A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những “bông hồng thép” gieo mầm yêu thương

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi sắc xuân đã bắt đầu len lỏi qua từng con phố, cũng là lúc các nữ quân nhân Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 gác lại việc riêng để mang hơi ấm, niềm vui đến với những mảnh đời đặc biệt tại Làng trẻ em SOS Vinh (Nghệ An), dệt một mùa xuân bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.

Đoàn viên thanh niên Lữ đoàn Thông tin 80 hướng dẫn các cháu tại Làng trẻ em SOS Vinh gói bánh chưng.

 

Tết với các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Vinh dường như đến sớm hơn và ấm áp hơn khi có sự hiện diện của những người “mẹ” mang áo lính đến từ Lữ đoàn Thông tin 80. Hôm nay, không khí tại Làng trẻ em SOS Vinh trở nên rộn ràng hơn mọi ngày. Không còn vẻ tĩnh lặng thường thấy, tiếng cười nói vang lên khắp các dãy nhà khi các nữ quân nhân từ ghé thăm. Với cử chỉ ân cần và nụ cười yêu thương, các chị nhanh chóng bắt tay vào công việc, chuẩn bị Tết tươm tất cho các em nhỏ mồ côi.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chính ủy Lữ đoàn thăm, chúc Tết Làng trẻ em SOS Vinh nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

 

Đôi bàn tay vốn quen với huấn luyện, với những nhịp gõ ma níp giữ cho thông tin luôn thông suốt, hôm nay mang đến một tín hiệu khác, tín hiệu của yêu thương. Ở trước thềm ngôi nhà Hoa Hồng, các chị tỉ mỉ cắt tỉa những bông hoa giấy, dán từng phong bì đỏ thắm, treo những băng rôn chúc mừng năm mới. Phía ngoài khuôn viên, các dãy vườn hoa được nhổ cỏ, tỉa cành đua nhau khoe sắc. Cùng lúc đó, phía bên khu bếp nhỏ, những nữ quân nhân cùng các đoàn viên thanh niên Lữ đoàn khéo léo cắt từng chiếc lá dong, đong từng bát nếp thơm, vừa gói bánh, các chị vừa kể cho các con nghe về sự tích bánh chưng, bánh dày, về ý nghĩa của tết đoàn viên. Sắc đỏ của câu đối, sắc vàng của hoa mai hòa cùng sắc xanh quân phục tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ và đầy sức sống.

Đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 80 cùng chung tay chỉnh trang khuôn viên tại Làng trẻ em SOS Vinh.

 

“Nhìn các con háo hức cùng sửa soạn đón tết, bao nhiêu mệt mỏi của chúng tôi dường như tan biến. Chúng tôi muốn các con hiểu rằng, dù ở hoàn cảnh nào các con vẫn luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ và yêu thương từ cộng đồng”, Thiếu tá QNCN Trần Trà Huyền Trang, Chủ tịch Hội phụ nữ Lữ đoàn chia sẻ.

Xuân này, niềm vui không chỉ nằm ở bánh mứt, áo mới mà còn nằm ở sự sẻ chia, thấu hiểu, mang thêm luồng sinh khí mới, tiếp thêm động lực cho những mảnh đời bé nhỏ. Mùa xuân về, khi đất trời đang rộn ràng sắc xuân, khi những cánh sóng thông tin vẫn miệt mài bay xa gìn giữ bình yên cho Tổ quốc, thì tại Làng trẻ em SOS Vinh, một nhịp cầu tình thân đã được dệt nên, nhờ vậy, cái tết của các em nhỏ làng trẻ em trở nên đủ đầy và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bài, ảnh: PHAN NGA


Các tin khác

Tin đọc nhiều