi nổi và bản làng có sự thay đổi rõ rệt.
Bài, ảnh: TRỌNG ĐẠO – GIA BẢO



