A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
“Pháo đài” trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thời bình

Bài 1: Thủ đoạn của những kẻ “đắp chăn hô xung phong”

LTS: Những vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu như: Đại dịch Covid - 19; thiên tai, bão lụt, cháy rừng… đã và đang hiện hữu trong đời sống chúng ta, gây ra những hậu quả khôn lường đối với tính mạng và tài sản của Nhà nước, Nhân dân. Nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ và truyền thống kiên cường, đoàn kết, tương thân, tương ái, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 luôn xác định giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Trong cuộc chiến đấu khốc liệt này, cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 nói riêng không chỉ đánh giặc “dịch bệnh”, “giặc thủy”, “giặc hỏa” mà còn chiến đấu quyết liệt với các “loại giặc” trên không gian mạng. Bằng tinh thần “phía trước là Nhân dân”, cứu Nhân dân là mệnh lệnh không lời, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã dũng cảm xung kích, xông pha càng trong gian khó, hiểm nguy càng tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”... góp phần xây nên “Pháo đài” trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thời bình.

Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, địa bàn miền Trung bão, lũ, sạt lở đất, cháy rừng liên tục xảy ra, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trong khi LLVT Quân khu 4 cùng đồng bào cả nước căng mình phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thì đâu đó lại có những tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc với mưu đồ đen tối của những kẻ “đắp chăn hô xung phong”. Những kẻ “đắp chăn hô xung phong” chính là những kẻ mà trong khi LLVT Quân khu 4 cùng quân dân cả nước đang gồng mình chống chọi với thiên tai, dịch bệnh để cứu người, tài sản của Nhà nước, Nhân dân thì họ lợi dụng mạng xã hội, tuyên truyền chống phá trên nỗi đau của đồng bào.

“Nấm độc mọc sau mưa”

Chúng ta không lạ gì với các loại “nấm độc” thi nhau mọc trước mỗi sự kiện trọng đại của đất nước. Đó là những kẻ mà nhiều năm nay thường xuyên lợi dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube… để xuyên tạc tình hình đất nước, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lần này mục tiêu của mũi dùi công kích là Quân đội Nhân dân Việt Nam - đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu.

Chúng ta chưa thể quên “nỗi đau Rào Trăng” và cũng không thể quên những kẻ rắp tâm hòng làm vấy bẩn hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” bằng những âm mưu đen tối. Đó là tài khoản “Trương Châu Hữu Danh”, một thành viên của nhóm “Báo sạch” đăng dòng trạng thái chia sẻ có vẻ như xót thương, tưởng nhớ 13 cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Thế nhưng bên dưới bài viết lại có rất nhiều bình luận xuyên tạc. Bọn chúng trắng trợn bịa đặt rằng đoàn cán bộ đi công tác vào thủy điện Rào Trăng không phải vì cứu dân mà vì “có cổ phần trong nhà máy thủy điện”, “Thủy điện Rào Trăng 3 là của tướng Man”, “Ông chủ thủy điện Rào Trăng 3 gần nhà Thiếu tướng Man”; “Đoàn tướng Man sử dụng phương tiện Quân đội để đi thăm tài sản riêng của gia đình ông, kể cả thủy điện, đoàn không cứu hộ ai cả”.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng Nguyễn Lân Thắng còn đăng tải “Tưởng là đi cứu người, hóa ra là các quan đi khám điền thổ”… Thông tin bịa đặt này được nhiều kẻ chia sẻ, tán phát nhằm xúc phạm, bôi nhọ sự hy sinh, tinh thần “phía trước là Nhân dân” của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và đoàn công tác.

Lời cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man trước lúc hy sinh được phóng viên Báo Quân khu 4 ghi lại trong tấm thẻ nhớ bị vùi lấp cùng chiếc máy quay: “Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì Nhân dân chúng ta phải làm” đã trở thành phương châm hành động, mệnh lệnh từ trái tim thôi thúc cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 không quản hiểm nguy, xông pha cứu dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Tuy nhiên có một điều hết sức phi lý, nực cười là mặc dù đã có rất nhiều cơ quan báo đài từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam đã xây dựng lời nói và những hình ảnh cuối cùng đó thành phóng sự, phát sóng rộng rãi, làm lay động triệu triệu trái tim người dân đất Việt nhưng những thông tin bịa đặt, xuyên tạc đến mức phi lý vẫn cứ như “nấm độc” mọc sau mưa.

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu cùng các lực lượng tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích 
ở Thủy điện Rào Trăng 3.

 

Truy cập vào những Page Facebook như “Nhật ký yêu nước”, “Việt Tân”, các blog “Tiếng dân” hoặc trang Facebook cá nhân của những người tự xưng “dân chủ”, “nhân quyền”, “đại diện cho tiếng nói của người dân” như Nguyễn Văn Đài, Lê Dũng Vova, Nguyễn Thúy Hạnh..., chúng ta thấy không có hoặc có rất ít những bài viết về tình hình mưa lũ ở miền Trung. Ngược lại là những bài chỉ trích chính quyền như thể lũ lụt, thiên tai, thiệt hại là do chính quyền, do chế độ. Đài Á châu Tự do thêu dệt bằng bài viết “Thiên tai hay nhân tai”; đài BBC đưa ra nhận định phiến diện “Bão lụt miền Trung Việt Nam, người dân chưa thấy dấu ấn lãnh đạo”…

