A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vợ chồng không hẹn mà gặp ở nơi tuyến đầu chống dịch

Khi cùng đồng đội tham gia chống dịch Covid-19 tôi đã được biết câu chuyện rất cảm động mà cũng đầy thú vị của vợ chồng Trung tá Phan Như Ý, Phó trưởng khoa Binh chủng, Trường Quân sự Quân đoàn 2.

Khi xung phong thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung 14 đặt tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nham Biền số 2, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), anh Ý lại gặp đúng vợ mình là chị Hoàng Thị Lan Hương cũng đang phục vụ tại đây.

Nghe câu chuyện về hai vợ chồng không hẹn mà lại cùng gặp nhau nơi tuyến đầu chống dịch mới thấy, trên đời này, có những sự “ngẫu nhiên” khó lý giải được! Dưới đây là câu chuyện của hai vợ chồng Trung tá Phan Như Ý và cô giáo Hoàng Thị Lan Hương:

“Khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Trung tá Phan Như Ý xung phong lên tuyến đầu trực tiếp “chống giặc”. Ngày 22-5, anh được Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân đoàn 2 giao cho phụ trách 9 đồng chí khác về khu vực cách ly 14 đặt tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nham Biền số 2 để trực tiếp quản lý, phục vụ hơn 100 công dân đang cách ly tại đây. Do tính chất khẩn trương của nhiệm vụ nên anh không kịp điện về chia sẻ với vợ. Nhưng thật bất ngờ, vừa về nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, anh giật mình khi thấy chị Hoàng Thị Lan Hương cũng đang tình nguyện phục vụ tại đó. Chị Hoàng Thị Lan Hương đã để hai con ở nhà tự chăm nhau, còn bản thân thì tình nguyện cùng một số cô giáo đến phục vụ các công dân ở khu cách ly này. 

Vợ chồng không hẹn mà gặp ở nơi tuyến đầu chống dịch
 Anh Ý, chị Hương không hẹn mà gặp ở nơi tuyến đầu chống dịch. 

Gặp nhau ở nơi tuyến đầu, giống như anh Ý, chị Hương cũng không giấu được cảm xúc, bối rối như hồi mới quen. Chị thỏ thẻ với chồng: “Em nghe nói các anh bộ đội ở đây lực lượng mỏng mà công việc nhiều, vất vả quá nên dặn dò hai đứa ở nhà chăm sóc, bảo ban nhau rồi cùng các cô giáo tình nguyện ra phụ giúp khu cách ly”.

Trước lời tâm sự của vợ, anh Ý mỉm cười và trào dâng trong lòng những cảm xúc rất lạ, khiến anh nhớ lại “lần tình cờ đầu tiên”. Đó là năm 1998, trong đợt đi huấn luyện dã ngoại tại trường bắn của trường, khi đơn vị hành quân về được một quãng khá xa thì anh Ý phát hiện một bên quân hàm bị tuột, rơi đâu mất. Anh liền báo cáo và xin phép chỉ huy tức tốc chạy ngược trở lại tìm kiếm. Trên đường đi tìm anh bỗng “hồn xiêu phách lạc” khi nhìn thấy một cô gái trẻ đang cầm chiếc quân hàm của mình ngắm nghía, ánh mắt long lanh. Gặp được cô gái trẻ đẹp, trong khi bộ dạng của mình không mấy bóng bẩy, quần áo thì bụi bặm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thế nhưng bỗng đâu cái "máu liều" nổi lên, Ý không những xin được quân hàm mà còn xin được cả địa chỉ của cô gái (tên là Phan Như Ý có khác!?)… Sau 3 năm tìm hiểu, thư qua, tin lại, chàng sĩ quan Phan Như Ý và cô giáo Hoàng Thị Lan Hương nên duyên vợ chồng. Thế mới biết, đôi khi gặp chị em, đàn ông con trai chúng ta cứ hiện nguyên hình “cao, to, đen, hôi” có khi lại ghi điểm...

Đến nay, con trai đầu của anh chị đã vào đại học, còn cô con gái thứ 2 thì mới lớp 6. Mới 12 tuổi nhưng từ khi mẹ vắng nhà, bé gái đảm đang, tự lập hẳn, còn anh trai thì cũng ra dáng hơn, khiến bố mẹ khá yên tâm đi làm nhiệm vụ...

Vợ chồng không hẹn mà gặp ở nơi tuyến đầu chống dịch
Anh Ý và chị Hương tận tình phục vụ trong khu cách ly. 

Vợ chồng gặp nhau nơi tuyến đầu chống dịch, khỏi phải nói họ ngỡ ngàng và vui mừng thế nào. Cô con gái sau khi biết chuyện đã nhắn tin trêu: “À bố mẹ mình còn lãng mạn quá, “hẹn hò “nhau cả trong...khu cách ly tập trung!”. Còn anh em trong đơn vị và các cô giáo khi chứng kiến câu chuyện bất ngờ như trong “cổ tích” của anh Ý và chị Hương thì cứ bông đùa: “Anh chị phải nhớ thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giữ khoảng cách tuyệt đối an toàn, không được tiếp xúc quá gần đấy nhé!”... Nghe mọi người trêu vậy, hai vợ chồng đỏ mặt mỉm cười.

Những ngày làm nhiệm vụ tại khu cách ly, bằng lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, hai vợ chồng Ý – Hương cùng anh em trong đơn vị và các cô giáo luôn phục vụ công dân khu cách ly một cách tốt nhất, sớm hôm tận tình như với người thân yêu của mình, nhận được nhiều lời khen ngợi của các cấp, để lại ấn tượng tốt trong lòng nhân dân...

Người ta nói: “Vợ chồng là nghĩa tào khang/Cùng nhau xuống biển, lên ngàn hái dâu”, “Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”... Một khi vợ chồng đã đồng tâm hiệp lực thì biển Đông còn cạn nữa là... mấy con Covid-19?!…”.

Thượng tá LÊ VĂN GIANG

(Trợ lý  Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân đoàn 2)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội