A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mẩu chuyện về Bác Hồ và Anh hùng Dương Chí Uyển

Nhắc đến xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, không ai không biết đến Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Chí Uyển.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Bác Hồ

Tết năm 1968, giữa không khí rộn ràng của ngày xuân, Hà Nội đón chào các đại biểu ưu tú từ khắp cả nước về tham dự Đại hội Anh hùng chống Mỹ, cứu nước. Trong số những đại biểu xuất sắc ấy có anh Dương Chí Uyển, chiến sĩ phòng không, người từng tham gia trận chiến quyết liệt ở Rú Nài, bị thương nặng nhưng kiên cường trở lại chiến trường sau khi vết thương lành.

Tại hội trường lớn ngày 27 tháng Chạp, anh Uyển cùng các đại biểu khác ngồi ở hàng ghế đầu, lòng mong chờ được gặp Bác Hồ – một vinh dự lớn lao mà không phải ai cũng có được. Và rồi, Bác xuất hiện, giản dị nhưng đầy uy nghiêm.

Sau khi trao tặng hoa cho hai bà mẹ anh hùng, Bác tiến đến gần anh Uyển. Đặt tay lên vai anh, Bác ân cần hỏi:

"Chú là Dương Chí Uyển, chiến đấu ở trận Rú Nài phải không?"

Anh xúc động thưa:

"Dạ, thưa Bác, đúng ạ!"

"Thế vết thương của chú đã khỏi hẳn chưa?"

"Dạ, thưa Bác, đã lành rồi ạ".

Lời hỏi thăm của Bác khiến anh Uyển nghẹn ngào. Không ngờ Bác lại nhớ rõ cả tên anh, trận chiến anh tham gia và vết thương anh từng chịu đựng.

Bác Hồ chúc Tết năm Canh Tý 1960.

 

Một cái Tết đáng nhớ

Không chỉ dừng lại ở đó, sáng mồng Một Tết năm ấy, anh Uyển cùng các đại biểu được mời dự buổi chiêu đãi tại Phủ Chủ tịch. Anh kể lại: "Hôm đó, Bác rất vui, trông Bác hồng hào và giản dị trong bộ quần áo ka ki và đôi dép cao su quen thuộc. Bác nói:

"Trung ương còn nghèo, hôm nay chỉ có kẹo và thuốc lá để chiêu đãi các cô, các chú. Ai muốn nói gì thì cứ tự nhiên".

Dẫu muốn thưa chuyện với Bác về sự trưởng thành của bản thân – từ một người mù chữ nay đã sử dụng thành thạo pháo hiện đại – nhưng anh vẫn ngần ngại. Phải đến khi chị Trần Thị Lý đứng lên trước, anh mới lấy hết can đảm trình bày.

Bác lắng nghe rồi nói:

"Các cô, các chú vừa chúc Bác mạnh khỏe. Nếu các cô, các chú làm việc tốt hơn, thì Bác càng khỏe hơn".

Đồng chí Dương Chí Uyển là Trung úy, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 71 pháo cao xạ, tỉnh đội Hà Tĩnh. Tham gia chiến đấu trong trận núi Nài ngày 26 tháng 3 năm 1965. Không chỉ là người lính dũng cảm trên chiến trường, đồng chí Dương Chí Uyển còn là đại diện tiêu biểu của tinh thần cách mạng, lòng trung thành và sự hiếu học. Những lời hỏi thăm, động viên của Bác Hồ đã trở thành niềm vinh dự lớn nhất, là nguồn động lực để anh tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước.

Câu chuyện về anh Dương Chí Uyển là minh chứng sống động cho sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời tô đậm thêm hình ảnh một người con Hà Tĩnh anh hùng, mãi được khắc ghi trong lịch sử dân tộc.

Theo: Bác Hồ với cựu chiến binh Việt Nam, NXB Đà Nẵng
 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội