Hậu phương quân đội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lung linh ngàn ngọn nến tri ân ở Ngã ba Đồng Lộc

Khi tiếng chuông tri ân ngân lên giữa không gian tĩnh lặng của Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, hàng nghìn ngọn nến cũng đồng loạt bừng sáng. Ánh nến hòa cùng làn khói hương phủ lên những hàng mộ trắng, tạo nên khung cảnh trang nghiêm, xúc động. Sau hơn hai giờ thưởng thức những làn điệu dân ca ví, giặm và vở kịch hát "Khoảng trời con gái", nhiều người lặng lẽ lau nước mắt. Trong đêm tháng Bảy nghĩa tình ấy, quá khứ như được tái hiện, nhắc nhở mỗi người thêm trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại biểu và Nhân dân dâng hoa, thắp nến tri ân tại khu mộ 10 liệt nữ thanh niên xung phong.

 

Tối 23/7, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh tổ chức Lễ thắp nến tri ân và công diễn vở kịch hát dân ca ví, giặm "Khoảng trời con gái", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh và Nhân dân đã về Ngã ba Đồng Lộc - nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của mười nữ thanh niên xung phong và nhiều cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

 
Ban Tổ chức trao các suất quà tặng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

 

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 30 suất quà tặng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Điểm nhấn của chương trình là vở kịch hát dân ca ví, giặm "Khoảng trời con gái". Bằng những làn điệu ví, giặm mộc mạc, da diết cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc của các nghệ sĩ, tác phẩm tái hiện cuộc sống, chiến đấu và sự hy sinh của mười nữ thanh niên xung phong Đồng Lộc trên "tọa độ lửa" năm xưa.

 
Vở kịch hát dân ca ví, giặm "Khoảng trời con gái", tái hiện cuộc sống, chiến đấu và sự hy sinh của mười nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

 

Những cô gái tuổi mười tám, đôi mươi hiện lên với sự hồn nhiên, giàu nghị lực, luôn lạc quan giữa bom đạn và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ để giữ mạch máu giao thông thông suốt. Xen giữa những khoảnh khắc đời thường là những trường đoạn bi tráng về sự hy sinh, khiến nhiều cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đoàn viên, thanh niên không giấu được xúc động.

Khép lại chương trình là nghi thức thỉnh chuông tri ân. Tiếng chuông ngân vang giữa đêm Đồng Lộc, hòa cùng dòng người dâng hương, dâng hoa và thắp hàng nghìn ngọn nến trên phần mộ mười nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong cùng các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại khu di tích. Những ánh nến nối dài trong màn đêm, tạo nên hình ảnh đẹp, thiêng liêng của lòng biết ơn và sự tri ân đối với các thế hệ đi trước.

 
Đại biểu và Nhân dân theo dõi Vở kịch "Khoảng trời con gái".

 

Ngã ba Đồng Lộc hôm nay không còn dấu tích của bom đạn chiến tranh nhưng vẫn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Lễ thắp nến tri ân và vở diễn Khoảng trời con gái đã góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: DOÃN VIỆT - ANH TẦN


Các tin khác

Tin đọc nhiều