A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thượng úy Nguyễn Công Hiền không tham của rơi

5 giờ, 30 sáng ngày 25/7/2021 trên đường đi ra công trình ở xã Hưng Yên Nam, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Công Hiền, Nhân viên Thống kê Đại đội 17 Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thấy một chiếc ví của ai đó đánh rơi bên đường.

Khi mở ví ra xem, anh Hiền thấy có Thẻ ATM, Chứng minh thư Nhân dân mang tên Trần Thị Thanh, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và 1.950.000 tiền mặt. Ngay lập tức, Thượng úy QNCN Nguyễn Công Hiền báo cáo với chỉ huy đơn vị, rồi đăng lên trang Facebook và trang Facebook “Người Hưng Nguyên” để liên hệ trả người đánh rơi.

Thượng úy QNCN (bên trái) trao trả tài sản cho chị Trần Thị Thanh.

Đến 8 giờ 30 phút chị Trần Thị Thanh liên hệ với anh và đơn vị nhận lại chiếc ví và toàn bộ tài sản của mình trong niềm vui xúc động. Chị Thanh nói: “Chiều tối 24/7/2021 trên đường đi làm từ Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) về nhà tôi làm rơi chiếc ví. Tôi rất buồn, vì đó là số tiền dành dụm cho việc chi tiêu của cả gia đình. Nhận lại tài sản tôi rất mừng và cảm ơn anh Hiền rất nhiều.

 

Theo Đại úy Nguyễn Vĩnh Cường, Chính trị viên, Đại đội 17 Công binh, Thượng úy QNCN Nguyễn Công Hiền về nhận công tác tại Đại đội 17 Công binh hơn 7 tháng nay, điều kiện gia đình còn có nhiều khó khăn, nhưng trong công việc đồng chí rất nhiệt tình, trách nhiệm, gần gũi với mọi người. Hành động của đồng chí nhặt được chiếc ví trả lại cho người đánh rơi là hành động đẹp, là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.

HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội