A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Theo chân Bộ đội Hóa học Quân khu 4 "Đánh trận" trong tâm dịch Hà Tĩnh

Những ngày thành phố Hà Tĩnh thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội vì có các trường hợp nhiễm virus SARS CoVi-2, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn có mặt kịp thời, sát cánh cùng quân dân Hà Tĩnh đánh "giặc" Covid - 19. Trong đó, sự có mặt, "Tác chiến" trong vùng tâm dịch của bộ đội Hóa học Quân khu 4 với nhiệm vụ phun hóa chất khử khuẩn đã góp phần đem đén sự yên tâm cho Nhân dân. Theo chân bộ đội Hóa học "Đánh trận", phóng viên Báo - Truyền hình Quân khu 4 cảm nhận rõ tinh thần "Phía trước là Nhân dân" của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 nói chung, bộ đội Hóa học Quân khu 4 nói riêng.

Bộ đội Hóa học Quân khu 4 chuẩn bị hóa chất lên đường vào tâm dịch.

Khác với khung cảnh tấp nập thường ngày, trên các tuyến phố thuộc xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh vắng lặng, khi trên địa bàn xuất hiện 2 ca dương tính với virus SARS CoVi-2 và liên tiếp một số ca lây nhiễm sau đó khiến những người dân sinh sống trong khu vực lo lắng. Hiểu rõ tâm trạng của bà con, nhận lệnh tiêu độc khử trùng giúp địa phương của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ngay sau khi có mặt tại hiện trường, bộ đội Tiểu đoàn Hóa học 38 lập tức triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành phun thuốc, tiêu độc khử khuẩn, làm sạch toàn bộ tuyến đường và các cơ quan, công sở, trường học, nhà dân ở xung quanh.

Chị Hồ Thị Bích Phương ở tổ 12, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung chia sẻ: “Gia đình tôi nằm trong khu vực liên quan đến hai ca dương tính với virus SARS CoVi-2 nên hiện tất cả các thành viên đều phải tự cách ly tại nhà. Tuy đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính song mọi người vẫn cảm thấy khá bất an. Có bộ đội Hóa học Quân khu 4 đến tận nhà phun khử khuẩn, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tôi cũng yên tâm hơn rồi. Chúng tôi khổ một thì bộ đội khổ mười, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, giữa trời nắng chói chang mà các anh phải khoác lên người những bộ đồ bảo hộ, chạy ngược chạy xuôi khử khuẩn, bà con ai cũng thương. Mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, để mọi hoạt động trở lại như trước, để các anh đỡ khổ”.

"Diệt vi rút" trên các tuyến đường, ngõ phố Hà Tĩnh.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” mặc dù ở trong vừng tâm dịch, trực tiếp đối mặt với nguy hiểm và công việc độc hại, vất vả, nhưng để góp phần bảo vệ sức khỏe, bình yên cuốc sống Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Hóa học Quân khu 4 có mặt "Đánh trận"  đã miệt mài làm việc xuyên trưa để đẩy nhanh tiến độ diệt "Giặc" Covid - 19.

Tác chiến giữa tâm dịch Hà Tĩnh.

Chỉ tính riêng địa bàn xã Thạch Trung, cán bộ, chiến sĩ bộ đội Hóa học Quân khu 4 đã thực hiện phun hóa chất, khử khuẩn với diện tích lên tới hơn 20 héc ta. Ông Nguyễn Văn Hùng ở tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du (thành phố Hà Tĩnh) nói: “Nơi chúng tôi sinh sống có nhiều ngõ nhỏ hẹp, xe đặc chủng không cơ động được, nhưng các chú bộ đội không quản vất vả, kéo vòi luồn lách nỗ lực cố gắng phun hết các khu vực. Không quản hiểm nguy dịch bệnh lây lan, hóa chất độc hại, các chú làm việc hết sức tận tình, chu đáo như chính công việc gia đình mình. Chúng tôi rất cảm phục và xúc động. Trong cơn hoạn nạn, có bộ đội ở bên, chúng tôi rất yên tâm”.

Theo ông Lê Minh Hải ở xã Thạch Trung, sau khi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 9 ca  dương tính với virus SARS CoVi-2 và gần 400 trường hợp F1 liên quan nên nhiều người dân rất lo lắng. Việc Quân khu 4 kịp thời điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hỗ trợ, vừa giúp địa phương sớm khoanh vùng, dập dịch, vừa góp phần quan trọng trong việc củng cố, động viên tinh thần của Nhân dân, để bà con tiếp tục, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch.

Tiêu diệt mầm bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Chạy đua với thời gian, khi vừa hoàn thành nhiệm vụ khử khuẩn ở xã Thạch Trung, thì 9 giờ sáng ngày 8/6/2021 nhận được thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh có 1 ca dương tính với virus SARS-CoVi-2, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Vương Đình Quang, Trưởng phòng Hóa Học Quân khu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hóa học Quân khu kịp thời có mặt phun hóa chất khử trùng toàn bộ bệnh viện. Mặc cho nguy cơ lây nhiễm cao, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hóa học Quân khu 4 luồn lách, có mặt tất cả các khu vực Bệnh viện để “tiêu diệt” các mầm bệnh.

Đại tá Vương Đình Quang, Chủ nhiệm Hóa học Quân khu 4 cho biết: “Phun trong điều kiện gió mạnh và các tòa nhà cao tầng rất phức tạp, bởi nếu không tính toán kỹ, khi gặp gió, thuốc sẽ rơi vãi hết. Vừa tốn kém, lãng phí lại không có tác dụng. Làm việc suốt cả ngày, ai cũng đói và mệt, nhưng vì sự bình yên của bà con, chúng tôi động viên anh em cố gắng làm thật tốt. Theo thống kê sơ bộ, trong ngày hôm nay, chúng tôi đã khử khuẩn, làm sạch được khoảng hơn 20 héc ta bề mặt, giảm thiểu đáng kể nguy cơ phát tán của đại dịch”.

Phun hóa chất khử khuẩn ở các khu vực cơ động khó khăn.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Phía trước là Nhân dân”, vì sức khỏe, cuộc sống đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hóa học Quân khu 4 đã chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Chia tay những người lính Hóa học đang "Đánh trận" ở tâm dịch Thạch Trung, hình ảnh những "chiến binh" trong những bộ quần áo bảo hộ màu xanh da trời, giữa nắng lửa miền Trung, miệt mài tiêu độc, khử khuẩn, đọng mãi trong trái tim của chúng tôi.

                                                                           Bài, ảnh: NGỌC THĂNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội