A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Doanh nhân Đoàn Xuân Luyến với sứ mệnh lan tỏa lòng nhân ái

Sinh ra từ vùng quê nghèo Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị – mảnh đất đầy đau thương trong kháng chiến, Đoàn Xuân Luyến không chỉ là một cựu chiến binh (CCB) kiên cường trong chiến tranh mà còn là một doanh nhân đầy tâm huyết trong thời bình. Cuộc đời ông là minh chứng sống động cho tinh thần vượt lên nghịch cảnh, cống hiến cho quê hương bằng trái tim nhân ái và sự quyết tâm không ngừng nghỉ.

Ông Đoàn Xuân Luyến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại số 1.

 

Ký ức chốt biên giới Bích Khê

Chưa đầy 18 tuổi, Đoàn Xuân Luyến bắt đầu tham gia du kích địa phương. Với vóc dáng nhỏ bé và đôi chân trần quen với đất cát quê nhà, ông trở thành người liên lạc tinh nhuệ, đảm nhận nhiệm vụ cung cấp thông tin, chỉ đường và bố trí lực lượng. Những đêm mưa rét căm căm, ông len lỏi qua các cánh đồng đầy bom đạn để kịp truyền tin cho bộ đội chủ lực.

Chân dung Tổng Giám đốc Đoàn Xuân Luyến (lúc còn trẻ).

 

Ký ức về chốt biên giới Bích Khê (xã Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị) vẫn hằn sâu trong tâm trí ông. Ở đó, Đoàn Xuân Luyến không chỉ là người lính liên lạc mà còn tham gia đào hầm, vận chuyển lương thực, sơ cứu thương binh, theo dõi vượt biên... Những ngày khát, nước phải chia từng giọt, những bữa cơm chỉ có muối rang và khoai củ đã trở thành câu chuyện thường ngày. Những đêm dài ngâm mình trong nước trên chốt đã tạo nên biệt danh "Luyến ghẻ ruồi" - một cái tên gần gũi nhưng cũng hàm chứa bao câu chuyện về sự bền bỉ, kiên cường của cậu bé làng Triệu Long.

Khi chia sẻ về những ký ức thời chiến, giọng nói ông chợt trầm xuống, ánh mắt như sáng lên như những ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ tắt. Ông nói: "Nếu đất nước có chiến tranh, cho tôi đi chiến đấu lần nữa, tôi cũng sẽ sẵn sàng". Nói đến đây, Đoàn Xuân Luyến khẽ rùng mình, bàn tay run nhẹ khi những cảm xúc mãnh liệt ùa về. Đó không chỉ là lời nói mà còn là lời thề trung thành, bất khuất của người lính đã đi qua khói lửa chiến tranh.

Tổng Giám đốc Đoàn Xuân Luyến giới thiệu với phóng viên về tấm hình lúc ông làm việc tại Bungari.

 

Năm 1975, đất nước thống nhất và bước vào giai đoạn khôi phục, ông đảm nhận nhiệm vụ đón đồng bào trở về và làm công tác khoan hồng. Thời gian này, với vai trò là một y tá, ông tham gia chữa trị cho đồng đội và Nhân dân bị thương trong chiến tranh, rồi chuyển sang Tổng công ty Xây dựng số 7 (Bộ Xây dựng) tái thiết thành phố Đông Hà; sau đó được cử đi làm việc tại Bungari một thời gian trước khi trở về địa phương khởi nghiệp làm kinh doanh.

Hành trình vươn lên khẳng định thương hiệu

Với suy nghĩ “Vi thương bất phú”, năm 1999, Đoàn Xuân Luyến bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình chỉ với hai chiếc xe bò kéo, một ít ống nước và bệ xí. Đây là tất cả tài sản ông có được vào thời điểm đó.

Thuê một mặt bằng nhỏ để bắt đầu kinh doanh, những ngày đầu, ông phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Không chỉ thiếu thốn về tài chính, ông còn thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý. Để có thể duy trì và phát triển công việc, ông lăn lộn khắp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế để tìm kiếm nguồn hàng và thị trường. Mỗi chuyến đi là một thử thách, không chỉ vì những con đường xa xôi, gian nan mà còn vì sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp đã có tên tuổi.

 
Một số hình ảnh hoạt động sản xuất của Công ty hiện nay.

 

Đoàn Xuân Luyến chia sẻ: "Có những lúc tôi cảm thấy như muốn bỏ cuộc. Đôi lúc, hàng hóa không bán được, vốn không đủ để duy trì công việc, nhưng sự quyết tâm, và những giúp đỡ của những người lao động ở quê hương đã giúp tôi vững vàng đi tiếp".

Dù gặp không ít thất bại, nhưng những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đoàn Xuân Luyến đã bắt đầu được đền đáp. Ông tiếp tục học hỏi, mở rộng mối quan hệ và tìm cách phát triển công ty. Từ những chuyến đi bán hàng trong các tỉnh miền Trung, ông dần dần có được sự tín nhiệm từ khách hàng, từ đối tác và tạo dựng được nền tảng cho công ty sau này.

Sau 25 năm, công ty không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại với 3 nhà máy lớn bao gồm: Nhà máy sản xuất chế tạo kết cấu thép, Nhà máy sản xuất tấm lợp fibrociment; Nhà máy sản xuất Tôn xốp – Xà gồ Đại Long và một chuỗi hệ thống các cửa hàng bán lẻ rộng khắp tại thành phố Đông Hà.

 
Một số hình ảnh hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay.

 

Đáng chú ý, công ty đã tạo dựng việc làm ổn định cho hơn 200 lao động với mức lương bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, đúng hạn. Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, ông Luyến còn xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB ngay trong doanh nghiệp. Là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên thành lập và duy trì hoạt động của các tổ chức này. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự quan tâm đến giá trị tinh thần của người lao động.

Đến nay, Công ty TNHH Thương mại số 1 của doanh nhân Đoàn Xuân Luyến không chỉ nổi bật với sự phát triển bền vững mà còn được ghi nhận và vinh danh qua nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, từ huyện, tỉnh đến trung ương. Cá nhân Tổng Giám đốc Đoàn Xuân Luyến vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những giải thưởng này là minh chứng cho những thành tích xuất sắc mà công ty đã đạt được trong suốt hơn 25 năm qua.

Tổng Giám Đốc Đoàn Xuân Luyến giới thiệu với cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị về những ghi nhận của các cấp đối với Công ty.

 

Nhận xét về người đồng chí của mình, Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị khẳng định: "Đồng chí Đoàn Xuân Luyến là một tấm gương sáng về sự vượt khó vươn lên, từ một người lính trở thành doanh nhân thành đạt. Không chỉ xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, đồng chí Luyến còn rất tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Những việc làm của đồng chí không chỉ giúp ích cho cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và các đồng chí CCB khác".

Trái tim vì cộng đồng

Hơn ai hết, Đoàn Xuân Luyến hiểu rõ những mất mát mà chiến tranh để lại. Ông luôn ý thức rằng trách nhiệm của một doanh nghiệp không chỉ là tạo ra lợi nhuận mà còn phải gắn bó, chia sẻ với cộng đồng.

Năm 1999, khi trận lũ lịch sử quét qua Quảng Trị, Đoàn Xuân Luyến đã dốc toàn bộ số tiền dành dụm để cứu trợ đồng bào. Nghĩa cử ấy, được Đài Tiếng nói Việt Nam lan tỏa, cùng với sự vận động của chính cá nhân Giám đốc Đoàn Xuân Luyến đã khơi nguồn cho nhiều tấm lòng hảo tâm trên cả nước cùng chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ.

Tổng Giám đốc Đoàn Xuân Luyến nhận Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024".

 

Trong giai đoạn 2019-2024, Công ty TNHH Thương mại số 1 đã trích gần 2 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Những công trình như nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng, bia ghi danh liệt sĩ, nhà tình nghĩa cho người có công… đều được xây dựng bởi sự chung tay của Công ty TNHH Thương mại số 1 thể hiện dấu ấn đậm nét của một doanh nhân tâm huyết với quê hương.

Trên cương vị là thành viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh làm kinh tế của tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Hội chiến sĩ Thành Cổ; Phó Chủ tịch Văn phòng đại diện Trung đoàn 27 tại Quảng Trị, Tổng Giám đốc Đoàn Xuân Luyến thường xuyên quan tâm, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên vùng cao, giúp đỡ người nghèo khắc phục hậu quả thiên tai và nhiều chương trình an sinh xã hội khác.

Liên chi hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 ghi nhận "Tấm lòng vàng" đối với ông Đoàn Xuân Luyến.

 

Trong phát biểu tại Đại hội thi đua CCB gương mẫu, Đoàn Xuân Luyến chia sẻ: “Doanh nhân là người lính thời bình. Trên con đường phát triển kinh tế đất nước và hội nhập Quốc tế hôm nay, doanh nhân là người chiến kích trên mặt trận xoá đói, giảm nghèo, làm giàu cho xã hội. Con đường ấy không bằng phẳng mà đầy chông gai bão táp đòi hỏi mỗi doanh nhân phải có bản lĩnh vững vàng, biết vượt qua chính mình để hoà nhập cùng thời đại”.

Chia tay Tổng Giám đốc Đoàn Xuân Luyến, tôi mang theo cảm xúc lắng đọng về một con người trọn đời tận tâm với sứ mệnh lan tỏa lòng nhân ái. Từ ký ức khói lửa chiến tranh đến hành trình dựng xây quê hương giữa thời bình, ông đã chứng minh rằng, lòng nhân ái và ý chí vượt khó có sức mạnh lay động cộng đồng. Tin rằng, dưới sự dẫn dắt của ông, Công ty TNHH Thương mại số 1 sẽ tiếp tục là ngọn lửa lan tỏa yêu thương, gắn kết và tạo nên những giá trị bền vững cho xã hội.

Bài, ảnh: CẢNH VINH


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội