A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên “Hai giỏi” tiếp bước quân hành

Trong sắc Xuân đang ngập tràn của những ngày đầu năm mới, cùng với tuổi trẻ của cả nước, sáng ngày 16 tháng 02 năm 2022, 950 người con ưu tú của quê hương Quảng Bình - “Hai giỏi” phấn khởi tạm biệt người thân, gia đình để tiếp bước quân hành của thế hệ cha anh lên đường tòng quân. Chứng kiến những giây phút tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, chúng tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc thiêng liêng, tự hào của các thanh niên.

Mới tờ mờ sáng, trong tiết trời còn bảng lảng hơi sương, Trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy đã ngập tràn sắc đỏ của cờ hoa, biểu ngữ. Chỉ ít phút nữa thôi, tại vị trí này sẽ ghi dấu thời khắc quan trọng trong cuộc đời những chàng trai xứ Lệ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa, động viên thanh niên huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình lên đường nhập ngũ. 
Ảnh: Đức Cương

 

Khác với các năm trước, buổi Lễ tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay được tổ chức ngắn gọn, đơn giản hơn để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, nhưng không vì thế mà thiếu đi không khí tưng bừng, rộn ràng. Trên mỗi khuôn mặt, mỗi ánh mắt của các thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi vẫn tràn đầy niềm phấn khởi, khí thế quyết tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng hoa, động viên thanh niên huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lên đường nhập ngũ. 
Ảnh: Thanh Hoài

 

Hòa trong dòng người tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, chúng tôi gặp ông Lê Hữu Bình, ở xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy đang cẩn thận sửa lại ba lô cho con trai mình là Lê Hữu Minh Hoàng. Xuân này, gia đình ông Bình vui hơn bởi con trai đã tròn ý nguyện nối tiếp bố trở thành “Bộ đội Cụ Hồ”. Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình thanh niên Lê Hữu Minh Hoàng cho chúng tôi biết: “Em vừa tốt nghiệp Trường Đại học Luật và đã có việc làm ổn định, song khi có lệnh gọi em đã về khám tuyển và viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dù biết rằng, vào Quân đội sẽ có nhiều vất vả, thử thách nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng đồng đội bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Thanh niên thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình hăng hái lên đường nhập ngũ.
 Ảnh: Đình Đức
Lãnh đạo thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tặng quà, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. 
Ảnh: Đình Đức

 

Cùng chung niềm vui với thanh niên Lê Hữu Minh Hoàng, đảng viên trẻ Đinh Viết Hiếu, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy nói: “Tự hào là người con quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam và phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên, vào đơn vị em sẽ tích cực, học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng danh với truyền thống quê hương”. Niềm tự hào, quyết tâm của Lê Hữu Minh Hoàng và đảng viên trẻ Đinh Viết Hiếu cũng là quyết tâm chung của những thanh niên xứ Lệ trước khi lên đường nhập ngũ.

Thanh niên huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình hăng hái lên đường nhập ngũ. 
Ảnh: Tiến Nam

 

Xuống tận hàng quân động viên từng thanh niên, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Lệ Thủy vui mừng cho biết: “Năm 2022, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng công tác tuyển quân của huyện đạt nhiều kết quả tốt. Để động viên con em quê hương Lệ Thủy yên tâm nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền địa phương và các thanh niên đã thực hiện cam kết người đi sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân đội giao phó, người lại luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng quê hương giàu đẹp. Chính vì vậy, hàng trăm thanh niên huyện nhà đã hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ”.

Test nhanh kháng nguyên SART-CoV-2 trước Lễ giao quân ở huyện Bố Trạch.
Ảnh: Thanh Hoài

 

Mùa Xuân của đất trời, mùa Xuân lòng người hòa quyện vào nhau khiến không khí ngày hội giao quân ở Quảng Bình rộn ràng khó tả. Từ vùng chiêm trũng Quảng Ninh, Lệ Thủy đến các huyện miền núi Tuyên Hóa, Minh Hóa xa xôi, đâu đâu cũng vang vọng âm hưởng những bản hùng ca cách mạng. Trò chuyện với các thanh niên trước giờ khai hội giao quân, điều chúng tôi dễ nhận thấy là tâm trạng háo hức, tự hào hiện rõ trên từng khuôn mặt. Để các tầng lớp Nhân dân và thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, cả hệ thống chính trị ở cơ sở đã vào cuộc quyết liệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả.

Thanh niên Đinh Phương, người dân tộc thiểu số Ma Coong, bản Cà Roong 1, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch chia sẻ: “Dù gia đình khó khăn, cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng nhận thấy mình có sức khỏe tốt, bảo đảm phục vụ trong quân đội nên em đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Em sẽ phấn đấu rèn luyện trưởng thành để sau này về đem những kiến thức, kinh nghiệm học tập được trong Quân đội về xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp hơn”. Còn anh Đinh Eng, bố của Đinh Phương vui mừng nói: “Trước khi cháu Phương lên đường nhập ngũ, gia đình tôi được Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các tổ chức, đoàn thể tặng 2 con lợn giống. Đó là nguồn động viên lớn tiếp thêm động lực cho cháu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn khi cháu nhập ngũ”.

Người thân lưu luyến chia tay. 
Ảnh: Thanh Hoài

 

Được biết, không chỉ gia đình Đinh Phương mà năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch đã kết hợp vận động các tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình các thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn 5 con bò, 4 con lợn giống và nhiều phần quà ý nghĩa, trị giá hơn 75 triệu đồng, nhằm kịp thời động viên thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Năm 2022, tỉnh Quảng Bình có 950 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội. Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, công bằng, công khai. Với phương châm đến từng nhà, gặp trực tiếp từng gia đình, đối tượng, công tác thâm nhập “3 gặp, 4 biết” được triển khai cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao trách nhiệm cho mọi người dân động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Do vậy, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay bảo đảm tốt. Sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 77,3%; trình độ văn hóa trung học phổ thông chiếm 67,6%. 100% thanh niên trước khi nhập ngũ đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 và được bồi dưỡng nhận thức về Đảng... Đặc biệt, trong số 950 thanh niên nhập ngũ đợt này có 334 thanh niên viết đơn tình nguyện.

Các tân binh lên xe về đơn vị. 
Ảnh: Đình Đức

 

Giây phút chia tay như chậm lại, những cánh tay lưu luyến vẫy chào. Tạm biệt quê hương, đoàn xe của các đơn vị nhận quân chuyển bánh, tiếng nhạc hùng tráng phát ra những chiếc loa phát thanh vang vọng: “Đi đầu quân, đi trong mùa động viên. Đi đầu quân, đi trong mùa Xuân mới. Mau lên đi hỡi các anh trai làng...” như cỗ vũ, tiếp bước các thanh niên quê hương “Hai giỏi” thêm vững bước lên đường.

HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội