A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên Khu Bốn vững bước lên đường bảo vệ Tổ quốc - Bài 3: Thanh niên vùng biển háo hức chờ ngày nhập ngũ

Mùa Xuân đang tràn ngập trên mọi miền của Tổ quốc, người người, nhà nhà hân hoan chào đón năm mới. Trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới, cùng với thanh niên cả nước, nhiều thanh niên ven biển trên địa bàn Quân khu 4 rất phấn khởi, tự hào vì trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trò chuyện với các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm nay, mỗi người có một tâm trạng, cảm xúc riêng song đều thể hiện tinh thần hăng hái, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021.

Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, cùng các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tới thăm, động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Sắc Xuân vẫn còn thắm trong những mái nhà và hương Xuân vẫn còn đọng lại trong những câu chuyện của những gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ.

Khi nghe tin có cán bộ Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tới thăm, cả gia đình thanh niên Hoàng Công Chương (ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) tập trung đông đủ để đón khách. Rót chén nước mời khách, ông Hoàng Văn Hiếu, bố của thanh niên Hoàng Công Chương vui mừng nói: “Cháu vừa nhận lệnh gọi nhập ngũ. Cả nhà mừng lắm, vì cháu vinh dự tiếp nối bố vào phục vụ Quân đội nên Tết năm nay chúng tôi ăn to hơn mọi năm”.

Trò chuyện với chúng tôi, thanh niên Hoàng Công Chương tự hào: “Ba em là bộ đội nên em rất muốn được tiếp bước ba, rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Mặc dù em đang làm nghề biển, thu nhập cũng khá, nhưng khi có thông báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự em đã viết đơn tình nguyện và được trúng tuyển. Còn ít ngày nữa là lên đường. Em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, vui Tết, đón Xuân bên gia đình thật đầm ấm để chờ ngày nhập ngũ”.

Thanh niên huyện Quảng Điền khám tuyển NVQS.

Mang theo không khí rộn ràng những ngày Xuân mới và khí thế náo nức chuẩn bị lên đường tòng quân của thanh niên Thừa Thiên Huế, chúng tôi đến với quê hương Quảng Bình - “Hai giỏi”. Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Huyên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch chia sẻ: “Để động viên tinh thần thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, trước và sau Tết tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, động viên các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương đã huy động Đoàn Thanh niên, dân quân xã đến giúp củng cố lại nhà cửa...”.

Cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch, chúng tôi đến thăm gia đình thanh niên Hồ Quốc Khánh, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. Trong ngôi nhà nhỏ, Khánh đang cùng bố chuẩn bị ngư cụ cho chuyến ra khơi đầu năm của gia đình. Ông Hồ Thanh Duy, bố Hồ Quốc Khánh bộc bạch: “Tôi rất vui vì cháu được nhập ngũ đợt này. Quân đội là môi trường tốt nhất để giáo dục, rèn luyện con người trưởng thành. Ở nhà mọi khó khăn đã có cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ để cháu yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.

Tranh thủ thời gian trước ngày nhập ngũ, thanh niên Trần Duy Khánh ở xã Thạch Hội (Thạch Hà) hướng dẫn cho em học bài.

Cùng chung tâm trạng háo hức chờ ngày tòng quân với thanh niên Hồ Quốc Khánh, thanh niên Trần Duy Khánh, 19 tuổi, ở tại xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có hoàn cảnh khá đặc biệt. Em mồ côi bố từ nhỏ, một mình mẹ quanh năm bám biển, buôn bán hải sản nuôi 2 anh em Khánh ăn học. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Khánh phải tạm gác ước mơ vào giảng đường đại học, tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

“Dịp Tết em tranh thủ giúp mẹ một số việc gia đình, củng cố lại nhà cửa và đi thăm người thân, bạn bè sau đó sẽ lên đường nhập ngũ. Vào quân ngũ, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, tiếp tục ôn luyện nuôi ước mơ thi vào các trường Quân đội để được phục vụ lâu dài trong Quân đội” - Thanh niên Trần Duy Khánh bộc bạch.

Khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự năm 2022 tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

 

Về các địa phương ven biển, chúng tôi đều cảm nhận được hơi thở rộn ràng, hân hoan của những ngày đầu Xuân mới. Đến từng nhà, gặp gỡ mỗi thanh niên và gia đình, dù mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều toát lên niềm vinh dự, tự hào, sự háo hức, hăng hái sẵn sàng lên đường nhập ngũ với khát vọng công hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với hoạt động mừng Đảng, đón Xuân, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương đang chủ động, tích cực chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, giữa mùa Xuân mới của dân tộc, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 lại tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ý chí, tâm huyết, bản lĩnh, trách nhiệm của thanh niên cùng với sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương, tin rằng ngày lên đường tòng quân sẽ là ngày hội ý nghĩa của những thanh niên xứ biển lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc.

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội