Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam
Ngày 2 và 5/8/1964 đã đi vào lịch sử dân tộc như những mốc son chói lọi, mở đầu truyền thống "đánh thắng trận đầu" của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Quá khứ hào hùng
Cách đây 62 năm, trong những ngày đầu tháng 8/1964, Hải quân nhân dân Việt Nam đứng trước thử thách lớn. Lực lượng còn non trẻ, phương tiện, vũ khí trang bị hạn chế, trong khi đối phương có ưu thế vượt trội về tàu chiến, máy bay và hỏa lực. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, tinh thần cảnh giác, chủ động và ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã sẵn sàng đối đầu với lực lượng hải quân, không quân của đế quốc Mỹ.
Ngày 2/8/1964, các tàu phóng lôi của Phân đội 3, Tiểu đoàn 135, Quân chủng Hải quân đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc xâm phạm vùng biển miền Bắc. Trước hỏa lực mạnh của đối phương, cán bộ, chiến sĩ vẫn bình tĩnh tiếp cận, tổ chức công kích, buộc tàu địch rút khỏi vùng biển nước ta. Hai ngày sau, ngày 5/8, khi đế quốc Mỹ huy động lực lượng lớn máy bay mở cuộc tiến công mang tên "Mũi tên xuyên", đánh phá nhiều căn cứ Hải quân và mục tiêu ven biển miền Bắc, bộ đội Hải quân phối hợp với lực lượng phòng không, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương kiên cường đánh trả, góp phần bắn rơi 8 máy bay Mỹ, bắn hư hỏng nhiều chiếc khác, làm thất bại ý đồ tiêu diệt lực lượng Hải quân ta ngay từ trận đầu.

Chiến thắng ấy được tạo nên trước hết từ sức mạnh chính trị, tinh thần, lòng yêu nước, ý chí quyết tâm và trí tuệ con người. Đó là kết quả của sự chủ động nắm tình hình, chuẩn bị chu đáo, giữ bí mật, lựa chọn thời cơ, tổ chức chỉ huy chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả và phát huy sức mạnh tổng hợp.
Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Hải quân, những bài học đó vẫn còn nguyên giá trị: luôn nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; phát huy tinh thần tự lực, tự cường; giữ nghiêm kỷ luật, đoàn kết, hiệp đồng; đồng thời nhanh chóng làm chủ khoa học, kỹ thuật và vũ khí, trang bị.
Tiếp lửa cho tương lai
Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, Hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay đứng trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tình hình trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi Quân chủng chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, không để bị động, bất ngờ; đồng thời xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong hành trình ấy, thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ là lực lượng kế tục trực tiếp. Với họ, tiếp nối truyền thống "dám đánh, quyết đánh và quyết thắng" không chỉ là niềm tự hào mà còn phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong học tập, huấn luyện, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ.
Thượng úy Phạm Long Nhật, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 126 Hải quân chia sẻ: "Truyền thống 'dám đánh, quyết đánh và quyết thắng' nhắc chúng tôi rằng bản lĩnh người lính phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ phải chủ động học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị, nâng cao trình độ chuyên môn để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
Nếu cán bộ, chiến sĩ năm xưa trong điều kiện vũ khí, phương tiện còn hạn chế đã phát huy trí thông minh, lòng dũng cảm và cách đánh sáng tạo, thì người lính biển hôm nay phải làm chủ trang bị hiện đại bằng tri thức, kỹ năng và tư duy đổi mới. Mỗi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mỗi thiết bị mới được khai thác hiệu quả đều góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
Tinh thần ấy còn được thể hiện qua các hoạt động hướng về nhân dân. Hải quân tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; triển khai hiệu quả chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" và hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân"... Qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đại tá Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Hải quân cho biết mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên lực lượng Hải quân đều chủ động nhận những việc khó, nhiệm vụ mới; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và sẵn sàng cống hiến sức trẻ để xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Tiếp lửa truyền thống không chỉ là ghi nhớ những chiến thắng trong quá khứ, mà quan trọng hơn là biến niềm tự hào thành hành động, biến những bài học lịch sử thành năng lực thực tiễn. Qua đó, mỗi người lính biển luôn chủ động, vững vàng trước mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong thời kỳ mới.
P.V (sưu tầm)



