Phóng sự ảnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vui gì hơn làm người lính đi đầu

Trải dài trên dải đất miền Trung khắc nghiệt từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, với 1.337,038 km đường biên giới trên bộ tiếp giáp với nước bạn Lào và 632 km bờ biển; lực lượng vũ trang Quân khu 4 không chỉ vững vàng tay súng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Với mệnh lệnh từ trái tim “Phía trước là Nhân dân”, cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng dấn thân vào nơi hiểm nguy nhất, xem sự bình yên của đồng bào là hạnh phúc tự thân.

Phóng sự ảnh dưới đây khắc họa những khoảnh khắc chân thực, đầy bản lĩnh và nghĩa tình của người lính Quân khu 4 trong năm 2025, những người luôn tâm niệm một niềm tự hào giản dị: “Vui gì hơn làm người lính đi đầu”.

Vượt qua vòng lửa để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và khả năng cơ động trong điều kiện sát thực tế chiến trường.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Quảng Trị tăng cường huấn luyện bảo vệ bình yên chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tuần tra, nắm tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.
Niềm vui trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đưa người dân các xã miền Tây Nghệ An ra khỏi khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 3/2025.
Cứu rừng!
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 giúp Nhân dân gặt lúa chạy lụt.
Thắm tình quân dân.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu t​​​​ích cực tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội.
Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tham gia diễn tập cứu hội cứu nạn với Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

NHÓM PHÓNG VIÊN


Các tin khác

Tin đọc nhiều