Nguyễn Quyết Tiến luôn "Quyết tiến"
Chúng tôi đến Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa, trong câu chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ, tôi được nghe về chiến sĩ Nguyễn Quyết Tiến là cái tên mà ai cũng yêu quý.
Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến Tiểu đoàn 40 khi Tiến đang cùng đồng đội củng cố vật chất huấn luyện năm 2026. Đồng đội bảo vui rằng, ở đại đội, nhắc đến B41 là nghĩ ngay đến Tiến. Có người gọi anh là “xạ thủ” bởi sự điềm tĩnh, luôn bắn chính xác mục tiêu trong các lần huấn luyện, diễn tập.
Khi được hỏi về biệt danh ấy, Hạ sĩ Nguyễn Quyết Tiến chỉ cười, giọng chậm rãi: “Em thấy bắn B41 không phải khó, có nhiều đồng chí bắn tốt. Quan trọng là tiếng nổ lớn, áp lực mạnh, vùng nhiệt phía sau cao, nếu không giữ được bình tĩnh thì rất dễ hỏng động tác và mất an toàn. Em chỉ cố gắng tập trung, làm đúng yếu lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ thôi”. Sự khiêm tốn hiện rõ trong từng câu trả lời của chàng chiến sĩ sinh năm 2002, quê ở Thôn 2, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa.
Không chỉ trên thao trường huấn luyện, Tiến còn được nhắc đến bởi sự tích cực và chịu khó khi công tác hàng ngày. Trước khi nhập ngũ, anh từng học cao đẳng công nghệ ô tô, chuyên ngành điện. Vào đơn vị, Tiến không giấu nghề mà thường xuyên tham mưu, đề xuất với chỉ huy phương án kiểm tra, rà soát, bảo dưỡng hệ thống điện; kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ mất an toàn, góp phần bảo đảm điện ổn định cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt của đơn vị.
Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, Hạ sĩ Nguyễn Quyết Tiến cho biết, trước mắt anh sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại đơn vị. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh sẽ mở một ga ra sửa chữa ô tô để ổn định cuộc sống. “Đi bộ đội giúp em rèn tính kỷ luật, tác phong làm việc và ý thức trách nhiệm. Đó sẽ là hành trang quan trọng để em làm việc sau này” - Tiến nói.
Đại úy Đào Xuân Cường, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 40 nhận xét: “Nguyễn Quyết Tiến là chiến sĩ trẻ nhưng rất chững chạc, có thái độ cầu thị, khiêm tốn, sống hòa đồng, được đồng chí, đồng đội tin tưởng, yêu mến. Năm 2025, đồng chí vinh dự được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Rời Tiểu đoàn 40, điều đọng lại trong tôi không chỉ là câu chuyện về một xạ thủ trẻ, mà còn là hình ảnh một chiến sĩ bình dị, trách nhiệm, lặng thầm góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: CẢNH VINH