Chưa hết, sau khi xảy ra sự cố sạt lở núi làm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 hy sinh khi vừa giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trở về, đồng thời địa bàn miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế bị trận mưa lũ lịch sử nhấn chìm, như một “lũ kền kền”, các thế lực xấu lao vào xâu xé, rêu rao rằng, các công nhân mất tích do sạt lở núi ở thủy điện Rào Trăng 3 chịu nỗi đau “kép” khi đưa ra nhận định chủ quan, vô căn cứ: “Quân đội chỉ lo cứu bộ đội, cứu quân của mình”; “Khi 13 cán bộ mất tích thì huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, chỉ thời gian ngắn đã tìm thấy còn các công nhân dù biết hiện trường sạt lở nhưng hàng tháng trời vẫn chưa tìm thấy”; “Sau khi tìm thấy 13 cán bộ hy sinh thì lập tức điều động quân lên ứng cứu Đoàn KT-QP 337, xem nhẹ việc tìm kiếm công nhân mất tích”… Mục đích là làm người thân các công nhân mất tích hoang mang; tác động tiêu cực vào suy nghĩ giản đơn của số ít người dân, gây bất bình trong dư luận xã hội, tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Một số kẻ thì lại phán xét rằng, việc cán bộ cấp tướng, tá đi cứu hộ, cứu nạn là “làm màu”, không cần thiết, chỉ cần chiến sĩ đi là được. Chúng xúc phạm sự hy sinh cao cả của các cán bộ, chiến sĩ khi đưa ra luận điệu: Cứ mặc định người của Nhà nước chết thì sẽ được phong là liệt sĩ còn người dân chết khi lũ lụt, hạn hán thì không ai thương. Tổ chức khủng bố Việt Tân nhân sự việc này thổi phồng rằng lũ lụt, thiên tai là do lỗi của Đảng. Bằng những hình ảnh ngụy tạo, thậm chí là giả mạo, họ vu cáo, kích động, bịa đặt rằng: “Lãnh đạo Quân khu 4 và các tỉnh trên địa bàn không quan tâm đến người dân khốn khổ vì bão lụt, chỉ lo đại hội Đảng”; “Lực lượng vũ trang Quân khu chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế, chỉ lo tổ chức đại hội, lo giữ ghế nên đã ứng cứu chậm trễ, bỏ mặc người dân trong lũ lụt”; “Lũ lụt là do phá rừng để làm thủy điện”; “Gỗ vào nhà quan, lũ vào nhà dân”, “Nhà nước vì lợi nhuận giá điện nên tích trữ nước, đến khi hồ đập quá tải thì xả lũ vô tội vạ bất chấp tính mạng người dân nơi hạ du”…

Bất chấp mọi thủ đoạn

Không chỉ xúc phạm đến sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ, ngay cả tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách, đồng lòng hướng về đồng bào vùng thiên tai - một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam từ ngàn đời nay cũng bị lợi dụng để chống phá. Từ việc ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi được hơn 150 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung, nhiều phần tử xấu đã lợi dụng để hạ thấp vai trò và uy tín của chính quyền và LLVT. Họ cố tình biến nghĩa cử nhân văn, cao đẹp ấy trở thành sự chia rẽ giữa những người làm từ thiện với chính quyền, giữa chính quyền, Quân đội với Nhân dân. Họ xuyên tạc rằng “chính quyền tìm cách ngăn cản, cấm đoán “từ thiện”, mặc cho người dân phải chịu cảnh khốn cùng”. Họ nham hiểm đến mức cho rằng cứu trợ đồng bào miền Trung chỉ có đóng góp của cá nhân.

Rồi trận cháy rừng lịch sử trên địa bàn miền Trung năm 2019, trong khi chiến sĩ lực lượng phòng cháy, chữa cháy, Công an, Quân đội, dân quân, Nhân dân gồng mình, bất chấp hiểm nguy nỗ lực đánh “giặc lửa” cứu rừng, giành lại sự sống cho từng chiếc lá trên những cánh rừng xanh thì những “anh hùng bàn phím”, “đắp chăn hô khẩu hiệu” lại ngày đêm truyền tay nhau câu hỏi: “Tại sao không đưa trực thăng vào chữa cháy?”. Rộng hơn, họ còn dùng những lời lẽ chê trách, xuyên tạc hình ảnh lực lượng tham gia chữa cháy khi cho rằng “lực lượng chức năng phản ứng chậm khiến cháy lan rộng”, phê phán, chỉ trích năng lực khống chế đám cháy của Quân đội. Những bài viết này phiến diện, thiếu tính sát thực, cố tình xuyên tạc bôi nhọ nỗ lực Quân đội, gây mất đoàn kết nội bộ.

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, thật đáng trách khi cả nước đang chung tay chống dịch thì vẫn còn không ít người đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đến cuộc sống người dân.

Liên quan đến nhiều bệnh nhân, các đối tượng đăng tải hàng nghìn bài viết, tung tin thất thiệt nhằm hạ uy tín, danh dự của họ. Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng đã tung tin bịa đặt có công nhân bị nhiễm bệnh Covid-19 mà không bị cách ly, kích động công nhân đình công tập thể tại các công ty, khu công nghiệp có yếu tố người nước ngoài, tạo thành các “điểm nóng”, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất...

Điểm qua sự chống phá quyết liệt thông qua thiên tai, dịch bệnh của kẻ xấu, qua đó khẳng định: Địa bàn Quân khu 4 là “chiến trận” khốc liệt không chỉ trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà  cả cuộc chiến trên không gian mạng trong thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”.

NHÓM PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội