Hơn nửa thế kỷ mong tìm thông tin về liệt sĩ Đậu Văn Dớn
Đọc thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), gia đình liệt sĩ Đậu Văn Dớn ở xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) lại thắp lên niềm hy vọng tìm được người thân đã nằm lại nơi chiến trường suốt hơn nửa thế kỷ.
Đã tròn 60 năm kể từ ngày ông Đậu Văn Dớn lên đường nhập ngũ. Ông sinh năm 1935 là Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng, đơn vị Thuộc P2, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước ngày 28/11/1966 tại mặt trận phía Nam. Đơn vị đã an táng Nghĩa trang Mặt trận.
Nhiều năm qua, gia đình đã kiên trì đi tìm nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ của ông. Điều khiến người thân luôn day dứt là người vợ của liệt sĩ đã dành trọn cuộc đời chờ đợi tin chồng. Khi ông hy sinh, bà đang mang thai người con trai. Bà ở vậy nuôi con khôn lớn, luôn mong một ngày tìm được hài cốt chồng để đưa về quê hương. Tuy nhiên, bà đã qua đời cách đây 5 năm mà tâm nguyện ấy vẫn chưa thể thực hiện.
.jpg)
.jpg)
Hiện nay, gia đình chỉ còn lưu giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” cùng một số thông tin ít ỏi về liệt sĩ, như: Ngày hy sinh, đơn vị thuộc P2, an táng tại Nghĩa trang Mặt trận.
Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và với mong muốn sớm đưa liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình tha thiết mong các cựu chiến binh, những người từng công tác, chiến đấu tại mặt trận phía Nam, các tổ chức, cá nhân hoặc bất kỳ ai có thông tin liên quan đến Liệt sĩ Đậu Văn Dớn chia sẻ, cung cấp thêm tư liệu.
Mọi thông tin xin liên hệ:
- Ông Đậu Văn Sơn (con trai liệt sĩ): 0816. 656. 068
- Chị Nguyễn Thị Hà (cháu của liệt sĩ): 0989. 305. 633
Mỗi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể là manh mối quý giá, góp phần giúp gia đình thực hiện tâm nguyện sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, đồng thời nối dài hành trình tri ân, tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, với gia đình và đồng đội.
HOÀNG TRUNG



