A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gia đình nữ quân nhân góp sức chống dịch Covid - 19

Khác với những ngày thường, hôm nay, cả gia đình ông Phan Huy, bà Chu Thị Hoài ở thôn Mai Lĩnh, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thức dậy từ 3 giờ sáng. Người đi chợ, người nhặt rau, thái thịt, nấu cơm... để mong sao sớm hoàn thành 50 suất cơm trưa tặng các công dân đang cách ly phòng, chống Covid-19 tại Khu cách ly tập trung Trường Mầm non xã Sơn Hàm.

Ông Phan Huy bàn giao 50 suất cơm cùng nước uống cho cán bộ Khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 xã Sơn Hàm.

 

9 giờ sáng, khi mọi công việc đã hoàn tất, vợ chồng ông Huy vui vẻ xếp từng hộp cơm vào thùng xốp để mang ra điểm cách ly bàn giao cho cán bộ khung cách ly, chuyển cho các công dân đang cách ly. Mặc dù thời tiết nắng nóng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng cả gia đình ông Huy ai cũng thấy vui vì đã góp sức cùng toàn dân phòng, chống dịch.

Những ngày qua huyện Hương Sơn được coi là điểm nóng về dịch Covid-19 với số lượng các ca bệnh càng ngày càng tăng, diễn biến phức tạp. Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh đã có 72 ca bệnh, trong đó huyện Hương Sơn đã có 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều trường học trên địa bàn huyện trở thành khu cách ly tập trung.

Chứng kiến sự khó khăn, vất vả của các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch của huyện nhà và cuộc sống của bà con nơi tâm dịch cũng đảo lộn, bà Hoài đã bàn với chồng “chung tay” cùng toàn dân chống dịch. Bà Hoài tâm sự “Thấy lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch vất vả quá, ngồi nhà mà lòng không yên, tôi đã bàn với chồng các con giúp lực lượng phòng chống dịch của xã và được sự đồng thun cao của các thành viên trong gia đình. Cả gia đình đã thống nhất là nấu bữa cơm hỗ trợ lực lượng cách ly tại xã nhà...”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, gia đình ông Huy, Hoài hiện có một cô con gái là chiến sĩ thuộc Quân khu 4 và một người con rbộ đội Biên phòng, đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Với tình cảm, trách nhiệm chung cùng cộng đồng trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19, gia đình bà đã không quản ngại khó khăn để chia sẻ cùng cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương. Bà Hoài cho biết: “Rau, hoa quả tráng miệng là sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Các thực phẩm khác như thịt, cá, trứng, nước uống... gia đình tự đi mua, chế biến, nấu nướng. Để chọn được các loại thực phẩm ngon, sạch, bảo đảm an toàn một số mặt hàng tôi phải đặt trước cho các người bán hàng và đi chợ sớm để lựa chọn”.

Ông Hồ Viết Hào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sơn Hàm cho biết: “Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra ngày càng phức tạp trên địa bàn huyện, việc cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ cho người dân ở khu cách ly là việc làm cấp thiết. Chúng tôi đánh giá rất cao hành động đầy tính nhân văn, tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng của gia đình bà Chu Thị Hoài ông Phan Huy. Việc làm của gia đình rất đáng trân trọng, nhân rộng để lan tỏa trong cộng đồng” .

Bài, ảnh: HÀ HỮU TÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội