A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Quê nhà thương tiếc tiễn đưa anh

Quê nhà thương tiếc tiễn đưa anh

Chúng tôi về xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) – nơi sinh ra người con ưu tú Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4. Những ngày này, đi đến các thôn xóm ở Nghi Long đến đâu cúng tôi cũng được nghe bà con kể về người con ưu tú của quê nhà đã hy sinh tại núi rừng Rào Trăng. Trên khuôn mặt mọi người dân nơi đây, ai nấy đều trầm ngâm và trào dâng nước mắt khi kể về anh.

Ngay từ sáng sớm ngày 19/10  đông đảo bạn bè, đồng đội và  cán bộ, nhân dân xã Nghi Long nơi anh sinh ra tập trung hai bên đường liên xã đón anh về., 

 

Từ khi nghe tin anh và đoàn công tác Quân khu 4 gặp nạn trên đường đi cứu hộ đồng bào, rất đông người dân xã Nghi Long tạm gác công việc nhà không kể ngày đêm đến gia đình bà Lê Hồng Vinh mẹ của Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng ở xóm Kim La để động viên giúp đỡ gia đình. Có mặt tại gia đình bà Lê Hồng Vinh mấy hôm nay, chúng tôi chứng kiến những tình cảm thân thương của bà con lối xóm và bạn bè, đồng đội dành cho anh. Trung tá Nguyễn Hồng Tiến, Trợ lý Tác chiến Bộ Tham mưu Quân khu 4 vừa là người bạn học từ thưở thiếu thời vừa là đồng đội cùng cơ quan với anh Dũng khi kể lại những kỷ niệm về người bạn của mình không kìm nổi cảm xúc: “Dũng là người bạn thông minh, luôn hết lòng vì bạn bè, đồng đội. Trong lứa học trò cùng thời với chúng tôi, Dũng luôn được bạn bè yêu mến và trân trọng nhất”. Còn cô giáo Bùi Thị Linh, Giáo viên Trường PTTH Nguyễn Duy Trinh khi nói về người học trò cũ của mình không dấu nổi những giọt nước mắt: “Ngay từ thời học sinh Dũng luôn là học trò ngoan ngoãn, lễ phép và học xuất sắc tất cả các môn học. Mỗi dịp lễ tết được nghỉ về thăm gia đình, Dũng đều tranh thủ thời gian đến thăm các thầy cô giáo cũ. Và dịp mới đây, kết thúc khóa học ở Liên Bang Nga về em còn có những phần quà dành tặng các thầy cô giáo đã dạy dỗ em ngày trước”.

 

Nhiều người không kìm được nước mắt khi Ban tổ chức Lễ tang nói về sự hy sinh anh dũng của Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng và Đoàn công tác Quân khu 4.

Sáng ngày 19/10, khi nghe thông tin hôm nay Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẽ đưa hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng về quê hương, ngay từ sáng sớm tuyến đường từ UBND xã Nghi Long ra đến Quốc lộ 1A đông đảo nhân dân xã Nghi Long và bạn bè anh đã có mặt đón đợi. Con đường từ xóm Kim La ra Quốc lộ 1A vốn rất rộng rãi, nhưng hôm nay quá chật chội. Bởi từng đoàn người mang theo cờ Tổ quốc xếp hàng dài hai bên đường đón anh. Không chỉ có cán bộ, nhân dân xã Nghi Long mà còn rất đông người dân xã Nghi Thịnh nơi thường trú của vợ chồng anh cùng bà con các địa phương lân cận cũng có mặt đón anh.

Hòa vào dòng người đón anh trở về quê nhà, dưới màn mưa tầm tã những cặp mắt đỏ hoe hướng về Quốc lộ 1A đón đợi anh về. Bà Lê Thị Bình người dân xóm 3, xã Nghi Thịnh ở cạnh nhà Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng nghẹn ngào: “Dũng là người hết mực chu toàn với vợ con, gia đình và hòa đồng với bà con xóm làng. Với làng xóm, cháu luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, các dịp lễ tết hay có hoạt động của xóm làng bao giờ cháu Dũng cũng tham gia hỗ trợ tích cực và có nhiều ý kiến đóng góp trong công cuộc xây dựng, kiến thiết của địa phương”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan, ban, ngành địa phương các cấp giữ Lễ an táng 
Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng.

 

Có mặt cùng Ban Tổ chức lễ tang tại gia đình Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng, chúng tôi chứng kiến suốt cả đêm ngày 19/10 các gia đình ở xóm 3, xã Nghi Thịnh dường như không ngủ. Ngay từ sáng sớm, rất đông bà con đã có mặt ở gia đình Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng để tiễn đưa anh về nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Tuyến đường từ nhà Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng ra đến Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc chừng 2 km nhưng bà con nhân dân và đồng đội anh đứng kín cả hai bên đường tiễn biệt anh lần cuối.

 

Rất đông cán bộ và nhân dân các địa phương đến dâng hương, dâng hoa tiễn đưa anh về đất mẹ.

  Theo kế hoạch 7 giờ mới tiến hành buổi lễ, vậy nhưng từ sáng sớm khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc đã rất đông người có mặt. Cố chen qua đoàn người chật kín để được lại gần hơn thi hài Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng, ông Lê Minh Tài ở xóm 10, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, địa phương nơi anh Dũng có thời gian công tác nói: “Nghe tin anh, anh dũng hy sinh, dù bận rộn với bao công việc, đường sá đi lại khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm đến đây để tiễn anh lẫn cuối. Bởi anh là ân nhân của gia đình tôi và bà con xóm 10 chúng tôi”. Được biết, năm 2016, lúc đó Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng đang trên cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, đứng chân ở huyện Anh Sơn. Lần đó, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10 trên địa bàn Nghệ An có mưa rất to khiến nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về lớn gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông và một số nhà dân có nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi. Không quản hiểm nguy, đêm tối Trung đoàn trưởng Nguyễn Tiến Dũng đã trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp dân sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Sau đó, anh còn huy động bộ đội giúp bà con trồng hàng tre bảo vệ bờ sông, từ đó đến nay bà con luôn yên tâm mỗi khi mùa mưa bão về.

Có mặt tại lễ an táng Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng không ai không nghẹn ngào khi nghe Ban tổ chức Lễ tang nói về sự anh dũng hy sinh của anh và đoàn công tác Quân khu. Nhìn đôi mắt sáng ngời tràn đầy nghị lực qua di ảnh trên ban thờ anh ai cũng quặn thắt nỗi lòng. Hơn hai giờ đồng hồ mà dòng người vào dâng hoa, dâng hương viếng anh vẫn chưa hết.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu và Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu tiễn anh ra vị trí an táng.

 

Đến 9 giờ khi những người lính đưa linh cữu đồng đội mình đến nơi an táng cả tang trường tiếng khóc não lòng. Anh đã hóa thân vào lòng đất mẹ trong nỗi đau, xót thương của vợ, con, bố mẹ, bạn bè, người thân và những người dân quê nhà. Hãy yên nghỉ anh nhé, quê hương luôn nhớ về anh – một người con ưu tú, một người cán bộ kiên trung mẫu mực hết lòng vì dân, vì nước! Từ hôm nay hàng cây xanh quê hương cùng những tiếng gió vi vu sẽ ru anh giấc ngủ ngàn thu, ở nơi ấy anh không còn bận tâm với việc dân, việc nước, nhưng ở nơi ấy anh vẫn bên những người đồng đội thân yêu, anh vẫn là người con hiếu thảo, người cán bộ mẫu mực trong lòng mọi người.

                                                Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội