Lời thề giữa biển trời Tổ quốc
Trên con tàu rẽ sóng ra Quần đảo Trường Sa, chúng tôi, những thành viên trong đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân háo hức khi biết rằng mình sẽ được chứng kiến một buổi lễ đặc biệt, Lễ kết nạp Đảng viên mới ngay giữa trùng khơi. Đối với mỗi chiến sĩ Hải quân, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một niềm tự hào lớn lao, là dấu mốc quan trọng trên hành trình rèn luyện và cống hiến, và còn gì thiêng liêng hơn khi được cất cao lời tuyên thệ ngay giữa biển trời Tổ quốc.
Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm tại Chi bộ Cụm chiến đấu 3, đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc kiêu hãnh, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những gương mặt rắn rỏi của cán bộ, chiến sĩ trên đảo ánh lên niềm xúc động và tự hào. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Nghiêm Công Phong, chiến sĩ sắp được kết nạp đảng sáng ngời, bàn tay nắm chặt, từng câu chữ trong lời tuyên thệ thốt lên như một lời hứa son sắt giữa biển trời quê hương: "Dưới cờ Đảng quang vinh, tôi xin thề suốt đời trung thành với lý tưởng cách mạng, tuyệt đối chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…”
Lời tuyên thệ hòa cùng tiếng sóng, vang vọng giữa đại dương, như một lời khẳng định chắc nịch về ý chí kiên trung, về tinh thần sẵn sàng cống hiến của người chiến sĩ Hải quân. Chiến sĩ Nghiêm Công Phong nghẹn giọng khi nhận quyết định từ Đại úy Võ Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Cụm chiến đấu 3. Khoảnh khắc ấy, với Phong là khoảnh khắc của niềm vinh dự và là trách nhiệm lớn lao trước Tổ quốc.
.jpg)
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từ nhỏ, Phong đã nuôi ước mơ khoác trên mình bộ quân phục Hải quân. Ngày nhập ngũ, cha Phong có dặn dò: "Làm bộ đội Hải quân, con sẽ hiểu thế nào là Tổ quốc nơi đầu sóng. Và nếu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đó sẽ là niềm tự hào lớn nhất đời người lính”.
Câu nói ấy trở thành kim chỉ nam để Phong không ngừng phấn đấu. Ở Trường Sa, môi trường khắc nghiệt với nắng gió, muối biển và những thử thách khôn lường không làm Phong chùn bước. Em miệt mài rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng nhận những phần việc khó khăn nhất. Đặc biệt, trong mùa biển động, khi sóng dữ gầm thét, Phong cùng đồng đội vẫn bám trụ trên chốt trực, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo.
"Có những đêm trực gác nhìn về đất liền, lòng tôi bồi hồi lắm. Nhưng cũng chính những đêm ấy, tôi nhận ra rằng, mình không chỉ đang bảo vệ biển đảo mà còn đang bảo vệ những điều thiêng liêng hơn, đó là lý tưởng, là trách nhiệm của người lính với Tổ quốc,” Phong chia sẻ, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định.

Sự nỗ lực của Phong đã được cấp ủy, chỉ huy ghi nhận. Sau thời gian được bồi dưỡng, giúp đỡ từ các cán bộ, Phong chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Và điều đặc biệt hơn cả, nơi Phong nhận quyết định không phải là hội trường khang trang ở đất liền mà là một điểm chốt tiền tiêu giữa biển khơi.
Hành trình để một chiến sĩ trẻ trở thành Đảng viên trên đảo không hề dễ dàng. Xa đất liền hàng trăm hải lý, điều kiện sinh hoạt, học tập chính trị còn nhiều hạn chế, song chính trong môi trường gian khó ấy, bản lĩnh người lính Hải quân càng được tôi luyện. Chi bộ trên đảo luôn quan tâm đến thành tích công tác và còn theo dõi sát sao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của từng chiến sĩ. Những lá đơn xin vào Đảng nơi đầu sóng thường được viết dưới ánh đèn mờ, trong những ca trực đêm giữa muôn trùng gió biển. Đó là những lá đơn thấm đẫm quyết tâm và lòng yêu nước của người lính trẻ.
Đại úy Võ Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Cụm chiến đấu 3, đảo Trường Sa cho biết: "Quá trình theo dõi, bồi dưỡng đảng viên trên đảo luôn được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Chúng tôi đánh giá cao những chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần tiên phong, trách nhiệm và đặc biệt là ý chí kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ. Mỗi Đảng viên được kết nạp đều là những người thực sự tiêu biểu, đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách lớn lao".


Không chỉ riêng trên đảo Trường Sa mà các đảo khác ở Quần đảo Trường Sa, mỗi năm có từ 3-5 chiến sĩ trẻ được vinh dự kết nạp Đảng. Việc phát triển đảng viên ở nơi đầu sóng này không giống như đất liền, bởi điều kiện sinh hoạt, công tác luôn khắc nghiệt.
Thượng tá Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: "Trường Sa chính là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, và là nơi hun đúc bản lĩnh, phẩm chất của người lính. Để tạo nguồn phát triển Đảng, chúng tôi luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngay tại đảo, đồng thời kèm cặp, giúp đỡ chiến sĩ từ những việc làm nhỏ nhất. Các chi bộ trên đảo luôn có cách làm sáng tạo. Đó là duy trì mô hình ‘Chi bộ là mái nhà chung’, trong đó cán bộ, đảng viên luôn theo sát, giúp chiến sĩ trẻ trưởng thành từng ngày. Việc học tập lý luận vừa diễn ra trong hội trường, vừa ngay trên vọng gác, trên những con tàu tiếp tế giữa đại dương”.

Nhờ những nỗ lực ấy, nhiều chiến sĩ đã trưởng thành, trở thành đảng viên khi tuổi đời còn rất trẻ. Mỗi đảng viên được kết nạp tại Trường Sa là sự công nhận của tổ chức Đảng và là dấu mốc chứng tỏ bản lĩnh người lính đã được tôi luyện qua muôn vàn thử thách.
Trường Sa, phên dậu của Tổ quốc, một vùng đất thiêng liêng, nơi lý tưởng của Đảng đã bén rễ và ngày một lan rộng. Giữa trập trùng con sóng bạc, những chiến sĩ hải quân, dân quân, và cả những người dân bám biển kiên trung vẫn ngày ngày được bồi dưỡng, giác ngộ lý tưởng cách mạng để trở thành đảng viên, tiếp bước cha anh giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Và giữa nơi đầu sóng ngọn gió ấy, niềm tin vào Đảng, vào những người lính trẻ vẫn mãi vững vàng, như chính Trường Sa hiên ngang giữa đại dương.
Bài, ảnh: HẢI HOÀNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận