Thứ sáu, 29/03/2024 - 00:05
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nữ quân nhân vượt khó chăm lo chuẩn bị khu cách ly phòng, chống dịch Covid - 19

Những ngày thành phố Hà Tĩnh liên tục phát hiện các ca dương tính với virus SARS CoV-2, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Hà, Nhân viên Văn thư bảo mật Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh luôn tất bật với công việc chuẩn bị ở khu cách ly. Do yêu cầu nhiệm vụ nên, chị và một số cán bộ, chiến sĩ được đơn vị điều động thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Khung cách ly y tế của Trung đoàn tại khu doanh Trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh trước đây. Đều đặn hàng ngày, chị thức dậy từ 4 giờ sáng tham gia nấu, chuẩn bị bữa sáng cho cán bộ, chiến sĩ. Khi bộ đội ăn sáng xong, hoàn thành công việc rửa dọn, chị lại bắt tay cùng đồng đội củng cố, chuẩn bị nơi ăn, ở sẵn sàng tiếp đón công dân vào cách ly y tế, gần trưa chị lại tất bật với nhiệm vụ chuẩn bị bữa trưa cho bộ đội… Dường như những ngày này chị luôn tay với các công việc của mình. Vậy nhưng, nhiệm vụ nào chị cũng nỗ lực cố gắng hoàn thành bảo đảm yêu cầu được giao.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hà (bên phải) luôn tận tình, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ bữa ăn bộ đội.

Tranh thủ thời gian sau giờ ăn trưa, trò chuyện với Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hà, chúng tôi được biết, cách đây gần hai năm, chồng chị bỗng dưng phát hiện căn bệnh hiểm nghèo, gia đình phải bán đi một số tài sản và vay mượn anh em để chữa trị nhưng vẫn không qua khỏi. Anh ra đi, để lại cho chị một nách hai con bước vào tuổi lớn. Một cháu hiện đang học đại học ở Hà Nội, cháu thứ hai năm nay bước vào kỳ thi đại học. Một mình chị, vừa lo công việc nội ngoại, vừa trụ cột gia đình. Thế nhưng mọi công việc, nhiệm vụ đơn vị, gia đình chị đều lo chu toàn, trọn vẹn.

Đặc biệt, những ngày này, ngôi nhà của gia đình chị ở phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh thực hiện cách ly xã hội do trên địa bàn có một số ca dương tính với virus SARS CoV-2. Còn chị từ khi trên địa bàn xuất hiện dịch Covid-19 phải ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị, sẵn sàng nơi ăn ở và tiếp nhận công dân cách ly. Cháu thứ hai chuẩn bi bước vào kỳ thi đại học, chị phải nhờ mẹ đẻ năm nay đã gần 90 tuổi đến ở với cháu. Mọi sinh hoạt, ăn uống hàng ngày của bà cháu ở nhà đều nhờ vào người thân và các ban, ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Chính ủy Trung đoàn 841, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hà với nhiệm vụ chuyên môn văn thư bảo mật, là Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn chị luôn tích cực tham gia mọi hoạt động của đơn vị. Từ năm 2020 đến nay trong các đợt Trung đoàn tiếp nhận, phục vụ công dân cách ly y tế phòng dịch Covid-19, chị đều xung phong thực hiện nhiệm vụ. Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn, chị đã tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện như: Mô hình “Bát nước thao trường”; “Bữa cơm phụ nữ tự quản”… qua đó, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.  

Khi chúng tôi hỏi về động lực nào để vượt lên hoàn cảnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hà nói rằng: Có gì đâu, mình là quân nhân cách mạng, là đảng viên thì nhiệm vụ nào cũng cố gắng thực hiện. Nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mình phải có trách nhiệm cùng đơn vị, xã hội góp phần chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

                                                                  Bài, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội