A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ bình yên Khu Bốn

Hòa trong không khí hân hoan của quân và dân cả nước tưng bừng chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh, những ngày này trên dải đất Khu 4, cán bộ, chiến sĩ luôn chắc tay súng để Nhân dân trọn vẹn niềm vui. Từ Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu đến các đơn vị nơi biên cương hải đảo, cán bộ, chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng quyết tâm bảo vệ bình yên chủ quyền, độc lập tự do của dân tộc.

Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283 luyện tập phương án SSCĐ.

 

Cùng đoàn công tác Lữ đoàn Phòng không 283 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) đơn vị, chúng tôi thấy rõ hơn tinh thần, ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng tại trận địa trực chiến của Tiểu đoàn 3, các chiến sĩ vẫn không rời phạm vi quan sát. Đang trong trạng thái SSCĐ thường xuyên, bất ngờ đồng chí trinh sát báo cáo, có mục tiêu lạ xuất hiện. Trong chốc lát các pháo thủ vào vị trí chiến đấu. Khẩu lệnh người chỉ huy, tiếng hô bám bắt mục tiêu của các pháo thủ rền vang cả trận địa… “Khẩu đội 1… xong, khẩu đội 2… xong…”. Chiến sĩ trinh sát báo cáo... Từ sở chỉ huy, Đại đội trưởng chỉ thị: “Chú ý sục sạo mục tiêu”… những khẩu pháo phòng không 37mm nòng vươn theo từng thao tác điệu nghệ của kíp chiến đấu. Hành động của chiến sĩ hết sức nhịp nhàng, chuẩn xác và thuần thục…

Đi cùng tôi, Đại tá Trần Xuân Hòe, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 283 cho biết: Vinh dự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên bầu trời quê Bác, những ngày này cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao ý thức, tinh thần SSCĐ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó, các phân đội trực SSCĐ luôn bám trận địa, phạm vi quan sát không để lỡ thời cơ, sót lọt bất cứ mục tiêu nào bảo vệ bình yên bầu trời Tổ quốc để Nhân dân vui đón Tết Độc lập.

 

Bộ đội Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ huấn luyện các phương án chiến đấu.

 

Tạm biệt những người lính bảo vệ bầu trời quê Bác, chúng tôi đến với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324. Những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, không khí ở các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 324 hết sức sôi nổi. Khuôn viên các đơn vị bừng sáng với hệ thống băng, cờ, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh. Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục, thể thao, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Ở các đơn vị làm nhiệm vụ cơ động đi đầu, cán bộ, chiến sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 nói: Mọi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, luôn xác định bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân vui Tết Độc lập là niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Để nâng cao tinh thần cảnh giác, tâm thế sẵn sàng cơ động và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, thời gian qua lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn và các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, báo động luyện tập các phương án.

Từ lời giới thiệu của Đại tá Nguyễn Thao Trường, chúng tôi đến Trung đoàn 335 đúng vào lúc đơn vị báo động kiểm tra phương án phòng, chống bão lụt của Tiểu đoàn 6. Tình huống đặt ra, do ảnh hưởng cơn bão số 3, nước từ thượng nguồn đổ về khiến bờ sông Lam đoạn qua khu vực huyện Anh Sơn (Nghệ An) có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng một số hộ dân. Nhiệm vụ của Tiểu đoàn, nhanh chóng cơ động cứu đê. Trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, Phó Tiểu đoàn trưởng chỉ huy 2/3 quân số đơn vị mang theo vật chất, trang bị lên đường thực hiện nhiệm vụ. Khu vực bờ ao đơn vị được lấy làm địa điểm thực binh. Nhanh chóng, các chiến sĩ sử dụng cọc tre, lót bạt, ghép rọ đá… gia cố đoạn đê bị sạt lở…

Phân đội trực sẵn sàng chiến đấu Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) duy trì nghiêm chế độ canh trực.

 

Kết thúc buổi báo động, Thiếu tá Nguyễn Văn Minh chia sẻ: Để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân vui Tết Độc lập, chúng tôi xác định không chỉ thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực SSCĐ, giữ vững tình hình an nhinh trật tự trên địa bàn mà còn sẵng sàng cơ động thực hiện thắng lợi mọi tình huống. Theo đó, ngoài việc tăng cường báo động kiểm tra, luyện tập các phương án SSCĐ, đơn vị còn thường xuyên báo động luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt, chữa cháy rừng…

Tương tự như các đơn vị chủ lực những ngày này, các đơn vị bộ đội địa phương và dân quân tự vệ tinh thần SSCĐ luôn đặt lên cao độ. Ở các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, ngoài việc duy trì nghiêm quân số canh trực, các đơn vị còn phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ an ninh trật tự; tổ chức kiểm tra phương tiện, trang bị sẵn sàng phòng, chống cơn bão số 3. Các đài quan sát, trận địa trực chiến… các cơ quan, đơn vị duy trì lực lượng canh trực 24/24.

Sư đoàn 968 tổ chức hoạt động vui chơi cho bộ đội trong ngày Lễ.

 

Từ huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, Thượng tá Phan Văn Phương, Chính trị viên Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ thông tin: Với tinh thần quyết tâm bảo vệ bình yên chủ quyền biển đảo Tổ quốc, dịp này đơn vị hạn chế thấp nhất quân số đi phép, tranh thủ. Ở các trận địa trực SSCĐ, các đài quan sát… đơn vị tăng cường cán bộ các cấp tham gia canh trực với chiến sĩ. Để bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy huyện đảo tiến hành giáo dục, quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm; phối với các cơ quan, ban, ngành trên đảo tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí…

Chắc tay súng, bảo vệ bình yên quê hương, Tổ quốc để nhân dân vui đón Tết Độc lập là tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên dải đất Khu 4 Anh hùng. Đó cũng vừa là trách nhiệm, vinh dự nhưng rất đỗi tự hào của “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác Hồ kính yêu đối với niềm vui, niềm hạnh phúc của Nhân dân.

                                                             Bài, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội