A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hai lần viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Mồ côi bố, mẹ thường xuyên đau yếu, dù thuộc diện tạm miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, nhưng Trần Duy Khánh, sinh năm 2002, quê ở thôn Liên Phố, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn hai lần viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Sinh ra và lớn lên nơi vùng quê nghèo, hoàn cảnh của Trần Duy Khánh không như những bạn bè cùng trang lứa khi bố em mất vì cơn bạo bệnh năm em đang học lớp 12. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ nhìn vào mấy sào ruộng khoán, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vì vậy mà sau khi tốt nghiệp THPT (năm 2020), Trần Duy Khánh đã đăng ký thi vào Đại học Cảnh sát Nhân dân nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với em, sau đấy em nộp hồ sơ vào học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.

Trong đợt tuyển quân cuối năm 2020, nghe tin, Trần Duy Khánh đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ gửi về cho mẹ đi đăng ký tại Ủy ban Nhân dân xã. Nhưng nắm được hoàn cảnh gia đình em, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã không xét duyệt.

Và mới đây, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát ở các tỉnh phía Nam, Trần Duy Khánh lại tạm gác việc học nghề, viết đơn đăng ký tình nguyện để tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cùng với Đoàn phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 24/7 đến ngày 15/10/2021. Hành động đẹp, đầy tính nhân văn này của em đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trường Thọ tặng Giấy khen.

Sau thời gian cách ly theo quy định, Trần Duy Khánh trở về địa phương đúng dịp khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2022 và em lại tiếp tục viết đơn tình nguyện nhập ngũ, lần này em được Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xét duyệt. Tại lần khám sơ tuyển cấp xã, Trần Duy Khánh là một trong số thanh niên có sức khỏe tốt, đủ điều kiện tham gia Nghĩa vụ quân sự.

 

Đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà
 thăm hỏi, động viên gia đình Trần Duy Khánh.

 

Khi đã trúng tuyển cấp xã, Trần Duy Khánh mong ngóng từng ngày, từng giờ để được gọi khám tuyển tại huyện Thạch Hà với ước mơ cháy bỏng được khoác ba lô lên vai, mặc trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, thực hiện nghĩa vụ với đất nước, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

“Vào quân ngũ sẽ là môi trường để em rèn luyện, trưởng thành hơn. Đây cũng là cơ hội để em tiếp tục thực hiện ước mơ đăng ký thi vào các trường quân sự, được phục vụ lâu dài trong Quân đội” - Trần Duy Khánh thổ lộ.

Bà Trần Thị Nông, 58 tuổi, mẹ Khánh tâm sự thêm: “Khi biết con viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, gia đình rất ủng hộ và luôn động viên cháu phấn đấu rèn luyện, học tập thật tốt, xứng đáng là người có ích cho xã hội, cho đất nước”.

Trao đổi với lãnh đạo xã Thạch Hội chúng tôi được biết, do nhu cầu tìm kiếm việc làm và thu nhập nên thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hầu hết đi làm ăn xa hoặc đi xuất khẩu lao động, dịch bệnh Covid-19 khắp nơi, việc gọi công dân về nhập ngũ cũng hết sức khó khăn. “Lá đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ của em Trần Duy Khánh là một việc làm rất đáng biểu dương và là tấm gương sáng để bạn bè cùng trang lứa học tập và noi theo” - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Long chia sẻ!

                                                                     Bài, ảnh: XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội